Vấn đề lớn nhất là Eren nó không sợ chết, có Mikasa ở cạnh nó hay không nó vẫn trẻ trâu như thường, vẫn sẽ làm anh hùng ảo tưởng sức mạnh như thường
Có điều trẻ trâu thế nào thì nói lắm quá rồi, nó chẳng dễ thay đổi, và cũng chẳng cần thay đổi, vì chả ai chết
Nếu tốn time xem nó phun nước miếng vào màn hình thì tua đi, hoặc tắt tiếng, trình đọc phim giờ có chức năng đó cả mà, còn đọc text mà thấy ngứa thì tua đi, 1 đoạn thoại tụi nó mình đọc có 2-3s, riêng thoại Eren mất có 0.5-1s, chả thấm vào đâu, kể cả cho nó 1 chap chỉ để chửi thì cũng chưa ai kịp chết cả
Xét ngược lại lúc đầu trong rừng nó không trẻ trâu, cun cút nghe theo Levi, đám vệ quân đi với nó chết sạch bách, thế lúc đó nên thế nào?
Nó không phải Levi, cũng không phải Irwin, nó cứ là trẻ trâu cũng được, vai của nó là trẻ trâu, nó phải trẻ trâu, nó cần trẻ trâu, vì nó mà không trẻ trâu, nó chưa từng trẻ trâu thì Mikasa đã, đang, và sẽ feed, Armin đã, vẫn và sẽ phế, và 1 cơ số lính mới sẽ phế, feed, hoặc đi theo gương sáng của các anh Police.
Đến đám vệ quân, kill mấy chục, toàn kim cương với thử thách, cứng kinh, thế mà thấy thằng newbie cầm thìa xúc canh còn xoắn tít lông đít lên lại đòi hỏi nó không trẻ trâu, nó chưa feed cho là may
Mikasa đi support cho nó, nó còn xua như xua tà, giờ mà chị ấy lên bảng á, cu cậu có mà cắm đầu thẳng vào giếng địch
Mà đang nói Mikasa có nên chết không lại lái sang Eren rồi, bạn Eren nhiều fan, harem đông quá, mình là ngán bạn ấy lắm rồi đấy, nhiều cái bàn mà bạn này hot quá