Ng Việt Nam là vậy, chỉ thấy cái lợi của mình, mất đoàn kết
Những ng mới chơi cũng chỉ là muốn nhớ lại 1 thời chơi ts của mình, muốn quay lại với game mình đã chơi bao nh lâu,nhg đã bị đóng cửa 1 thời gian quá dài. thấy đc cái thú vui luyện lv từ đầu, thấy char mình lớn từng ngày ...
Như mình, mình làm đúng 1 team, nhờ đc 1 cậu bé bắt alc luyện từ lv 1x tới 4x sang Tào Báo thì mình chuyện char ko cần pet.
tới giờ mình cũng đc 7x rồi, cậu nhóc đó còn nạp thẻ mua mini rồi chia cho mình nữa.
Thấy chạnh lòng với các bác lv cao, chơi lâu năm.giờ lại ra cái trò ko giúp đỡ new mem ... chao ôi ...
Có 1 câu chuyện thế này, chắc các bác cũng đọc rồi:
1 anh chàng VN đc lên thiên đàng, anh ta đc 1 điều ước và a ta ước được xuống thăm thú địa ngục, khi đi qua mỗi vạc dầu của các nước khác, các vạc dầu này đều bị đậy kín, chắc chắn, nhưng riêng khi đi qua vạc dầu của ng VN thì nó lại ko đc che đậy tí nào.A này thấy lạ liền hỏi cai ngục thì đc trả lời là: " ng dân các nước khác họ công kênh nhau để trèo ra, vì thế phải đậy kín, chắc chắn.còn ng dân VN, có chả đậy nắp thế kia thì cũng chả ai thoát đc, vì chúng nó toàn dẫm đạp lên nhau, thấy thằng nào ngoi lên là kéo xuống chung với mình"
Câu chuyện ko chính xác lắm, nhg đại ý là như thế.Chẳng đâu xa, vừa rồi có 1 bang của tàu định tạo 2000 acc gà để cho server lag để đuổi ng VN. haizzzzzzz, giỏi, nhg đi đâu cũng bị ghét

nhục lắm.