Suy nghĩ quá nhiều

công nhận khó ngủ rất đáng sợ , nếu khó ngủ thì kiếm cái chơi cctalk chẳng hạn , rồi thiết lập mối quan hệ, có nhiều việc để nghĩ , sẽ rất dễ ngủ, đặc biệt có bồ thì sẽ dễ ngủ hơn nhiều
 
Nếu bạn muốn bỏ cái tật hay suy nghĩ lan man thì xem phim này: THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY . Khá hay


Nhưng cá nhân mình nghĩ nó cũng chẳng đến mức là một tật xấu mà phải bỏ. Mỗi chúng ta ai cũng có một thế giới cho riêng mình ở bên trong, cứ thả sức mà cho trí tưởng tượng bay bổng có gì là sai, cứ thoải mái mà xây dựng cái thế giới đấy để inner child vui chơi chạy nhảy. Nếu bạn là nghệ sĩ thì đây là một điểm mạnh của bạn vì thế giới tinh thần của bạn rất phong phú, ai dám chắc mà phủ nhận rằng một ngày nhân vật từ trong tưởng tượng của bạn sẽ đời thật. Những tác phẩm xuất sắc, những phát minh vĩ đại đều đến từ những con người hay ngồi một chỗ mà suy tưởng.

Hôm qua đứa em họ mình chạy loanh quanh rồi hét: em là nữ hoàng băng giá Elsa đây. Thế là mình quay qua bảo nó: thế để anh nhét mày vào ngăn đá tủ lạnh nhé. Ngẫm lại càng lớn ta càng khô khan. Cũng may mình chưa đến mức mất đi cái thế giới bên trong đầy màu sắc ấy. Ví dụ như ngay lúc này đây mình đang suy nghĩ về làm sao giải quyết triệt để nạn đói trên thế giới, lối thoát nào cho vấn đề năng lượng trong tương lai, hay bình đẳng giới vào ngày 8-3 này....


Gửi bởi người suy tưởng đang ngồi trên toilet :v
 
Thật ra trước đây chả biết để suy nghĩ ở đâu cũng buồn buồn lập 1 fb riêng tự kỷ viết nhật ký trong đó. Có khi rảnh rỗi viết vài cái cũng vui chứ nhiều cái không tâm sự được.
 
Đíu mịa gần đây dính chuyện con gái, mới chat xong, suy nghĩ nhiều vẫn không hiểu các bác ơi @@.
 
Vui lắm nha, vd tôi ngồi nói chuyện với người A thì người A kêu người B xấu, nó hay lợi dụng lắm, đến khi qua nói chuyện với người B thì người B cũng nói người A như thế, rồi nhiều người nữa. Vì rứa giờ tui chả biết ai tốt ai xấu nữa, lánh xa thì không được. Bây giờ những người như thế nhờ tui vd như trực giùm ngày đó ( tui làm ngành y) thì theo bạn có nên giúp họ không ?
điều này chứng tỏ ai cũng hay nghĩ xấu về người khác. ai cũng ưa noí xấu người khác để nâng mình lên, hoặc để đề phòng trường hợp mình bị nói xấu.
mình đứng ở giữa tụi nó, mình chỉ cười cười thôi. chứ đừng bình luận gì mà mang tội. mấy người đó nhờ thì mình thích thì trực giùm, ko thích thì cười khẩy bỏ đi cho nó men lỳ.
Đíu mịa gần đây dính chuyện con gái, mới chat xong, suy nghĩ nhiều vẫn không hiểu các bác ơi @@.
ko hiểu thì hỏi thẳng, còn như ko dám hỏi thì làm thinh. đơn giản vậy thôi có j đâu mà phải suy nghĩ.
Thật ra trước đây chả biết để suy nghĩ ở đâu cũng buồn buồn lập 1 fb riêng tự kỷ viết nhật ký trong đó. Có khi rảnh rỗi viết vài cái cũng vui chứ nhiều cái không tâm sự được.
công nhận tự kỷ như vậy cũng thú vị, có thể viết thành một tiểu thuyết KHVT hay TL-TC tuỳ theo sở thích.
 
Đíu mịa gần đây dính chuyện con gái, mới chat xong, suy nghĩ nhiều vẫn không hiểu các bác ơi @@.

Đồng ý với quan điểm bác trên, có gì khó hiểu hỏi thằng :D . Lờ tờ mờ chi cho nó khổ bác ^^
 
Mình cũng vậy, đôi khi chuyện chả có liên quan đến mình mình vẫn nghĩ (ko lẽ do mình ích kỷ).

VD nhé: quen 1 đứa con gái, xong thôi ko quen nữa. Về sau cứ suy nghĩ mãi nó sẽ thế nào khi ko có mình bên cạnh, nó hay đi đêm rủi có ai xui chén nó ko, đô nó yếu người ta chuốc nó bị chén thì sao, chén chén và chén 8-} chán hơn nữa là suy nghĩ tiếp về tương lai nó, dạng như sau này nó quen thằng khác thằng khốn đó ra sao, có chén nó rồi chạy hay ko hay nó tự nguyện cho chén thằng kia tự nguyện lấy nó, lại chén và chén 8-}

Và ba cái suy nghĩ tào lao đó cứ theo mình suốt nếu mình ở nhà và cái đầu vẫn rảnh rang "tư duy". Muốn tạm quên chỉ có nước xách xe lượn vài vòng hay 1 - 2 ván CS GO gì đó. Nhưng ác nhất vẫn là đêm, khi ko còn chỗ nào có thể đi, khi ko có kiên nhẫn ngồi vài chục ván game xuyên đêm được. Lúc đó lại nghĩ, 1 vòng lẩn quẩn.

Nhiều lúc cứ nghĩ: thôi thì kệ mẹ, chuyện gì tới nó cũng tới thôi. Nhưng ác nỗi lại suy nghĩ tiếp nó sẽ diễn ra theo kiểu "kệ mẹ" nào :| Đang bó tay.

bác này giống mình thật, kiểu kua gái thất bại xong cứ nghĩ sau này nó sẽ bị chén hay không. Giờ từ hồi đi làm bận gần như 12h/ngày thì ko còn nghĩ gì nhiều nữa.
 
20jpnnt.jpg
 
Đíu mịa gần đây dính chuyện con gái, mới chat xong, suy nghĩ nhiều vẫn không hiểu các bác ơi @@.
Suy nghĩ nhiều bọn con gái làm quái gì, có nghĩ mãi cũng chẳng hiểu được đâu.
 
Đíu mịa gần đây dính chuyện con gái, mới chat xong, suy nghĩ nhiều vẫn không hiểu các bác ơi @@.
có thánh m ới hiểu dc tụ nó
 
Em y hệt như thớt. Hiện tại đang bế tắc giữa chuyện tình cảm với chuyện công việc. Suy nghĩ nhiều lám, hqua làm 3 cây Mal trắng giờ thấy đỡ hơn rồi :D. Cố gắng thay đổi nhưng ko đc, nhiều lúc lại tìm chỗ yên tình vừa kéo vài hơi vừa cay mắt rồi khóc lúc nào ko hay...Khóc rồi thôi sẽ hết buồn :D. Những người đa cảm, sống tình cảm như em vậy cay đắng lắm các bác à ! Mọi thứ cư như dẫm đạp lên mình mà đi vậy, cái nhỏn nhặt của ng khác lại làm cho mình buồn vô tận.
 
Back
Top