Đọc qua mấy dòng trên :
Xin lỗi tôi nói thẳng chứ thứ như mấy cậu chỉ biết há miệng chờ sung , ở đây kêu ca thì được cái cóc gì , để nịnh nọt !? or để động viên ng` khác đóng góp !?
Tham gia diễn đàn free hay ko còn tuỳ ý thức mỗi người , sao các cậu không thử một lần tham gia các group như VGI , Guide , Cheat-code rồi thử bỏ sức của mình ra mà viết thử một bài Cảm nhận , Walk , Secret , ... Thử nhìn lại trong 3 box "Những bài chú ý" và cái homepage đi nhé , xem phía trước mình có bao nhiêu ng` từng góp 1 phần công sức nhỏ bé cho cái GVN này chứ không như những thứ chỉ biết ngồi nhìn cái forum đi xuống mà than khóc , tiếc nuối , đòi cải cách này nọ trong khi mình chỉ biết ngồi chơi xơi nước mặc sức thiên hạ , chậc , nghe buồn cười quá nhễ .
Sao không thử nghĩ vì sao mà forum không còn như trước , vì đông mem , er !? một câu trả lời thật xuẩn ngốc :lol: , thử đặt vai trò mình vào 1 webmaster xem có ai mà không muốn web của mình được nhiều ng` biết đến !?? Vậy Why , uh huh !??? Vì những thành viên tích cực thật sự đi trước 1 phần vì công việc , 1 phần vì họ cũng bắt đầu thấy nản vì những gì mình bỏ ra sớm muộn cũng đổ sông đổ biển cả rồi mà chỉ còn để lại những bài chit chat nhảm nhí và sự vô ý thức của 1 số mem mà thôi , kết cục của nó cũng như sớm được báo trước ...
Admin , họ cũng biết ngồi mà pó tay thôi chứ làm gì mà mong nổi 1 sự thay đổi toàn diện khi member chỉ biết lo nghĩ cho bản thân mình mà không đếm xỉa gì đến lợi ích của cộng đồng , chẳng nhận được gì , ngoài cái danh ảo , er , đọc thử dòng này xem :
:: Lời lỗ về kinh tế thì tui không biết nhưng tui có thể chắc rằng sẽ lời rất nhiều về các mặt khác. Cứ thử nghĩ mà coi, cái cảm giác được làm lãnh đạo , rồi được giao lưu với bao nhiêu Pro để viết ra nhiều WT cho hầu hết các Game ( bao gồm cả việc đọc và dịch của các trang nước ngoài ), những cuộc nói chuyện, tranh luận .... Tất cả đều mang lại một cảm giác thật sảng khoái !!
Buồn cười cho một chú kid

, tôi thật tình không biết cậu đang học lớp mấy nhưng sao không thử nghĩ sau này mình lớn lên ra đường mỗi tháng phải chi vài triệu cho 1 cái diễn đàn ảo mà không dùng số tiền đó để mở 1 cửa hàng nhỏ or để đầu tư vào việc khác sinh lời , kiếm tiền không phải là lựa chọn khôn ngoan hơn sao !? Hay là được cái "danh" ảo , cái danh mà nhiều người biết đến khi nhắc 2 chữ "BM" , "à tui biết BM đó" nhưng ra đường thậm chí có bao nhiêu ng` nhận ra mình là ai không hay "Ê anh ta là BM đó , webmaster GVN đó" , và chắc cũng đủ thông minh để hiểu chữ "ảo" nó tồn tại không lâu được :lol:
Nói về mod , có lẽ không fải ai cũng toàn diện và ở đời chuyện ng` thương ng` ghét là quá bình thường nhưng nghĩ đơn giản mà đã đi học thì ai cũng biết vậy thôi nhé : Ở đường phố các cậu , vào ban đêm khi mình giường êm nệm ấm thì có ai biết được công lao của những ng` công nhân vệ sinh , họ âm thầm làm đẹp cho con đường mà khi sáng dậy ng` ta lại vô ý thức làm bẩn nó ... Chuyện tương tự cũng vậy với tình trạng bài rác hiện nay , cứ về mà suy nghĩ lại , và nếu chưa từng làm mod một diễn đàn như vậy , chưa từng đứng đêm lao công thì đừng có mà xúc phạm người khác .
Anyway , tôi nói như vầy chắc cũng có những đứa "tai trâu" nghe không lọt nhưng cũng hy vọng mấy cậu
bớt cái mõm của mình lại giùm , nếu đã không biết trân trọng những sự đóng góp âm thầm của người khác thì thôi , chả ai nói cả , nhưng đừng có chỉ biết chê trách với than vãn , mắc cười hơn là làm mấy trò động viên xu nịnh khuyến khích ng` khác bỏ công bỏ của ra cho mình hưởng thụ , ng` ta còn nói đó là đạo đức giả đấy , tự nhìn lại bản thân của mình đi nhé .
P/s : còn cái khoảng 800k thì lầm to rồi vì tiền banner cũng ngốn vài triệu , cứ đi mà hỏi Hotgames nhé ...