4ZuDr4g0n
Mario & Luigi
Thân kính chào các bác ợ. E xin giới thiệu E là mian chính trong cái câu chuyện E sắp kể ở đây để nhờ các bác tư vấn - 1 thằng con zai 8x chính hiệu, cao gầy không đẹp zai lắm nhưng chịu khó tút tát thì Oppa là cái gì cũng kệ cha nó.
vào chính chuyện luôn, cái số của em tình duyên lận đận, long đong cũng trải qua 1 2 cuộc tình nhưng toàn bị gái dắt mũi, quá tam ba bận E dặn lòng không yêu đương với mấy đứa lớn có exp tình trường và hổ báo cáo chồn nữa. ( ý em là sẽ tìm và yêu 1 bé còn non nớt ngây thơ ợ ) rồi e cũng tìm được đối tượng cho mình, qua lại vài lần với ông a chơi bời bia bọt thì được ông a giới thiệu 1 em mà ông vỗ ngực đảm bảo ngoan ngoãn hiền lành, thậm chí ông còn chủ động lấy số đt của ẻm đưa cho mình. Cái gì đến nó sẽ đến, e với con bé ấy nt chat chit chụt chịt được 1 thời gian thì yêu nhau mối tình bắt đầu từ hè năm trước ợ.
ẻm nói thích 1 tình yêu trong sáng
nên mình cũng cố mà kìm nén cái bản năng đàn ông lại
tính ra thì cũng có lúc sờ soạn thám hiểm nhưng chính thức làm chuyện ấy thì chưa. mọi chuyện cứ êm êm như thế thì tât nhiên cái thằng em đấy chẳng vác mặt lên để kể lể 
đùng 1 hôm bé gọi điện bảo mình xuống nhà, mới xuống thì vẫn cười nói vui vẻ vậy cơ mà được 1 lúc thì bật khóc rồi bảo chia tay. thú thật là e ngây hết cả người tự lục lại trí nhớ của mình xem có làm gì đến nỗi..
chán nản.. e qua nhà ông a ngồi chơi, đang ngồi uống nc khi nghe e nói vừa chia tay bé xong... ông ấy cười ha hả " chia tay mày á ?? nó còn chia tay với vài thằng nữa kìa !! Giật mình nhớ lại cũng có lúc nghe mấy đứa em nói trong khi yêu mình nó cũng đi với thằng này thằng nọ ( lúc ấy em nghĩ chỉ là mấy đứa bạn đi chơi chung thôi, tin nó nên không để ý ). sau đấy lại được chính con bạn thân của con bé xác nhận trong khi yêu em nó còn cặp thêm vài thằng.. ôi ĐM đời...
E không nghĩ là mốt đứa con gái còn ít tuổi mà đã có thể diễn trước mặt em và diễn xuất sắc vậy. choáng !! sau đó em nhờ một số thằng em theo dõi và tìm hiểu hộ ( trước đây em cũng thuộc loại chơi bời nên quen biết cũng tàm tạm ) thì biết nó đã có thằng ny khác ngay sau hôm chia tay e. ( đã chuẩn bị trước rồi ) gọi điện cho nó thì nó ko bắt máy, nt nó ko trả lời. đến 1 tối nó bắt máy mình hỏi thì khác hẳn với hôm chia tay nó khóc lóc mà thay vào đó là 1 giọng nói lạnh te.. thật *** thể ngờ.
Sau đó mình bảo ra nói chuyện rõ ràng ( Ctay thì e có tiếc nhưng E không chấp nhận bị lừa ) nó bảo E ở đâu nó ra gặp cơ mà 1 lúc nó lại bảo E ko rảnh. được 1 thời gian nó lại nói trước mặt mấy đứa cùng lớp nó: giờ đánh nhau gọi đội thì con H cũng không ăn được tao ( con H đó là bạn của nó ấy ạ, cũng nghịch lắm lần đầu gặp e còn chửi thầm con nhóc đua đòi, cơ mà sau này thấy tính nó hay, thoải mái cởi mở cuối cùng lại hay nc với nhau ). Nghe bọn nó nói lại E thấy thất vọng lắm, không ngờ nó có thể đến mức này nên E đã bảo nó " H giờ là em gái của A đừng có động vào nó để rồi A với E còn khó mà nhìn chung 1 bầu trời đấy E ạ " lúc đó e chỉ nghĩ sao nói vậy thôi. thực tế thì đã lâu lắm r E ko còn tham gia mấy chuyện đánh nhau tào lao vô bổ nữa. hơn nữa E cũng hi vọng nó ko đến mức ko thể quay đầu, nhưng đời *** như mơ..
giờ e mới thấm câu này. con bé ngày càng cố đi chơi bời làm quen với mấy thằng choai choai nghịch ngợm và càng cố thể hiện cái bản lĩnh " giờ tao gấu và chơi hơn nó " ra có lẽ cũng 1 phần vì sợ mình nên cố kéo người. đến mức này thì E thú thật là E *** chịu nổi rồi ạ.
1 tuần nữa là SN nó 07/03 E nên tặng nó quà gì đáp lễ cho sự mất dạy và tương xứng với độ trơ và lỳ của nó đây ợ.
Mong các bác tư vấn cho E. ( mấy thằng bạn thì khuyên bỏ qua không chấp nhưng mà nằm trong chăn mới biết chăn có rận các bác ạ ) E là E đíu nhịn được r

vào chính chuyện luôn, cái số của em tình duyên lận đận, long đong cũng trải qua 1 2 cuộc tình nhưng toàn bị gái dắt mũi, quá tam ba bận E dặn lòng không yêu đương với mấy đứa lớn có exp tình trường và hổ báo cáo chồn nữa. ( ý em là sẽ tìm và yêu 1 bé còn non nớt ngây thơ ợ ) rồi e cũng tìm được đối tượng cho mình, qua lại vài lần với ông a chơi bời bia bọt thì được ông a giới thiệu 1 em mà ông vỗ ngực đảm bảo ngoan ngoãn hiền lành, thậm chí ông còn chủ động lấy số đt của ẻm đưa cho mình. Cái gì đến nó sẽ đến, e với con bé ấy nt chat chit chụt chịt được 1 thời gian thì yêu nhau mối tình bắt đầu từ hè năm trước ợ.
ẻm nói thích 1 tình yêu trong sáng
nên mình cũng cố mà kìm nén cái bản năng đàn ông lại
tính ra thì cũng có lúc sờ soạn thám hiểm nhưng chính thức làm chuyện ấy thì chưa. mọi chuyện cứ êm êm như thế thì tât nhiên cái thằng em đấy chẳng vác mặt lên để kể lể 
đùng 1 hôm bé gọi điện bảo mình xuống nhà, mới xuống thì vẫn cười nói vui vẻ vậy cơ mà được 1 lúc thì bật khóc rồi bảo chia tay. thú thật là e ngây hết cả người tự lục lại trí nhớ của mình xem có làm gì đến nỗi..
chán nản.. e qua nhà ông a ngồi chơi, đang ngồi uống nc khi nghe e nói vừa chia tay bé xong... ông ấy cười ha hả " chia tay mày á ?? nó còn chia tay với vài thằng nữa kìa !! Giật mình nhớ lại cũng có lúc nghe mấy đứa em nói trong khi yêu mình nó cũng đi với thằng này thằng nọ ( lúc ấy em nghĩ chỉ là mấy đứa bạn đi chơi chung thôi, tin nó nên không để ý ). sau đấy lại được chính con bạn thân của con bé xác nhận trong khi yêu em nó còn cặp thêm vài thằng.. ôi ĐM đời...E không nghĩ là mốt đứa con gái còn ít tuổi mà đã có thể diễn trước mặt em và diễn xuất sắc vậy. choáng !! sau đó em nhờ một số thằng em theo dõi và tìm hiểu hộ ( trước đây em cũng thuộc loại chơi bời nên quen biết cũng tàm tạm ) thì biết nó đã có thằng ny khác ngay sau hôm chia tay e. ( đã chuẩn bị trước rồi ) gọi điện cho nó thì nó ko bắt máy, nt nó ko trả lời. đến 1 tối nó bắt máy mình hỏi thì khác hẳn với hôm chia tay nó khóc lóc mà thay vào đó là 1 giọng nói lạnh te.. thật *** thể ngờ.
Sau đó mình bảo ra nói chuyện rõ ràng ( Ctay thì e có tiếc nhưng E không chấp nhận bị lừa ) nó bảo E ở đâu nó ra gặp cơ mà 1 lúc nó lại bảo E ko rảnh. được 1 thời gian nó lại nói trước mặt mấy đứa cùng lớp nó: giờ đánh nhau gọi đội thì con H cũng không ăn được tao ( con H đó là bạn của nó ấy ạ, cũng nghịch lắm lần đầu gặp e còn chửi thầm con nhóc đua đòi, cơ mà sau này thấy tính nó hay, thoải mái cởi mở cuối cùng lại hay nc với nhau ). Nghe bọn nó nói lại E thấy thất vọng lắm, không ngờ nó có thể đến mức này nên E đã bảo nó " H giờ là em gái của A đừng có động vào nó để rồi A với E còn khó mà nhìn chung 1 bầu trời đấy E ạ " lúc đó e chỉ nghĩ sao nói vậy thôi. thực tế thì đã lâu lắm r E ko còn tham gia mấy chuyện đánh nhau tào lao vô bổ nữa. hơn nữa E cũng hi vọng nó ko đến mức ko thể quay đầu, nhưng đời *** như mơ..
giờ e mới thấm câu này. con bé ngày càng cố đi chơi bời làm quen với mấy thằng choai choai nghịch ngợm và càng cố thể hiện cái bản lĩnh " giờ tao gấu và chơi hơn nó " ra có lẽ cũng 1 phần vì sợ mình nên cố kéo người. đến mức này thì E thú thật là E *** chịu nổi rồi ạ.
1 tuần nữa là SN nó 07/03 E nên tặng nó quà gì đáp lễ cho sự mất dạy và tương xứng với độ trơ và lỳ của nó đây ợ.
Mong các bác tư vấn cho E. ( mấy thằng bạn thì khuyên bỏ qua không chấp nhưng mà nằm trong chăn mới biết chăn có rận các bác ạ ) E là E đíu nhịn được r


