Fact check Sự thực vụ tử vong trên tài khoản Facebook ‘Đoàn Ngọc Hải’

  • Thread starter Thread starter provtc
  • Ngày gửi Ngày gửi

provtc

Donkey Kong
Tham gia ngày
8/4/07
Bài viết
466
Reaction score
333
TPO - Tối 27/7, UBND Quận 3 đã có báo cáo nhanh thông tin về trường hợp tử vong tại địa chỉ số 22 Trương Định (quận 3, TPHCM) đang gây xôn xao trên mạng xã hội.
Theo đó, vào chiều cùng ngày, UBND Quận 3 nắm được thông tin trên mạng xã hội (Facebook) của người dùng tên Đoàn Ngọc Hải có đăng tin một trường hợp tử vong tại địa chỉ số 22 Trương Định (Phường Võ Thị Sáu, Quận 3).

Qua kiểm tra thông tin, UBND Quận 3 cho biết vào lúc 15 giờ 36 phút ngày 27/7, UBND phường Võ Thị Sáu nhận được tin báo về trường hợp có người cần cấp cứu tại nhà số 22 Trương Định.

Lúc 15 giờ 45 phút, nhân viên Trạm y tế phường đã có mặt tại căn nhà trên và ghi nhận bà Ngô Trân Châu (sinh năm 1965), cư ngụ tại đây đã tử vong. Nhân viên y tế đã thực hiện test kháng nguyên nhanh cho người tử vong, bà Ngô Thị Anh Đào (sinh năm 1961, chị ruột bà Châu) và ông Vũ Trọng Đức (sinh năm 1958, chồng bà Đào).


Kết quả xét nghiệm của người tử vong và 2 người thân đều âm tính với SARS-CoV-2. Địa chỉ số 22 Trương Định hiện nay không nằm trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế do dịch bệnh COVID-19.


Thông tin trên facebook "Đoàn Ngọc Hải" gây xôn xao dư luận cả nước

Theo UBND Quận 3, chính quyền địa phương đã trao đổi với gia đình và được biết trước đó, gia đình đã có liên hệ người nhà là Bác sĩ Ngô Viết Thy (đang công tác tại Bệnh viện Bình Dân) đến thăm khám thì chẩn đoán bà Ngô Trân Châu bị viêm phổi cấp, cần được đưa đi cấp cứu.

Đồng thời, gia đình bà Châu có trao đổi qua điện thoại và được nhân viên Trạm Y tế Phường Võ Thị Sáu hướng dẫn, trong tình hình hiện nay, khi đưa người bệnh đi cấp cứu tại bệnh viện, sẽ có bộ phận khám sàng lọc COVID-19, sau đó sẽ được cấp cứu, khám chữa bệnh.


Nhận định ban đầu về nguyên nhân tử vong của bà Châu là do viêm phổi cấp, có bệnh nền hen suyễn, kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên của người tử vong là âm tính với SARS-CoV-2.

UBND phường Võ Thị Sáu đã hướng dẫn gia đình làm thủ tục an táng, cấp giấy báo tử; gia đình lo hậu sự tại tư gia, và sẽ đưa đi hỏa táng tại Nghĩa trang Đa Phước vào 14 giờ ngày 28/7.

Trước đó, trên tài khoản Facebook tên Đoàn Ngọc Hải có đăng tải nội dung phản ánh đến Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên về trường hợp bà Ngô Trân Châu là em ruột của TS.KTS Ngô Viết Nam Sơn tử vong vào chiều 27/7 tại nhà trước sự chứng kiến của ông.

Phản ánh của tài khoản Facebook Đoàn Ngọc Hải còn cho rằng trước đó bà Châu bị "sốt và khó thở". Mặc dù gia đình "kêu gào trong điện thoại, từ lúc sáng" nhưng các cơ quan của phường, quận không một ai xuống xét nghiệm và đưa đi bệnh viện.

Thông tin trên Facebook Đoàn Ngọc Hải đã thu hút nhiều người quan tâm, trong đó có nhiều chia sẻ mang tính chất suy diễn thiếu căn cứ.
https://tienphong.vn/su-thuc-vu-tu-vong-tren-tai-khoan-facebook-doan-ngoc-hai-post1359948.tpo
 
Chỉnh sửa cuối:
Riết rồi thấy ông hải làm quá, nghiện fame facebook là dở rồi
 
Facebook toàn văn mẫu kính gửi, kính gửi...người cần đọc thì ko biết có vô facebook ông này coi ko chứ mỗi lần post bài thế này toàn thấy bất mãn chế độ, bọn phản động tha hồ bay vào húp =))
 
Mình cảm giác lão này làm màu, cậy có cái xe là đi tung tăng mọi chỗ .
 
Cái quả kính thưa kính gửi lên tận bí thơ nghe kinh thật
 
Giàu có tiền như ổng tuổi này nằm nhà ăn chơi trồng cây đi ko chịu.
 
1 KOL như bác tốt nhất là không nên thở mấy câu gây hoang mang như vậy... Chỉ làm phức tạp tình hình chứ đéo giải quyết được gì đâu.
 
Giờ số ca tử vong lên tới 500+ rồi, hệ thống y tế quá tải, chọn ai để cứu còn không có thời gian cân nhắc. Hi vọng sáng suốt mà suy nghĩ một tí, tuyến đầu, gồng mình chống dịch, tuyến sau than thở không thì bó tay
 
từ hồi lên bài bênh Lũ tổ đã thấy rác vcc rồi.
 
Lão này y như lão Đinh La # . Làm màu trên mạng để "câu fan"
 
Đã từng là 1 người trong bộ máy, đấu đá thất bại batman giờ quay sang cắn lại bộ máy X_X
 
Có ông nào tranh mob box Thư Giãn thất bại, hay bị đá đít quay ra cắn ngược không nhỉ :1cool_look_down:
 
https://tuoitre.vn/quan-3-len-tieng-ve-thong-tin-tren-facebook-doan-ngoc-hai-20210727195516225.htm

Đọc thử thì mềnh đang thấy dư lày :
Gia đình bệnh nhận gọi điện cho bệnh viện, trạm y tế cấp phường và quận từ sáng nhưng ko có phản hồi hoặc ko cử người đến.
Gọi cho ông Hải, ông này đến thì ko có bệnh viện nào nhận nên ko thể đưa đi, bệnh nhân tử vong.

Có 2 chỗ gây tranh cãi :
1. Phường có đến hay ko? Ông Hải đăng tút lúc 16h14' là vẫn chưa ai đến, phường bảo 15h45 là có mặt.
Cái này đâu có khó để verify nhỉ ? Giữa SG, thế íu nào chả có 1 đống cam an ninh, ko của nhà này thì của nhà hàng xóm ?
2. Gia đình gọi cho các cơ sở y tế để cầu cứ nhưng ko ai trả lời/ko ai đến.
Phường chỉ xác nhận là có cuộc gọi đến UBND lúc 13h36, chứ ko kiểm tra xem có gọi đi nơi khác ko.
Cái này cũng đâu khó nhỉ ? Điện thoại h toàn di động, check thử log gọi là biết ngay xem có bao nhiêu cuộc gọi cho bệnh viện, y tế phường, y tế quận, có cuộc nào bắt máy hay ko ?
H vụ này ko bõ để làm kỹ ?
 
https://tuoitre.vn/quan-3-len-tieng-ve-thong-tin-tren-facebook-doan-ngoc-hai-20210727195516225.htm

Đọc thử thì mềnh đang thấy dư lày :
Gia đình bệnh nhận gọi điện cho bệnh viện, trạm y tế cấp phường và quận từ sáng nhưng ko có phản hồi hoặc ko cử người đến.
Gọi cho ông Hải, ông này đến thì ko có bệnh viện nào nhận nên ko thể đưa đi, bệnh nhân tử vong.

Có 2 chỗ gây tranh cãi :
1. Phường có đến hay ko? Ông Hải đăng tút lúc 16h14' là vẫn chưa ai đến, phường bảo 15h45 là có mặt.
Cái này đâu có khó để verify nhỉ ? Giữa SG, thế íu nào chả có 1 đống cam an ninh, ko của nhà này thì của nhà hàng xóm ?
2. Gia đình gọi cho các cơ sở y tế để cầu cứ nhưng ko ai trả lời/ko ai đến.
Phường chỉ xác nhận là có cuộc gọi đến UBND lúc 13h36, chứ ko kiểm tra xem có gọi đi nơi khác ko.
Cái này cũng đâu khó nhỉ ? Điện thoại h toàn di động, check thử log gọi là biết ngay xem có bao nhiêu cuộc gọi cho bệnh viện, y tế phường, y tế quận, có cuộc nào bắt máy hay ko ?
H vụ này ko bõ để làm kỹ ?
Trạm y tế đã công bố kết quả xét nghiệm cả nhà đều âm tính rồi. Điều này có nghĩa là đã đến, đã lấy mẫu.
Cái nữa là chẳng việc gì phải đi xác minh, nếu đi thì để thanh tra nó làm. Phường quận chẳng việc gì phải tự chứng minh là mình vô tội
 
https://tuoitre.vn/quan-3-len-tieng-ve-thong-tin-tren-facebook-doan-ngoc-hai-20210727195516225.htm

Đọc thử thì mềnh đang thấy dư lày :
Gia đình bệnh nhận gọi điện cho bệnh viện, trạm y tế cấp phường và quận từ sáng nhưng ko có phản hồi hoặc ko cử người đến.
Gọi cho ông Hải, ông này đến thì ko có bệnh viện nào nhận nên ko thể đưa đi, bệnh nhân tử vong.

Có 2 chỗ gây tranh cãi :
1. Phường có đến hay ko? Ông Hải đăng tút lúc 16h14' là vẫn chưa ai đến, phường bảo 15h45 là có mặt.
Cái này đâu có khó để verify nhỉ ? Giữa SG, thế íu nào chả có 1 đống cam an ninh, ko của nhà này thì của nhà hàng xóm ?
2. Gia đình gọi cho các cơ sở y tế để cầu cứ nhưng ko ai trả lời/ko ai đến.
Phường chỉ xác nhận là có cuộc gọi đến UBND lúc 13h36, chứ ko kiểm tra xem có gọi đi nơi khác ko.
Cái này cũng đâu khó nhỉ ? Điện thoại h toàn di động, check thử log gọi là biết ngay xem có bao nhiêu cuộc gọi cho bệnh viện, y tế phường, y tế quận, có cuộc nào bắt máy hay ko ?
H vụ này ko bõ để làm kỹ ?
thời buổi này thì gọi cấp cứu bình thường đã mất thời gian, nói gì covid đầy đường. Ta vẫn tin là gọi ko đc :)).
nếu xét trên status của lão là "gọi cấp cứu hoài đéo thấy ai tới" thì vẫn đúng chứ có gì đâu nhỉ.

Trạm y tế đã công bố kết quả xét nghiệm cả nhà đều âm tính rồi. Điều này có nghĩa là đã đến, đã lấy mẫu.
Cái nữa là chẳng việc gì phải đi xác minh, nếu đi thì để thanh tra nó làm. Phường quận chẳng việc gì phải tự chứng minh là mình vô tội
ổng có nói có ai bị covid đâu?
 
Vấn đề rút ra ở đây là bị các bệnh khác COVID mà trở nặng thì chờ chết đi
 
223830278_878203949800415_8495970025171958966_n.jpg


Ủa như vậy thì ổng nói có cmn gì sai mà chửi, bệnh nhận nguy kịch cần đi cấp cứu gấp, giờ người ta chết rồi bảo éo tại covid thì coi như ko phải trách nhiệm ....là ông Hải phát ngôn sai à

ủa giờ éo dính covid mà lăn ra chết là huề tiền à

Còn mấy thằng phản động ba que cmn gì lợi dụng thì là chuyện của tụi nó
 
Back
Top