█ SUMMER 2018 █ Shingeki no Kyojin ►

Naruto, AOT, who's next? One Piece không biết tác giả đã nghĩ sẵn được cái ending chưa hay lại vẽ đến đâu nghĩ đến đấy thì xác định đổ rác =)) Berserk với Hiatus thì thôi =))
 
170042736_3007414629488144_8178275603545386727_n.jpg
 
Naruto, AOT, who's next? One Piece không biết tác giả đã nghĩ sẵn được cái ending chưa hay lại vẽ đến đâu nghĩ đến đấy thì xác định đổ rác =)) Berserk với Hiatus thì thôi =))
One Piece sợ cũng đi vào vết xe đổ thôi. Nói chung chắc tương tự như AoT thì dàn ý cho đoạn kết thì ổng có rồi, nhưng hiện thực nó cụ thể như thế nào để có 1 đoạn kết đầy bi tráng, xứng đáng với 1 thương hiệu lầy lững thì chắc đang bí

Giờ đọc lại DB thì kết đơn giản nhưng cũng đẹp phết. Sau đoạn Goku chở Uub bay đi thì có vài đoạn tranh miêu tả chặng đường dài đã qua, từ khi Goku còn là cậu khỉ sống trong rừng, vô tình gặp Bulma, khởi đầu cho tất cả mọi thứ, đến khi thành siêu chiến binh hiện tại. Đọc đoạn đó cảm giác thật bồi hồi.

OP có lẽ cũng nên end như vậy. Sau khi kết thúc mọi chuyện, giải đc bí mật thế kỷ trống, tìm đc OnePiece, Luffy lên ngôi vua hải tặc. Thì lúc này tác giả sẽ dựng lại quá khứ của Onepiece, về chuyến hải trình dài với bao nhiêu kỷ niệm, sự kiện, từ cậu nhóc con ngày nào đến vua hải tặc lừng lẫy như hiện tại để kết thúc cho bộ truyện
 
Chỉnh sửa cuối:
Armin chap 124: “cậu không được diệt chủng dân tộc khác”
Armin chap 139: “cảm ơn vì diệt chủng vì bọn mình”
---
Eren khi nói chuyện với Pixis: “nghe ngu quá, đoàn kết chỉ vì chống lại 1 kẻ thù chung sẽ không xảy ra”
Eren chap 139: “mình chỉ giả vờ đóng vai ác hoy, lúc đó mọi người sẽ đoàn kết chống lại mình”
---
Eren chap 120-123: rõ ràng, cặn kẽ giải thích tại sao lại thực hiện diệt chủng.
Eren 139: “mình cũng không biết tại sao nữa…do thủy tổ nó làm đầu óc mình bối rối đó.”
---
Eren trước đó: “Tôi tự do và luôn tiến về phía trước etc…”
Eren chap 139: “Armin à, số phận đã định sẵn vậy rồi, chấp nhận thôi, mấy người bị mình diệt chủng không tha cho mình đâu”
---
Eren chap 100: “tại sao chúng mày lại giết mẹ tao hả Reine?”
Eren chap 139: “ý quên, là do tao làm đó, xí xóa nhé?”
.........

-------

Thật sự có người không cảm nhận được sự thay đổi gượng ép 180 độ trong tính cách của Eren? Mình vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận plot twist này. Nếu nó được thể hiện tốt hơn với hint được cài cắm đầy đủ. Bạn có thể tin được Ishiyama sensei, 1 người ngay chap đầu của SNK đã thể hiện chi tiết bố của Eren thay vì nhìn về Eren lại nhìn về hướng Zeke và hơn 1 trăm chap sau, chi tiết đó được sử dụng. 1 tác giả với tài năng lên kế hoạch cốt truyện xa và chặt chẽ đến như vậy. Ông có thể làm 1 ending vừa gượng ép vừa thiếu tinh tế. Trình bày hoàn toàn bằng cách để Eren và Armin đứng ra lần lượt giải thích các plot cho người đọc? Và đúng đây là những gì ông tính toán thì thật sự Ending này đã làm chất lượng bộ truyện giảm đáng kể.
 
truyện nó nhiều cái vô lý, như Huytars bên VNS cố giải thích 1 vấn đề tại sao forum sập hay database mất.
 
Nhiều mà

Eren: keep moving forward no matter what happens
Eren: it is a joke pro
Eren nói với bố không được/thể dừng lại. Vì nếu dừng lại thì cái chết của những người đồng đội cũ vô nghĩa. Erwin nói trách nhiệm của người sống sót là mang lại ý nghĩa cho cái chết của đồng đội đã hi sinh. Cái kết mâu thuẫn toàn bộ theme truyện từ đầu đến giờ.
Sự tồn tại của path biểu tượng cho tương lai không thể thay đổi, câu hỏi đặt ra là nếu biết trước tương lai nhưng vẫn lặp lại tương lai thì có tồn tại free will không?! Có, tương tự như nhân vật neil trong tenet. Nhưng với the boy who sought freedom thì "i dont know bro". Không khác gì tát thẳng vào mặt người đọc.


Mikasa arc cuối đáng nhẽ sẽ parallel với mini arc ở đầu truyện. Xây dựng nhân vật nữ mạnh mẽ. Cho dù mikasa phải gánh chịu nỗi đau mất đi eren, mất đi người thân, gia đình duy nhất còn lại thì vẫn có thể tự mình vượt qua, sống tiếp, không những thế còn đủ khả năng dẫn dắt người khác. Mikasa thấy chính mình trong nv nữ phụ yeagerist, chính vì vậy nên cô đối xử rất thô lỗ với em nó. Xây dựng xong hết đâu vào đó thì ở chap cuối, sau tận 3 năm vẫn chưa vượt qua được và trở thành người mãi mãi sống trong quá khứ. Look at how they massacred my girl : (

Emin: thanh niên 3 tốt, đau buồn khi hóa titan khổng lồ làm dân thường bị liên lụy. Nhưng anh nổi giận khi 2 người gặp nhau vì eren không đáp lại tình cảm của mikasa chứ không phải vì 80% nhân loại dont feel so good = )))) anh cũng thấy cảm động, cảm động thật sự, từ tận đáy lòng khi bạn anh thực hiện giải pháp cuối cùng. I don't need to dirty my hands thank to you lol = ))) wtf happens with "that to defeat a monster, you have to be willing to throw aside your humanity" mr armin.

Subplot của historia vẽ đầu vẽ chân vẽ cả đuôi xong vứt đó, chém ngang hông chỉ có 1 khung hình trong chap cuối. Cách đó không lâu hình ảnh historia đau đớn vượt cạn cùng thời điểm nhân loại trên bờ diệt tuyệt mang tính biểu tượng bao nhiêu thì giờ nó anti climax bấy nhiêu. Isiyama: i just feel like, you know, f*** you up lol = ))))

Reiner và gabi được xây dựng cẩn thận, đều là nhân vật chính trong câu chuyện của riêng mình. Hai người này có mở đầu , có diễn biến nhưng ... Không có kết thúc. Sau cuộc hành trình của mình cả hai đều không rút ra được gì cả. Một người thì hít mực thư gái, một người thì hẹn hò với bạn trai. Chắc đây mới là ý nghĩa chân chính của we are all the same = )))

Kiểm tra trắc nghiệm mà được 0 điểm thì không phải do người làm bài kiểm tra ngu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bộ này làm nhớ đến 1 bộ khác cũng end năm ngoái là Kaze Hikaru, 99% truyện đều ngon (hầu hết), đến chap cuối tác giả bẻ lái cái oạch nên đang từ bộ truyện biểu tượng thành tội đồ quốc dân, bị chửi muôn nơi. Cay là nó khác Naruto, OP; 2 bộ đấy thì về cuối đã có xu hướng nát rồi, ko phải đến chap cuối mới lật kèo.
 
Bộ này làm nhớ đến 1 bộ khác cũng end năm ngoái là Kaze Hikaru, 99% truyện đều ngon (hầu hết), đến chap cuối tác giả bẻ lái cái oạch nên đang từ bộ truyện biểu tượng thành tội đồ quốc dân, bị chửi muôn nơi. Cay là nó khác Naruto, OP; 2 bộ đấy thì về cuối đã có xu hướng nát rồi, ko phải đến chap cuối mới lật kèo.
bộ siêu phẩm end trọn vẹn thì có Kimetsu no Yaiba đấy, không lan man, mặc dù gần cuối nerf con boss thê thảm.
 
bộ siêu phẩm end trọn vẹn thì có Kimetsu no Yaiba đấy, không lan man, mặc dù gần cuối nerf con boss thê thảm.

Bộ này chỉ cay là rush end nên nhiều chi tiết ko dc khai thác triệt để thôi. Chứ ...

kết thúc Kimetsu no Yaiba ấy ... bản đọc cả trans trên mạng nó thiếu nhiều trang lắm. Hôm trước ra hiệu sách đọc ké, lúc Tanjiro cả Nezuko về nhà thắp hương cho bố mẹ thì 2ae cảm thấy hình ảnh gia đình hiện ra sau lưng. Rồi thế giới tương lai bà ngoại kể lại câu chuyện cho thằng cu giống Zenitsu. Rồi nhiều trang về anh Gyuu lẫn anh Gió nữa. Kể thì nó ko cảm thấy gì nhưng mà đọc nó cảm động vl, tí thì khóc.
 
bộ siêu phẩm end trọn vẹn thì có Kimetsu no Yaiba đấy, không lan man, mặc dù gần cuối nerf con boss thê thảm.
Thằng KnY đc cái là ko lê thê, tình tiết dồn dập, đánh xong trùm cuối là dứt điểm, kết thúc bộ truyện. Như mấy bộ khác thì mới xong...... arc 1
 
Thằng KnY đc cái là ko lê thê, tình tiết dồn dập, đánh xong trùm cuối là dứt điểm, kết thúc bộ truyện. Như mấy bộ khác thì mới xong...... arc 1
KnY là một trong số ít bộ có nhịp độ đánh boss dồn dập và ngộp thở nhất mình từng đọc. Tác giả cũng biết build up cảm xúc, xen kẽ FB hợp lý, đánh là chết dứ dừ từ team mình lẫn team địch, đọc rất thực tế và gay cấn (Vì thằng nào cũng có khả năng lên ngắm gà khỏa thân trừ main ra).

Chiến thuật cũng đa dạng, địch mạnh thì ta hội đồng, hội đồng không nổi nữa thì debuff.

Tất nhiên nó vẫn còn khá nhiều sạn: Nhiều tình tiết lẽ ra có thể đào sâu hơn (Hệ thống phân cấp, 12 con moon bị giết 1 nửa,...), tuy nhiên không thể trách tác giả được vì bôi ra thêm rất mạo hiểm, không quản lý hết được content thì dễ plot hole với gây nhàm chán, thì thôi chi bằng kết thúc ngay lúc nó đang đỉnh cao còn hơn :))

Cái hay của KnY nằm ở các màn cb của nó, skill mà lên anime thì đảm bảo cực phê!
 
KnY là một trong số ít bộ có nhịp độ đánh boss dồn dập và ngộp thở nhất mình từng đọc. Tác giả cũng biết build up cảm xúc, xen kẽ FB hợp lý, đánh là chết dứ dừ từ team mình lẫn team địch, đọc rất thực tế và gay cấn (Vì thằng nào cũng có khả năng lên ngắm gà khỏa thân trừ main ra).

Chiến thuật cũng đa dạng, địch mạnh thì ta hội đồng, hội đồng không nổi nữa thì debuff.

Tất nhiên nó vẫn còn khá nhiều sạn: Nhiều tình tiết lẽ ra có thể đào sâu hơn (Hệ thống phân cấp, 12 con moon bị giết 1 nửa,...), tuy nhiên không thể trách tác giả được vì bôi ra thêm rất mạo hiểm, không quản lý hết được content thì dễ plot hole với gây nhàm chán, thì thôi chi bằng kết thúc ngay lúc nó đang đỉnh cao còn hơn :))

Cái hay của KnY nằm ở các màn cb của nó, skill mà lên anime thì đảm bảo cực phê!
Uh, bộ KnY cho thấy tác giả vẫn còn "non" trong việc build world, nhiều thứ mới chỉ ở bề mặt, dạng cung cấp thông tin chứ chưa sâu. Nhưng thật may là tác giả cũng hiểu điều đó, nên thay vì cố bôi ra thì end luôn khi đã cạn ý tưởng. Nên tuy bị xem là rush end, nhưng vẫn đc người đọc vỗ tay nhiệt liệt.
 
Cái Arc cuối bất ngờ là ko tin dc là arc cuối vì đánh mỗi 1 con thượng huyền thôi đã vất vả lắm rồi đây lại còn hẳn 3 con top luôn mà chơi dc hết trong 1 arc. Lại còn bonus thêm con trùm cuối nữa chứ :-(||>
 
Cái KnY được cái ưng nữa là ko có trường hợp nào ở bên phía địch thì như rồng như hổ, còn khi về phe mình thì như mèo như cún :))
 
Cái KnY được cái ưng nữa là ko có trường hợp nào ở bên phía địch thì như rồng như hổ, còn khi về phe mình thì như mèo như cún :))
Annie và Reiner bên AoT là điển hình đấy. KnY hình như không có, cũng ít khi đám quỷ đổi phe lắm, toàn tự sát thôi, con nhỏ em và bà bác sĩ và thằng trợ lý không tính.
 
Cái KnY được cái ưng nữa là ko có trường hợp nào ở bên phía địch thì như rồng như hổ, còn khi về phe mình thì như mèo như cún :))

Nếu tính đổi phe thì có Yamato ấy, bên team địch thì chỉ làm sex slave cho thằng boss, qua team mình thì bá vãi nồi gánh cả bọn, không có ẻm debuff Muzan thì có cl tụi trụ ăn được =))
 
Cái KnY được cái ưng nữa là ko có trường hợp nào ở bên phía địch thì như rồng như hổ, còn khi về phe mình thì như mèo như cún :))
Cái này thì Naruto lại làm tốt. Gaara, Orochimaru...lúc liên minh vẫn mạnh.
 
OP giờ nhạt, nét vẽ rối rắm, bôi nhiều nhân vật nhưng ít ấn tượng. Lâu lâu có flashback còn hay hơn phần hiện tại.
 
Back
Top