Ôi trời... Thằng nào phao tin đồn nhảm là dân S.T.A và VGI ngồi bên topic này làm mình mất công đọc 11 trang của nó.. Phew..w...w.w! Chú ASA quả này anh chém cho lên bờ xuống ruộng em nhá! Giờ nói dăm ba câu đấm mõm này!
Cái vụ cãi nhau về online với offline mình với lão Sinbad cãi đến chán rùi mà chủ đề này còn nóng ghê..
Gameonline: Gớm! Các bé chơi gameonline vào thì cứ như bọn.. theo đạo Hồi, đáng ALa vĩ đại là một vài thằng nào đó với cái tên: Võ Lâm, Mu, G.B, LA, WoW, G.W và coi đó là nhất.. Đặc biệt là mấy thằng đầu đất trộn xỉ than với vữa tạp nham và phân trâu đóng gói: tối ngày bù đầu lên mạng với khát vọng làm hero trong MMORPG.. Và! Vâng, được cái gì à???
Kết bạn ư? Mày có đi chơi được với chúng nó nhiều không? Hay mày bị mắc chứng trầm cảm rồi thành trầm uất mà suốt ngày phải lên mạng mới dám quen gái?? Kết bạn?
Thư giãn ư? Mày không biết làm gì ngoài việc online tối ngày à? Đời thiếu dek gì trò mà lắm thằng sống ảo vẫn cứ lao vào...
Kiếm tiền ư? Một điều ngớ ngẩn khi lắm thằng còn đang cắp đít tới trường nghĩ rằng mình có thể kiếm tiền ngon nghẻ nhờ game online. Trong khi thực tế XH cách xa 100.000 năm ánh sáng
Và sau đó, nó được gì?? Game chơi mãi cũng chán, Sau này cái Accout đó thì ném đi đâu? Cho chó nó gặm à??? Danh tiếng trên net của mày, Level cao được gì nào?? Nó nể trọng ư?? Mày là một G.M ư?? Rồi thì sao?? Liệu đó là tình cảm đúng với suy nghĩ của nó? Nực cười và bê bối...
Gameonline có những mặt mạnh nhưng coi nó như Thánh Ala thì đúng là ngây thơ và ngu ngốc. Nhiều thằng bán rẻ tương lai một cách vô thức với nhiều ảo ảnh hão huyền, nhiều thằng tiêu nhiều hơn kiếm mà vẫn cứ nghĩ gameonline đem cho nó tiền tài. Nhiều kẻ sống ảo, những anh hùng trên mạng rồi ra đời sẽ ra sao?? Chơi off có phải sướng hơn không??
Game Offline: Nhiều thể loại, nhiều không gian, nhiều bối cảnh, nhiều định hướng nhưng bị bó hẹp các chiều.... Nhưng game off là những game có mục đích, người ta chơi để rồi chỉ cần suy nghĩ 1 tí là sẽ ngộ ra nhiều điều hay ho mà nó truyền tải!
Thà bấm combo đến nát tay với DMC còn hơn ngồi nhấp chuột uống trà với TS. Chơi GoW thưởng thức sự hoành tráng của nó hoặc FF để nhâm nhi dăm ba câu truyện tình lãng mạn nhưng đỡ hơn phim Hàn vẫn thú vị hơn nhiều

!
Chưa kể một số game mang tính triết lý, mà tất nhiên, với sự non nớt và yếu kém về chuyên môn của một số game master...online thì chẳng thể nào biết nổi cái thú vị ấy khi trong óc họ: H.L, AOE or Star hoặc WE cứ nhảy nhót. Cùng với tờ báo PCW chuyên nghiệp, họ nghĩ game offline thật nhỏ bé và không đáng cho họ chơi..Chấm hết!!! Dăm ba chuyện nực cười..
Game S.T.A: Chẳng có gì đáng tự hào nhưng thể loại S.T.A khác với các thể loại, không phải ai cũng có thể chơi nó đúng chất của nó và không phải ai cũng trung thành được với nó. Thằng nào không biết về S.T.A thì đứng lớn họng mà chê bài.. Mem trong box S.T.A của GVN, thành viên chủ chốt mà hay vô box duới 10 thằng, tổng số mem đếm trên đầu ngón tay.. Nhưng những gì các mem của box này làm còn gấp 100 lần những mem của GVN, một lũ tạp nham và chây ì...