Mr.K
T.E.T.Я.I.S
- 17/7/04
- 506
- 0
Đây là bài review đầu tiên của tôi, xin mọi người cho ý kiến, khen chê cứ thật thẳng thắn zdô, để có zdì thì gửi báo kiếm tí money tiêu chơi....
*Chú ý: đây là 1 game cũ, còn có hay 0 thì tùy cảm nhận mỗi người.
Summoner, những kẻ mang trong mình sức mạnh thách thức thần thánh, những kẻ được tôn sùng như đấn cứu thế, nhưng cũng được kính sợ như thần huỷ diệt. Với chiếc nhẫn, họ làm chủ cả loài quái vật, golem, sở hữu những sức mạnh siêu nhiên và cả bao sinh vật mạnh mẽ nhất. Họ là những kẻ được chọn để mang trên tay 1 dấu ấn, nhưng món quà ấy đã đi vào quên lãng từ lâu..." Vâng, lời mở đầu khá hấp dẫn của Volution dành cho game Summoner(2001) liệu có làm bạn cảm thấy thích thú? Tại sao bạn không thử trở thành 1 Kẻ triệu hồi nhỉ? Hãy cùng tôi bước vào thế giới diệu kì của Summoner.
Cốt truyện:
Joseph, một cậu bé hiền lành, nhưng chính là người được sở hữu chiếc nhẫn có quyền năng vô biên. Thật không may, chiếc nhẫn là nơi giam giữ các quái vật vô cùng khủng khiếp. Và trong một lần ngôi làng yên bình của Joseph bị tấn công, cậu bé cố cứu lấy làng mình bằng cách triệu hồi lũ quái vật trong nhẫn. Nhưng, chúng không chịu tuân phục chủ nhân mà giết hại cả những dân làng vô tội. Bất lực, Joseph đành đứng nhìn những người thân yêu bị tàn sát. Cậu bé ghê sợ chính quyền năg của mình, cậu từ bỏ chiếc nhẫn và tự đày ải mình đến Masad _ một nôngtrang nhỏ bên bờ sông Darhu.
Năm tháng trôi qua, mang theo những đau thương chìm vào quên lãng, chàng trai trẻ Joseph bắt gặp Yago, người tu sĩ già bí ẩn. Ông muốn chỉ bảo và dẫn dắt Joseph làm tròn sứ mệnh của kẻ được chọn. Và điều gì đến cũng phải đến, khi đoàn quân Orenia tiến đánh vùng đất Medevan, Yago thôi thúc chàng đi tìm lại chiếc nhẫn, Joseph đành phải nhận lời, một cách miễn cưỡng...
Gameplay khá:
Theo bước Joseph, bạn sẽ phiêu lưu qua những cánh rừng, những thảo nguyên, các làng mạc, hang động và nhiều thành phố khác nhau... với mục đich là truy tìm chiếc nhẫn quyền lưc cùng 4 nhân vật sẽ gặp trên đường đi: Flece _ cô gái có biệt tài mở khóa và là một tên trộm cừ khôi ; Jekhar_ chiến binh đầy lòng dũng cảm, nhưng luôn mang trong mình mối thù bị sát hại cả nhà với Joseph ; Róalind _ pháp sư trẻ tuổi, con gái của Yago và cũng là người luôn đưa ra những quyết định đúng đắn cho Joseph. Và vì là 1 RPG game, nên trên đường đi, ngoài những nhiệm vụ chính ( Main Quest), bạn sẽ nhận được những Side Quest ( nhiệm vụ phụ) bằng cách nói chuyện với những nhân vật gặp được ( rất dễ kiếm). Nếu hoàn thành tốt, bạn sẽ có thêm tiền, Item và điểm EXP. Điều đáng nói ở đây là việc thực hiện những nhiệm vụ phụ không hề dễ dàng chút nào. Có những lúc bạn chẳng hiểu mình được yêu cầu làm gì, bởi nhiều SideQuest chứa quá ít thông tin. Thêm vào đó, khi nhận nhiệm vụ, bạn sẽ chẳng thể xem lại những lời thoại, và rắc rối là nhiều thông tin giá trị nằm ngay trong cuộc nói chuyện. Nhưng không sao, nếu bạn 0 thích thực hiện thì các quest phụ cũng không ảnh hưởng gì đến tiến trình của game.
Ngay từ đầu, game sẽ đưa bạn vào cuộc chiến, để học cách chiến đấu và làm quen với các kỹ năng của nhân vật. Và điều làm tôi cảm thấy hấp dẫn hơn cả là mỗi nhân vật đều có khả năng sử dụng Chain Attack. Chain Attack là những đòn phối hơp, giúp bạn tiêu diệt kẻ địch 1 cách nhanh chóng, ít hao tổn nhất, gồm 4 đòn thế khác nhau, tuỳ nhân vật. Có điều, để phối hợp sử dụng cả 4 kỹ năng này, bạn sẽ phải sử dụng các phím :Ctrl, Alt, Shift, CapsLock 1 cách linh hoạt, điều này quả thực rất khó khăn. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên chuyển cách sử dụng Chain Attack sang Auto ( trong Options), sẽ dể thở hơn rất nhiều. Sở dĩ tôi nhấn mạnh việc sử dụng kỹ năng đánh phối hợp này là nó vô cùng hữu dụng, có thể nói là, nếu không dùng, bạn sẽ khó có thể đánh bại những tên trùm (Boss) sau này
Bên cạnh đó, ngay từ đầu, game đã cho bạn quyền sử dụng phép thuật, mới đầu chỉ là chữa thương ( Heal), nhưng càng về sau càng có những phép mạnh và hữu dụng. Phép thuật chia thành các nhóm chính là : Chữa thương ( HealSpell), Bóng tối ( DarkSpell), Năng lượng( EnergySpell), Phép thiêng( HolySpell), Lửa ( Fire) và Băng (Ice). Bằng cách sử dụng đúng và linh hoạt các phép náy, nhiều đối thủ sẽ chẳng gây khó khăn cho bạn được. Thêm nữa, anh chàng nhân vật chính_ Joseph_ còn có khả năng triệu hồi các quái vật mạnh mẽ, nhờ những chiếc nhẫn thu thập được trên hành trình. Có điều là, nếu kẻ triệu hồi chết trong trận chiến, quái vật sẽ được tự dovà không thể kiểm soát nổi. Vì thế tôi khuyên bạn nên chăm sóc Joseph kỹ một chút. Nhưng quan trọng hơn là: hãy tuỳ tình hình rồi hẵng gọi trợ giúp, bởi mỗi lần summon rất tốn lực, nếu sử dụng hợp lí thì sẽ thành "xôi hỏng bỏng không" mà thôi.
Và tiếp nữa, không thể không nhắc đến trong game RPG là hệ thống điểm kinh nghiệm (EXP) có được sau trận chiến. EXP giúp làm tăng các khả năng của nhân vật, như sử dụng vũ khí, sử dụng phép thuật..... hay các kỹ năng mang dấu ấn cá nhân như Stealth Skill ( Hành động lặng lẽ) của cô nàng Flece... Hơn thế nữa, nếu muốn nhân vật của mình mạnh mẽ hơn, bạn phải mua, hoặc thu thập các vũ khí ccó độ sát thương lớn. Vũ khí càng mạnh đòi hỏi phải có level (cấp) cao mới dùng được. Ngoài ra, việc lên cấp cũng cung cấp cho bạn thêm các phép thuật mới.
Cuối cùng, tôi muốn đề cập đến World Map ( Bản đồ thế giới). World Map trong game rất rộng lớn ( tôi dám cá là chẳng ai muốn đi tìm hiểu hết thế giới của Summoner. Một phần vì nó quá lớn, và thứ hai là luôn có những "cạm bẫy" rình rập. Bởi thế, tôi khuyên bạn đừng nên đi lung tung trong World Map, trừ phi level cao ngất ngưởng, nếu không, sẽ chỉ là "trứng chọi đá" mà thôi. Tuy thế, nhiều Sidequest lại yêu cầu phải thực hiện ở các vùng thảo nguyên, rừng rậm bất kỳ trên Bản đồ thế giới. Vậy thì, có "rong chơi" một chút hay không thì cũng tuỳ bạn chọn mà thôi ^_^.
Hình ảnh và âm thanh:
Có thể nói, Summoner là 1 trong những bậc tiền bối của RPG 3D, nhưng nó đã thể hiện những hình ảnh miễn chê. Về mặt này, Volition đã thực hiện khá tốt khi dựng lên 1 không gian rộng lớn, tấp nập người của khu chợ Lenele, những hang động ẩm thấp nhưng đầy thạch nhũ óng ánh, hay có thể dễ hình dung hơn là những gợn sóng của dòng nước lung linh dưới ánh mặt trời, một bầu trời đêm đầy sao huyền ảo... thật vô cùng đẹp. Hơn thế nữa, Summoner còn có sự pha trộn giữa nét kiến trúc của Châu Á lẫn Châu Âu. Bạn sẽ choáng ngợp bởi sự lộng lẫy và huy hoàng của tu viện ở Lenele, nét kiến trúc rất phóng khoáng, pha thêm chút Gothic cổ điển. Hay đó có thể là ngôi đền ở Wolong, to lớn nhưng rất trang nghiêm, được xây dựng phỏng theo ngôi đền Thần Đạo nổi tiếng ở Kyoto - Nhật Bản. Hơn nữa, Summoner còn thể hiện nhiều hiệu ứng đồ họa rất bắt mắt, như lúc thi triển phép thuât của nhân vật, lúc triệu hồi..... Đặc biệt là ở màn cuối, khi có được 4 quái vật manh mẽ nhất, bạn sẽ thấy rất "hoa hoè hoa sói" khi summon chúng.
Bên cạnh đó là mặt âm thanh. Tuy không có những cao trào gây phấn khích nhưng những bản nhạc nền cũng đa tạo được một không khí đậm chất huyền bí, cổ xưa. Riêng tôi, tôi thấy phần nhạc ở menu chính là hay nhất, còn các bài nhạc khác hơi..... buồn ngủ. Tuy vậy, các nhân vật của bạn hơi ít nói, hầu như chẳng bao giờ bạn nghe thấy họ thốt ra một lời, trừ lúc lên level và lúc...chết. Các tiếng động trong trận chiến cũng không mấy hấp dẫn. Nhưng có một đoạn ở khu chợ Lenele, bạn sẽ thấy ngạc nhiên bởi tiếng huyên náo của khu chợ được lồng rất thật.....
Khuyết điểm:
Bên cạnh những mặt tốt, Summoner vẫn còn vài nhược điểm đáng phàn nàn. Một trong số đó là Camera. Nhà phát triển đã cố gắng bố Camera thật tốt, nhưng những gì nó thể hiện thì thật tệ. hệ thống Camera trong game cho phép bạn quay 360 độ, phóng to hay thu nhỏ. Nó luôn có xu hướng chếch xuống phía dưới mà 0 thể chếch ngược lên. Điều này quả thực khó chịu khi bạn tận mắt muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các cảnh vật trong game nhưng... bất lực. Thêm nữa, khi bạn vào trận chiến, Camera sẽ chuyển lên phía trên đầu nhân vật, tuy làm việc quan sát cục bộ dễ dàng hơn, nhưng khi kết thúc cuộc đấu, nó vẫn giữ nguyên góc nhìn này một lúc, và vì vậy, khi vừa tiêu diệt kẻ địch, bạn chớ hung hăng xông pha tiếp mà hãy đẻ một lúc cho góc nhung quay trở lại vị trí cũ ( hơi mệt nhỉ?).
Lời kết:
Quả thật, nếu bỏ qua một vài khuyết điểm như vừa nêu thì Summoner sẽ là một game tốt ( đúng nghĩa "cũ mà hay"). Tôi chắc các bạn sẽ hài lòng với những gì game mang lại. Hãy đưa thêm Summoner vào list game của mình và tôi xin chúc bạn sớm trở thành 1 "Kẻ triệu hồi".
*Điểm Gamespot:
Gameplay: 7
Graphic: 8
Sound: 7
Value: 8
Tilt: 8
Tổng: 7.6 ( tốt)
*Cấu hình: Win 95/98, 64 MB RAM, 4X CD-ROM, 8 MB VRAM, 800 MB disk space, mouse, sound card, DirectX v8.0
*Chú ý: đây là 1 game cũ, còn có hay 0 thì tùy cảm nhận mỗi người.
SUMMONER_KẺ TRIỆU HỒI
Summoner, những kẻ mang trong mình sức mạnh thách thức thần thánh, những kẻ được tôn sùng như đấn cứu thế, nhưng cũng được kính sợ như thần huỷ diệt. Với chiếc nhẫn, họ làm chủ cả loài quái vật, golem, sở hữu những sức mạnh siêu nhiên và cả bao sinh vật mạnh mẽ nhất. Họ là những kẻ được chọn để mang trên tay 1 dấu ấn, nhưng món quà ấy đã đi vào quên lãng từ lâu..." Vâng, lời mở đầu khá hấp dẫn của Volution dành cho game Summoner(2001) liệu có làm bạn cảm thấy thích thú? Tại sao bạn không thử trở thành 1 Kẻ triệu hồi nhỉ? Hãy cùng tôi bước vào thế giới diệu kì của Summoner.
Cốt truyện:
Joseph, một cậu bé hiền lành, nhưng chính là người được sở hữu chiếc nhẫn có quyền năng vô biên. Thật không may, chiếc nhẫn là nơi giam giữ các quái vật vô cùng khủng khiếp. Và trong một lần ngôi làng yên bình của Joseph bị tấn công, cậu bé cố cứu lấy làng mình bằng cách triệu hồi lũ quái vật trong nhẫn. Nhưng, chúng không chịu tuân phục chủ nhân mà giết hại cả những dân làng vô tội. Bất lực, Joseph đành đứng nhìn những người thân yêu bị tàn sát. Cậu bé ghê sợ chính quyền năg của mình, cậu từ bỏ chiếc nhẫn và tự đày ải mình đến Masad _ một nôngtrang nhỏ bên bờ sông Darhu.
Năm tháng trôi qua, mang theo những đau thương chìm vào quên lãng, chàng trai trẻ Joseph bắt gặp Yago, người tu sĩ già bí ẩn. Ông muốn chỉ bảo và dẫn dắt Joseph làm tròn sứ mệnh của kẻ được chọn. Và điều gì đến cũng phải đến, khi đoàn quân Orenia tiến đánh vùng đất Medevan, Yago thôi thúc chàng đi tìm lại chiếc nhẫn, Joseph đành phải nhận lời, một cách miễn cưỡng...
Gameplay khá:
Theo bước Joseph, bạn sẽ phiêu lưu qua những cánh rừng, những thảo nguyên, các làng mạc, hang động và nhiều thành phố khác nhau... với mục đich là truy tìm chiếc nhẫn quyền lưc cùng 4 nhân vật sẽ gặp trên đường đi: Flece _ cô gái có biệt tài mở khóa và là một tên trộm cừ khôi ; Jekhar_ chiến binh đầy lòng dũng cảm, nhưng luôn mang trong mình mối thù bị sát hại cả nhà với Joseph ; Róalind _ pháp sư trẻ tuổi, con gái của Yago và cũng là người luôn đưa ra những quyết định đúng đắn cho Joseph. Và vì là 1 RPG game, nên trên đường đi, ngoài những nhiệm vụ chính ( Main Quest), bạn sẽ nhận được những Side Quest ( nhiệm vụ phụ) bằng cách nói chuyện với những nhân vật gặp được ( rất dễ kiếm). Nếu hoàn thành tốt, bạn sẽ có thêm tiền, Item và điểm EXP. Điều đáng nói ở đây là việc thực hiện những nhiệm vụ phụ không hề dễ dàng chút nào. Có những lúc bạn chẳng hiểu mình được yêu cầu làm gì, bởi nhiều SideQuest chứa quá ít thông tin. Thêm vào đó, khi nhận nhiệm vụ, bạn sẽ chẳng thể xem lại những lời thoại, và rắc rối là nhiều thông tin giá trị nằm ngay trong cuộc nói chuyện. Nhưng không sao, nếu bạn 0 thích thực hiện thì các quest phụ cũng không ảnh hưởng gì đến tiến trình của game.
Ngay từ đầu, game sẽ đưa bạn vào cuộc chiến, để học cách chiến đấu và làm quen với các kỹ năng của nhân vật. Và điều làm tôi cảm thấy hấp dẫn hơn cả là mỗi nhân vật đều có khả năng sử dụng Chain Attack. Chain Attack là những đòn phối hơp, giúp bạn tiêu diệt kẻ địch 1 cách nhanh chóng, ít hao tổn nhất, gồm 4 đòn thế khác nhau, tuỳ nhân vật. Có điều, để phối hợp sử dụng cả 4 kỹ năng này, bạn sẽ phải sử dụng các phím :Ctrl, Alt, Shift, CapsLock 1 cách linh hoạt, điều này quả thực rất khó khăn. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên chuyển cách sử dụng Chain Attack sang Auto ( trong Options), sẽ dể thở hơn rất nhiều. Sở dĩ tôi nhấn mạnh việc sử dụng kỹ năng đánh phối hợp này là nó vô cùng hữu dụng, có thể nói là, nếu không dùng, bạn sẽ khó có thể đánh bại những tên trùm (Boss) sau này
Bên cạnh đó, ngay từ đầu, game đã cho bạn quyền sử dụng phép thuật, mới đầu chỉ là chữa thương ( Heal), nhưng càng về sau càng có những phép mạnh và hữu dụng. Phép thuật chia thành các nhóm chính là : Chữa thương ( HealSpell), Bóng tối ( DarkSpell), Năng lượng( EnergySpell), Phép thiêng( HolySpell), Lửa ( Fire) và Băng (Ice). Bằng cách sử dụng đúng và linh hoạt các phép náy, nhiều đối thủ sẽ chẳng gây khó khăn cho bạn được. Thêm nữa, anh chàng nhân vật chính_ Joseph_ còn có khả năng triệu hồi các quái vật mạnh mẽ, nhờ những chiếc nhẫn thu thập được trên hành trình. Có điều là, nếu kẻ triệu hồi chết trong trận chiến, quái vật sẽ được tự dovà không thể kiểm soát nổi. Vì thế tôi khuyên bạn nên chăm sóc Joseph kỹ một chút. Nhưng quan trọng hơn là: hãy tuỳ tình hình rồi hẵng gọi trợ giúp, bởi mỗi lần summon rất tốn lực, nếu sử dụng hợp lí thì sẽ thành "xôi hỏng bỏng không" mà thôi.
Và tiếp nữa, không thể không nhắc đến trong game RPG là hệ thống điểm kinh nghiệm (EXP) có được sau trận chiến. EXP giúp làm tăng các khả năng của nhân vật, như sử dụng vũ khí, sử dụng phép thuật..... hay các kỹ năng mang dấu ấn cá nhân như Stealth Skill ( Hành động lặng lẽ) của cô nàng Flece... Hơn thế nữa, nếu muốn nhân vật của mình mạnh mẽ hơn, bạn phải mua, hoặc thu thập các vũ khí ccó độ sát thương lớn. Vũ khí càng mạnh đòi hỏi phải có level (cấp) cao mới dùng được. Ngoài ra, việc lên cấp cũng cung cấp cho bạn thêm các phép thuật mới.
Cuối cùng, tôi muốn đề cập đến World Map ( Bản đồ thế giới). World Map trong game rất rộng lớn ( tôi dám cá là chẳng ai muốn đi tìm hiểu hết thế giới của Summoner. Một phần vì nó quá lớn, và thứ hai là luôn có những "cạm bẫy" rình rập. Bởi thế, tôi khuyên bạn đừng nên đi lung tung trong World Map, trừ phi level cao ngất ngưởng, nếu không, sẽ chỉ là "trứng chọi đá" mà thôi. Tuy thế, nhiều Sidequest lại yêu cầu phải thực hiện ở các vùng thảo nguyên, rừng rậm bất kỳ trên Bản đồ thế giới. Vậy thì, có "rong chơi" một chút hay không thì cũng tuỳ bạn chọn mà thôi ^_^.
Hình ảnh và âm thanh:
Có thể nói, Summoner là 1 trong những bậc tiền bối của RPG 3D, nhưng nó đã thể hiện những hình ảnh miễn chê. Về mặt này, Volition đã thực hiện khá tốt khi dựng lên 1 không gian rộng lớn, tấp nập người của khu chợ Lenele, những hang động ẩm thấp nhưng đầy thạch nhũ óng ánh, hay có thể dễ hình dung hơn là những gợn sóng của dòng nước lung linh dưới ánh mặt trời, một bầu trời đêm đầy sao huyền ảo... thật vô cùng đẹp. Hơn thế nữa, Summoner còn có sự pha trộn giữa nét kiến trúc của Châu Á lẫn Châu Âu. Bạn sẽ choáng ngợp bởi sự lộng lẫy và huy hoàng của tu viện ở Lenele, nét kiến trúc rất phóng khoáng, pha thêm chút Gothic cổ điển. Hay đó có thể là ngôi đền ở Wolong, to lớn nhưng rất trang nghiêm, được xây dựng phỏng theo ngôi đền Thần Đạo nổi tiếng ở Kyoto - Nhật Bản. Hơn nữa, Summoner còn thể hiện nhiều hiệu ứng đồ họa rất bắt mắt, như lúc thi triển phép thuât của nhân vật, lúc triệu hồi..... Đặc biệt là ở màn cuối, khi có được 4 quái vật manh mẽ nhất, bạn sẽ thấy rất "hoa hoè hoa sói" khi summon chúng.
Bên cạnh đó là mặt âm thanh. Tuy không có những cao trào gây phấn khích nhưng những bản nhạc nền cũng đa tạo được một không khí đậm chất huyền bí, cổ xưa. Riêng tôi, tôi thấy phần nhạc ở menu chính là hay nhất, còn các bài nhạc khác hơi..... buồn ngủ. Tuy vậy, các nhân vật của bạn hơi ít nói, hầu như chẳng bao giờ bạn nghe thấy họ thốt ra một lời, trừ lúc lên level và lúc...chết. Các tiếng động trong trận chiến cũng không mấy hấp dẫn. Nhưng có một đoạn ở khu chợ Lenele, bạn sẽ thấy ngạc nhiên bởi tiếng huyên náo của khu chợ được lồng rất thật.....
Khuyết điểm:
Bên cạnh những mặt tốt, Summoner vẫn còn vài nhược điểm đáng phàn nàn. Một trong số đó là Camera. Nhà phát triển đã cố gắng bố Camera thật tốt, nhưng những gì nó thể hiện thì thật tệ. hệ thống Camera trong game cho phép bạn quay 360 độ, phóng to hay thu nhỏ. Nó luôn có xu hướng chếch xuống phía dưới mà 0 thể chếch ngược lên. Điều này quả thực khó chịu khi bạn tận mắt muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các cảnh vật trong game nhưng... bất lực. Thêm nữa, khi bạn vào trận chiến, Camera sẽ chuyển lên phía trên đầu nhân vật, tuy làm việc quan sát cục bộ dễ dàng hơn, nhưng khi kết thúc cuộc đấu, nó vẫn giữ nguyên góc nhìn này một lúc, và vì vậy, khi vừa tiêu diệt kẻ địch, bạn chớ hung hăng xông pha tiếp mà hãy đẻ một lúc cho góc nhung quay trở lại vị trí cũ ( hơi mệt nhỉ?).
Lời kết:
Quả thật, nếu bỏ qua một vài khuyết điểm như vừa nêu thì Summoner sẽ là một game tốt ( đúng nghĩa "cũ mà hay"). Tôi chắc các bạn sẽ hài lòng với những gì game mang lại. Hãy đưa thêm Summoner vào list game của mình và tôi xin chúc bạn sớm trở thành 1 "Kẻ triệu hồi".
*Điểm Gamespot:
Gameplay: 7
Graphic: 8
Sound: 7
Value: 8
Tilt: 8
Tổng: 7.6 ( tốt)
*Cấu hình: Win 95/98, 64 MB RAM, 4X CD-ROM, 8 MB VRAM, 800 MB disk space, mouse, sound card, DirectX v8.0

