behindtheblueeye
Vẫn còn sống
- 15/4/05
- 567
- 3
Link này rất thú vị, liên quan đến cái nấc thang dev > lead > manager các bạn bàn lúc trước.
http://www.cofieu.com.vn/blog/index.php/2006/11/19/toi-se-di-den-dau-phan-1/
Hinh như ở FPT, PM vẫn phải code.
Cái sign của bạn 4 vuông
(thực ra tớ có font đó) thú vị quá
http://www.cofieu.com.vn/blog/index.php/2006/11/19/toi-se-di-den-dau-phan-1/
Về cái này thì kinh nghiệm chưa có, không dám bàn, nhưng thấy mình bị thuyết phục.Tôi thấy nghi ngờ về điều này. Có lẽ ở Việt Nam chúng ta đã quá dễ dãi trong việc đánh giá năng lực con người. Tôi may mắn có dịp biết được một số lập trình viên làm việc trong các công ty ở Mỹ (họ là công ty đối tác của công ty tôi), và đã từng bị sốc khi biết rằng họ đều ngoài 50 tuổi. Họ làm lập trình viên đã được hơn 20 năm, có nghĩa là tuổi nghề của họ còn lớn hơn tuổi đời của tôi! Ồ, đừng nghĩ rằng họ là những nhân viên kém cỏi nên mới ở mãi vị trí đó. Xét về năng lực, kinh nghiệm và kiến thức, có lẽ tôi chưa quen ai ở Việt Nam có thể sánh được với họ.
Hinh như ở FPT, PM vẫn phải code.

Cái sign của bạn 4 vuông
(thực ra tớ có font đó) thú vị quá



