Sướng

Chước này trong tình trường người ta kêu là " kế hoãn binh " đừng có mà tưởng bở, hi vọng nhiều thì thất vọng cứ thế mà nhân lên , dính á ? - " - đêm dài em chúc anh ngủ ngon =)) "
 
đã xác định xong.1 tháng thử thách khó khăn:)).Em ấy bảo mai mình phải kiểm tra 10 điểm thì mới cho mình cơ hội.:))
 
nghe câu đó là dính 50% rồi, mừng cho chủ thớt ghê, trong vòng 1 tháng cố gắng đừng làm gì bậy là dc ;))
 
Mà mình từ 1 đứa học hành ko ra gì bây giờ phải trở thành học khá.Thấy run run
 
hế hế chủ thớt là clone của ai vậy ;;) , mà mình tưởng cậu sướng cái khác :-"
p/s: em ấy đã nói vậy thì cậu lo mà thể hiện nhá :P
 
Em ấy bảo mai mình phải kiểm tra 10 điểm thì mới cho mình cơ hội.

- Tình yêu thủa mới lớn :| Cứ tiếp tục để mà tích lũy kinh nhiệm cho những lần sau . Chúc bạn toàn mạng :>
 
Chú này lại sắp cho gái có cơ hội thành mẹ trẻ của mình rồi 8-| .

Em nó bảo từ từ, thì mình ko cho nó từ từ, hành động phải quyết đoán, nhanh gọn lẹ. Quan tâm = hành động nhiều hơn 1 chút, tiến tới nắm tay nắm chân nữa thôi là xong.

Ko được điểm 10 thì cũng phải dẻo mồm, dù có điểm 5 cũng vẫn được lòng ;)).
 
^
Nếu không đạt đc 10 nổi hay thấp quá thì cứ chém cật lực "Ngày nào h nào anh cũng toàn nghĩ tới em thì tập trung sao nổi mà 9 với chả 10đ" ;))
Phải linh động ứng biến chứ đừng cứ thấy nó bảo gì là mình à ừ dạ vâng như thế, sau này mà có dính thì cũng dễ thành puppy cho em nó dắt lắm.
 
Chủ topic ngon lành nha.Chúc mừng!!!!
Trong tháng này đừng gấn gủi quá với mấy bạn gái cùng lớp nha,cố gắng phát huy thế mạnh nhưng đừng có bám quá, lạnh lùng 1 tí nha(phải biết cách, lạnh wá đóng băng)
good luck
 
Em mới nói với em ấy là em thích em ấy.Em ấy bảo với em là 1 tháng sau nếu em vẫn còn thích em ấy thì sẽ trả lời.Theo các bác là dính chưa?:P

khá dính . việc của bác bây giờ là vẫn theo đuổi . quan tâm nhưng đừng quá quan tâm quá . quan trọng là không lụy vì tình . ok :)
 
chết rồi.Tình hình là năm sau cả nhà em ấy qua Mỹ nên hiện giờ em í ko mún quen ai:(
 
Đấy 1 trái dưa bở rồi, cái tội chưa có gì mà đã nhớn nhác "sướng" :))
 
Đọc trang 1 qua tới trang 2 thì =))
Tội chủ thớt thật :)) Nhưng mà cũng có thể em ấy chơi đòn tâm lý đánh lừa đấy, tìm hiểu thông tin bên lề cho nó chắc bác ạ ;)
 
Khuyên chủ thớt một câu "từ nay đến khi em ý sang M thì phải làm cho em ý giống như cái tiêu đề topic thì mới thành công được"
Chúc chủ thớt đi theo diện "cha theo con":D
 
Back
Top