Fact check Sự thực vụ tử vong trên tài khoản Facebook ‘Đoàn Ngọc Hải’

  • Thread starter Thread starter provtc
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trạm y tế đã công bố kết quả xét nghiệm cả nhà đều âm tính rồi. Điều này có nghĩa là đã đến, đã lấy mẫu.
Cái nữa là chẳng việc gì phải đi xác minh, nếu đi thì để thanh tra nó làm. Phường quận chẳng việc gì phải tự chứng minh là mình vô tội

https://plo.vn/suc-khoe/ubnd-quan-3...-facebook-doan-ngoc-hai-phan-anh-1004153.html
https://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-q...-phan-anh-tren-facebook-20210727210425079.htm
2 nguồn này thì thông tin là YT Phường đến nơi thì bà Châu đã tử vong.
Vậy thì kết luận là YT Phường có đến, nhưng có thực sự đến sau 10' từ lúc gia đình bệnh nhân gọi hay ko thì mâu thuẫn với stt của ông Hải.

Cá nhân mềnh thấy thì vụ YTP có đế lúc 15h45 hay ko thì ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của ông Hải và của quận.. Bản thân ổng cũng đăng tiếp là ko nói dối về vụ này.
Còn vụ gia đình bệnh nhân gọi cả sáng ko ai đến thì ảnh hưởng đến uy tín của ngành Y TP HCM.
Thế nên, nếu bên Quận ko làm ra ngô ra khoai, chỉ nói qua loa như thế này thì dân tình sẽ nghi là cố tình lấp liếm cho xong chuyện, càng bất mãn hơn thôi.
 
giờ có cái chuyện xét nghiệm éo tại covid thì coi như huề cả làng ? Logic của mấy thằng trong này trang trước ở nhà riết bị ngu hả ?

Ai chả biết y tế quá tải, ko có ai xuống nổi thì nhận mẹ chịu thôi dấu diếm dối trá làm ccc gì

Tầm này mà bảo "nhận được cuộc gọi của gia đình vào lúc 15 giờ 36 và lực lượng y tế phường có mặt tại nhà bà Châu lúc 15 giờ 45." có cl ấy xạo l éo có logic, ngày thường còn ko nhanh thế được
 
https://plo.vn/suc-khoe/ubnd-quan-3...-facebook-doan-ngoc-hai-phan-anh-1004153.html
https://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-q...-phan-anh-tren-facebook-20210727210425079.htm
2 nguồn này thì thông tin là YT Phường đến nơi thì bà Châu đã tử vong.
Vậy thì kết luận là YT Phường có đến, nhưng có thực sự đến sau 10' từ lúc gia đình bệnh nhân gọi hay ko thì mâu thuẫn với stt của ông Hải.

Cá nhân mềnh thấy thì vụ YTP có đế lúc 15h45 hay ko thì ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của ông Hải và của quận.. Bản thân ổng cũng đăng tiếp là ko nói dối về vụ này.
Còn vụ gia đình bệnh nhân gọi cả sáng ko ai đến thì ảnh hưởng đến uy tín của ngành Y TP HCM.
Thế nên, nếu bên Quận ko làm ra ngô ra khoai, chỉ nói qua loa như thế này thì dân tình sẽ nghi là cố tình lấp liếm cho xong chuyện, càng bất mãn hơn thôi.
Về tình hình bây giờ, thì khuyên thật với anh em ở trong SG là nếu có bệnh tình gì thì tự vác xác lên bệnh viện. Chứ xe cấp cứu không có đâu.
Còn về vấn đề này thì quận hoặc phường đã giải trình rõ ràng, là có nhận 1 cuộc gọi sau đó y tế phường đã xuất hiện. Khi tới BN tử vong và xét nghiệm cho kết quả âm tính và hướng dẫn người nhà làm thủ tục mai táng.
Còn để điều tra thì đấy là việc của thanh tra.
Riêng về nhận xét cá nhân là ông Hải cẩu này lắm chuyện, ổng chạy xe cứu thương thì ông biết thừa là đưa bệnh nhân vào viện thì bệnh viện không được quyền từ chối. Đòi gọi điện hỏi han giường với nhận bệnh làm gì? làm gì có bệnh viện nào dám nhận, họ đều sẽ bảo là bv đông và đề nghị chuyển sang viện khác thôi.
 
Xưa nay tính thụ động của ngành y thì quá rõ,
Vẫn phải tự thân vận động, chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất (có khóa cấp cứu)
BV nào không tiếp nhận thì gọi cho sở để sở giải quyết,
Nắm rõ sđt đường dây nóng của BV và của sở
 
Mọi đúng sai khác không bàn tới nhé, mình chỉ bàn tới động cơ của ông Hải ở đây.
1. Ai cũng biết ông Hải có xe cứu thương, chuyên chở cấp cứu cho những người cần miễn phí.
2. Chắc hẳn mọi người đều nghe câu "cứu người như cứu hỏa".

Nếu xét tâm lý bình thường, một người như ông Hải có lẽ phải thấm cái câu số 2 hơn bất cứ ai trong chúng ta, trong trường hợp sinh tử như vậy, tại sao ông Hải lại phải chần chờ xin phép cơ quan chức năng... cả tiếng đồng hồ mà không chở người bệnh đi cấp cứu ngay?

Có hai vấn đề ở đây:
a) Ông Hải sợ dịch bệnh? - Thế nhưng đã xác định hoạt động ở HCM trong giai đoạn hiện nay thì ông Hải phải tự trang bị vào bảo hộ cho mình, và bỏ qua nỗi sợ này, còn không thì đừng long nhong trên con xe cứu thương nữa, TP sẽ bớt đi 1 bệnh nhân tiềm tàng.

b) Ông Hải sợ cơ quan chức năng? Không biết đưa người bệnh vào đâu? - Nhắc lại ông Hải là cựu Phó chủ tịch Quận I, chắc chắn là một người có nhiều mối quan hệ với các cơ quan chức năng, y tế... trong TP, trong trường hợp nguy cấp này, mình nghĩ có thể khó hơn bình thường nhưng không tới mức quá khó để không thể làm được nếu ông ấy quyết định đón bệnh nhân lên xe và chở tới cơ sở y tế gần nhất mà ông ấy biết.
 
Phân tích làm éo gì cái thằng rác đấy. đợt nó kêu cảm thấy mệt mỏi blah blah ở điện biên hay đâu đó làm cả hệ thống y tế ở đó lo sốt vó phải tìm cách liên hệ lão.
mà cái thằng củ lìn này chuyên có trò đăng lên fb chứ ko liên hệ với chính quyền gì nhé.
đkm cái bọn ekip đứng sau lão này luôn. Sống thất đức vl
 
Mình cũng thắc mắc là sao không đưa người ta đi cấp cứu luôn mà lại chờ? Đợt con mình ốm mình cũng chạy ngay ra viện, ra đến nơi nó cũng yêu cầu test covid, cam kết khá bực vì mất thời gian nhưng nó cũng có dám đuổi về đâu. Bị bệnh nếu không xử lý được thì phải tức tốc vào viện chứ chờ test covid rồi vào thì có vẻ hơi ngược.
À trước cũng có nhắn tin cho sđt của ông này vì cũng muốn ủng hộ mấy bộ sơ cứu. Lúc đầu thấy ông ý bảo là sđt này là số cá nhân để liên lạc, mình nhắn tin thì lúc sau thấy kiểu tin nhắn tự động, nên cũng đoán là khả năng có 1 đội đứng sau.
 
Gấp thì gọi điện thẳng cho người coa thẩm quyền , chứ gấp mà ông post trên fb ko tag thằng nào vô thì đéo ai biết mà xử cho ông ? Ko lẽ cha Hải nghĩ thằng cha bí thư SG nó rình coi fb ổng cả ngày hả , kính gửi cha bí thư hay kính gửi đám giang cư mận :3onion24:
 
gì thì k rõ nhưng vụ việc này càng cho thấy y tế đã vỡ trận
Toang hoác rồi ai chả rõ, cái chính cần yên lòng quân còn tái lập đội hình chứ rêu rao hoài ai đánh đấm nữa
 
Lão gọi phát có y Tế phường xuống ngay là uy lắm rồi .Thường thì tụi y tế phường quận sẽ có đường dây chuyển viện. Tui dân đen gọi cấp cứu phải hơn 48h mới có .
Tầm này ko có mối mang quan hệ mạnh thì kiếm Bv nhận chua lắm . Bà già tui trong khu phong toả, y tế phường quận lẽ ra phải có sắp xếp cho khu vực này . Thế mà gọi tụi nó pass qua lại tùm lum
 
Người ta làm thiện nguyện cũng không cho?
nó ngáo quyền lực ảo, dựa vào chuyện từ thiện để đánh bóng tên tuổi. Thứ mạt hạng như nó khi cả nước gồng mình chống dịch nó lấy xe đi khắp nơi, may chưa lây nhiễm cho ai.
Thằng Hải cẩu này già rồi còn ham hư danh
 
Có mỗi 1 việc ông Hải giờ là thường dân rồi chả ai nói,
Mà 1 người dân chửi đổng trên FB là chuyện thường ở huyện
 
nó ngáo quyền lực ảo, dựa vào chuyện từ thiện để đánh bóng tên tuổi. Thứ mạt hạng như nó khi cả nước gồng mình chống dịch nó lấy xe đi khắp nơi, may chưa lây nhiễm cho ai.
Thằng Hải cẩu này già rồi còn ham hư danh
bố thằng thần kinh. Mấy thằng ngu như mày ở nhà múa bán phím biết cái lol gì. Ổng đánh bóng tên tuổi để làm gì? bán hàng online? tham gia chính quyền?
Bao nhiêu người vùng sâu vùng xa nhà nghèo được ổng giúp đỡ còn chưa dám chì chiết ổng, cái thằng ngu như mày cứ suốt ngày đéo ai cần khác lol gì bọn bày đặt chửi sv Hải Dương vào giúp rồi h than đéo có người giúp chống dịch. Người ta làm từ thiện được nhiều người biết đến thì càng lan toả đến cộng đồng, bỏ tiền túi ra làm chứ phải đăng status quyên góp như bọn showbiz củ cac đâu mà danh với hão.

Còn vụ này rõ rành rành bọn phường đăng đính chính phủi tay trách nhiệm mà mấy thằng trong này cũng chửi đc thì t cũng ạ tụi mày. Người ta gia đình có tiền có học, bị bệnh mà gọi cấp cứu ko được đăng thông tin để người ta biết mà tụi mày chửi? Đến lúc người nhà tụi mày ốm nắm tay họ gọi xe cứu thương ko được lòng như lửa đốt đến từng giây từng phút, rồi mất trong nhà lương tâm dằn vặt ko yên thì tụi m có ngồi đây phân tích phân tích nọ ko? Hay kêu ôi dịch mà chết là đúng?
Dm bọn ngu
 
bố thằng thần kinh. Mấy thằng ngu như mày ở nhà múa bán phím biết cái lol gì. Ổng đánh bóng tên tuổi để làm gì? bán hàng online? tham gia chính quyền?
Bao nhiêu người vùng sâu vùng xa nhà nghèo được ổng giúp đỡ còn chưa dám chì chiết ổng, cái thằng ngu như mày cứ suốt ngày đéo ai cần khác lol gì bọn bày đặt chửi sv Hải Dương vào giúp rồi h than đéo có người giúp chống dịch. Người ta làm từ thiện được nhiều người biết đến thì càng lan toả đến cộng đồng, bỏ tiền túi ra làm chứ phải đăng status quyên góp như bọn showbiz củ cac đâu mà danh với hão.

Còn vụ ông này rõ rành rành bọn phường đăng đính chính phủi tay trách nhiệm mà mấy thằng trong này cũng chửi đc thì t cũng ạ tụi mày. Người ta gia đình có tiền có học, bị bệnh mà gọi cấp cứu ko được đăng thông tin để người ta biết mà tụi mày chửi? Đến lúc người nhà tụi mày ốm nắm tay họ gọi xe cứu thương ko được lòng như lửa đốt đến từng giây từng phút, rồi mất trong nhà lương tâm dằn vặt ko yên thì tụi m có ngồi đây phân tích phân tích nọ ko? Hay kêu ôi dịch mà chết là đúng?
Dm bọn ngu

Cái giao hoan đất trời mẹ mày luôn, nó mang xe cứu thương chế thành xe chở hàng hoá là sai luật mẹ mày rồi. Chưa nói đến là thời điểm hạn chế đi lại. mấy cân đường hộp sữa thì cứu được ai?
Còn nếu nó thực sự muốn cứu người gõ cái tin fb này chắc cũng hết mẹ 20' rồi,

Hơn ai hết nó từng làm quan, nó hiểu tình trạng hiện tại của SG. nếu là người tử tế nghĩ cho đất nước đbh làm hoang mang dư luận trong thời điểm này,

Thằng mạt hạng như mày mới rảnh phân tích nhiều thôi, bố mày cầm tiền ném vỡ con mẹ mày mồm bây giờ :)), thằng khố rách
 
Cái giao hoan đất trời mẹ mày luôn, nó mang xe cứu thương chế thành xe chở hàng hoá là sai luật mẹ mày rồi. Chưa nói đến là thời điểm hạn chế đi lại. mấy cân đường hộp sữa thì cứu được ai?
Còn nếu nó thực sự muốn cứu người gõ cái tin fb này chắc cũng hết mẹ 20' rồi,

Hơn ai hết nó từng làm quan, nó hiểu tình trạng hiện tại của SG. nếu là người tử tế nghĩ cho đất nước đbh làm hoang mang dư luận trong thời điểm này,

Thằng mạt hạng như mày mới rảnh phân tích nhiều thôi, bố mày cầm tiền ném vỡ con mẹ mày mồm bây giờ :)), thằng khố rách
Vâng bạn giàu thì bạn làm chó gì hiểu cho người nghèo, cân đường hộp sữa đéo cứu được ai thì nói vơi bạn phí mẹ nước bọt.
Ông Hải làm từ thiện từ trước dịch rồi, ko phải chỉ vác xe chạy nhong nhong, ko biết thì search, cũng đéo rảnh đi đôi có mấy thằng khố rách tưởng mình bố thiên hạ
 
Ông Hải này giờ chỉ là người thiện nguyện nổi tiếng thôi, chứ có là ghì đâu. Giờ ta còn ko nhớ chức cũ của ông là gì.

Lão ấy dc ng ta gọi tới nhờ giúp mà chắc ko kịp, bất lực lên bức xúc lên FB kể lể, cũng ko có nói sai gì.
 
Vâng bạn giàu thì bạn làm chó gì hiểu cho người nghèo, cân đường hộp sữa đéo cứu được ai thì nói vơi bạn phí mẹ nước bọt.
Ông Hải làm từ thiện từ trước dịch rồi, ko phải chỉ vác xe chạy nhong nhong, ko biết thì search, cũng đéo rảnh đi đôi có mấy thằng khố rách tưởng mình bố thiên hạ
Đấy, tôi chửi th Hải chứ có chửi bạn đâu, tự nhiên bạn chửi tôi.
Mỗi người 1 quan điểm anh em bàn luận chửi nhau lgi.

Thật lòng không có chỗ đường sữa đấy trẻ em trên vùng cao cũng không giúp được nhiều bạn ạ. Như bác Alan Phan có ctrinh 20 triệu máy tính bảng đấy, mình thấy ý nghĩa hơn
 
Cái giao hoan đất trời mẹ mày luôn, nó mang xe cứu thương chế thành xe chở hàng hoá là sai luật mẹ mày rồi. Chưa nói đến là thời điểm hạn chế đi lại. mấy cân đường hộp sữa thì cứu được ai?
Còn nếu nó thực sự muốn cứu người gõ cái tin fb này chắc cũng hết mẹ 20' rồi,

Hơn ai hết nó từng làm quan, nó hiểu tình trạng hiện tại của SG. nếu là người tử tế nghĩ cho đất nước đbh làm hoang mang dư luận trong thời điểm này,

Thằng mạt hạng như mày mới rảnh phân tích nhiều thôi, bố mày cầm tiền ném vỡ con mẹ mày mồm bây giờ :)), thằng khố rách
Xe cứu thương vẫn chở hàng bình thường đc nhé, không mở còi thì vẫn như xe thường
 
Back
Top