Nhân tiện kể luôn câu chuyên nữa lúc nhàn rỗi. À thì là gọi là cho vay tiền thì tốt mà ko cho vay thì đổi giọng. Người ta thường bảo anh em thì fai giúp nhau, thì đúng quá đi mất. Có đứa vay tiền tôi, tôi cho vay ai chả có lúc khó khăn. Vay tiền mua scroll up đồ. Up hổng được lại vay tiếp để up. Tui cứ thiết nghĩ thế này. Ngoài đời hay trong game kiếm tiền cũng ko fai dễ, up xịt rội vay up tiếp bao h thành công mới thôi, trong khi đó nợ cũ còn chưa trả mà cũng chả có 1 câu nói cho mình khất hay bao h mình có mình trả, tui có fai nhà từ thiện đâu cũng chả fai là cái trại tế bần. lúc trướch thì bạn bạn tớ tów mới đó mà đổi giọng ngay được Có nhìu người chỉ biiết ngóac cái mồm ra xin tiền thôi. Cía lúc ban đầu tui train thì như thế nào? Ngồi relax chải hồi máu, Ko dám dùng skill cho đỡ tốn mana. Mình nghĩ lại cảnh đấy cũng thấy khổ, thế nên ai nhờ mình mình cũng giúp đỡ ko ít thì niều. Nhưng cái j` cũng có giới hạn thôi, vậy mà có người cũng vẫn chẳng biết điều. Tôi quen 1 đứa nước ngoài, khi cần mua cái wg 11 att tui hỏi vay nó, nó đã giúp tôi như thế này, mua cái wg 10 att của tui = giá tui mua, mua scroll của tui = giá tui treo trong shop <<<<<< ko ép người trong hòan cảnh khó khăn( mà nó còn trade cho tui cái wg 11 att trước) >>>>>> nói như vậy ko fai là ca ngợi người nước ngoài(dù sao thì người trong 1 nhà vẫn hơn máu chảy ruột mềm mà).Tui chỉ muốn hỏi các bác xem nó có tốt hay ko ????? Các bác có í kiến j` ko???
À đấy lại còn có thằng bé hỏi cho xem equip nào. Tui show hàng>>>> thàng bé được cái là nhanh tay ấn trade nhanh thế, tui chỉ cười cười , may mà thằng bé cũng bít chữa thẹn >>>>> Tui đùa. Ở đời lại có những chuyện đùa vui đến thế. Phát chối. Bên cánh đó thì người việt lại cũng có rất nhiều người tình cảm, vui tính, biết tự làm tự ăn tự lực cánh sinh. Vâng tui tôn trọng và nể phục lắm lắm ví dụ như cái ông BuonQuaDi <<< mạc dù hắn hay céhm gió tui ^^. Sao mọi người ko tự thân mà vận động. Ko có cái j` mình thích thì hãy thích cái j` mình có. T__T