Moandor
The Warrior of Light
- 4/8/03
- 2,177
- 2
- Thread starter
- #41
Chuá tể Ysera, em gái của nữ hoàng Alexstrasza uy quyền, được chọn làm người bảo vệ thế giới ảo mộng The Emerald Dream. Nàng là thầy của thần rừng Cenarius, vị thần hộ mệnh của tất cả các tu sĩ Druid, và cũng là Á Thần quyền uy nhất của thế giới Azeroth.
Khi nữ thần của sự sống Eonar, vợ của Aman'thul vĩ đại, ban cho Ysera một phần quyền năng của tạo hóa. Ysera bổng chìm vào trong giấc ngủ bất tận, ngắn liền với thế giới ảo mộng Dream of Creation. Được mệnh danh là Ysera ảo mộng, nàng ngắm nhìn thế giới từ vương quốc thần thiên của mình, vương quốc mộng ảo Emerald Dream.
Ysera có làn da mầu xanh của cây cối, của sự sống, sáng lấp lánh bởi vô số những viên kim cương mầu lục bảo huyền bí. Hình hài của Ysera trông giống như một linh hồn ẩn đật, lúc ẩn, lúc hiện như đang nhìn vào một giấc mơ. Đôi mắt của Ysera có mầu lung linh của bẩy sắc cầu vồng. Nhưng rất ít khi Ysera mở mắt, nàng có thể sử dụng tâm linh của mình quan sát vạn vật qua những giấc mộng. Theo truyền thuyết, trong cuộc chiến cổ đại, sau khi nhìn thấy cái chết của á thần Malorne thanh khiết, hiện thân của mắt trăng, Ysera đã thức tỉnh, và nàng đã giúp Malfurion Stormage tinh thông mọi phép thuật của hệ tu sĩ Druidic. Ysera mơ mộng chỉ tỉnh dậy một lần nữa khi linh hồn quỷ dữ the Demon Soul bị phá hủy hoàn toàn, và khi kỵ sĩ rồng Krasus đến cầu xin nàng giải thoát cho nữ hoàng rồng đỏ Alexstrasza. Ysera có quyền năng thu phục kẻ thù và làm chúng biến mất khỏi vương quốc của nàng. Vị thần của ảo mộng Ysera còn có thể đi vào giấc mộng và tâm linh của tất cả sinh linh trần thế ...












