Tại sao mối tình đầu rất dễ tan vỡ ???

Mối tình đầu âm thầm và lặng lẽ
Tình yêu tôi đã gởi trọn cho người
Mối tình ấy xin đừng ai đứt đoạn
Để muôn đời bất diệt với thời gian.

Tình yêu- tình yêu muôn thuở
Tình chợt đến chợt đi hay chợt mất ?
Tình đậm đà thủy chung hay dang dỡ
Cũng chỉ là...bởi hai chúng ta thôi.
 
Bạn sẽ biết rằng mình yêu hết mình hay không, khi vào một lúc nào đó, bạn chợt nhận thấy làm những việc đó không giúp tình yêu của bạn tiến xa hơn nhưng lại giúp người đấy tốt hơn (ngoại trừ cái việc blala la rằng chia tay giúp chúng ta tốt hơn).
Uhm thanks :)
 
tại tình đầu thường khi cả 2 còn trẻ con. Có cái hay, nhưng cái dở là không đủ tỉnh táo, chín chắn vị tha và khôn ngoan nên thường dẫn tới chia tay...

(đang tình đầu ^^)
 
Đừng bao giờ yêu hết mình, vì khi yêu hết mình dễ sinh ra lụy, yêu hết mình nên nhiều khi không dám "bỏ rơi để nhặt lại" và yêu hết mình khi tan vỡ sẽ rất đau.

chuẫn luôn :>

nói chung là vào đây chỉ để khen câu nói này , đừng chém em spam nha :'>
 
Đừng bao giờ yêu hết mình, vì khi yêu hết mình dễ sinh ra lụy, yêu hết mình nên nhiều khi không dám "bỏ rơi để nhặt lại" và yêu hết mình khi tan vỡ sẽ rất đau.
Tình yêu là 1 sức hút mảnh liệt ai đã từng trãi mới biết nó mạnh mẽ đến cở nào , còn theo huynh nói yêu mà ko hết mình thì chắc cái thằng này ko biết yêu là gì rồi . Đương nhiên khi yêu ai chẳng đau , ai nói yêu là vui sướng đâu ? Những trời sinh ra đã biết yêu rồi thôi thì ta cứ chấp nhận nó và ôm nó vào trong tim , giống tao nè ( Đau thấu tận trời xanh ) Khóc ko nên lời :((
 
tại tình đầu thường khi cả 2 còn trẻ con. Có cái hay, nhưng cái dở là không đủ tỉnh táo, chín chắn vị tha và khôn ngoan nên thường dẫn tới chia tay...

(đang tình đầu ^^)

Ai cũng bảo "tình đầu là con nít"
Chỉ thích nhau như đứa trẻ thích quà
Chỉ thoáng qua như là cơn gió mát
Giữa trưa hè nóng nực mà thôi...

Nhưng anh nghĩ tình đầu là có thật
Là nhớ thương là rung động đầu đời
Là hạnh phúc là nụ cười
Là tất cả những gì anh tin tưởng.

Ai cũng bảo "tình đầu luôn dang dỡ"
Chuyện chúng mình có ngoại lệ không em ?
Anh đã yêu, yêu rất chân thành
Nên hi vọng ngày mai ta sum hợp...

Ai cũng bảo "tình đầu đầy nước mắt"
Đầy khổ đau và đầy cả những vui buồn
Đầy nhớ thương và đầy cả giận hờn
Anh vẫn biết nhưng anh không thể khác.

VẨN YÊU EM NGUYÊN VẸN THUỞ BAN ĐẦU...

@: tặng bạn bài thơ này, và chúc bạn luôn hạnh phúc với mối "tình đầu" của mình. Thân! ^^!
 
copy vác lên blog... ^^ háhbackbákdb 30 chả
Thôi không copy nữa +_+ post nên đấy lại có người hiểu nhầm.
 
Thôi em nghĩ mối tình đầu dễ tan vỡ vì 2 người kô thật sự thông cảm hay là ít tôn trọng lẫn nhau ( em nghĩ vậy á :D ) nhưng khi yêu thì mấy anh cũng phải biết dê chút chút và nếu thời cơ đến thì các anh phải biết tận dụng cái trời cho là DÊ thì ít khi tan vỡ lắm ( em cũng nghĩ vậy luôn á :D )
 
Như cái tựa topic... mình muốn mọi người cùng suy nghĩ tại sao mối tình đầu của chúng ta lại tan vỡ ??? Và tại sao khi nó vỡ lại bắn vào lòng nhiều mảnh vỡ như thế ???

Mình nghĩ... tình đầu của mình tan vỡ là do mình quá tôn trọng người ấy
Vả lại, dường như có 1 chút nào đó quá trong sáng chăng ???
ah cũng đơn giản lắm, cái gì lúc đầu cũng rất ấn tượng nhưng ngay lúc đó ai đó sẽ nghĩ thế này:"biết đâu còn có ai đó ấn tượng hơn"::) và thế là chia tay người cũ.
cũng giống tôi, tôn trọng người đó quá + trong sáng quá nên vuột mất tình đầu.X(
 
bác Kinglord mở miệng 2 lần tòi ra ngày 2 bài thơ ;;)
:))
cám ơn bác::)
 
Nói một cách khoa học thì người nào mà đạt tới tuổi teen thì đều phát sinh tò mò về người khác giới. Điều này thậm chí còn có thể xảy ra trước khi lên tuổi teen. Học sinh sẽ một lúc nào đó sẽ rung động với một người khác giới. Nhưng do còn nhỏ tuổi thiếu kinh nghiệm giữ gìn mối tình nên đã không phải lúc nào cũng tồn tại được lâu. Vì mối tình đầu là một thông tin cực kỳ mới mẻ trong quá trình phát triển của một người + cảm giác quá kỳ lạ, nó sẽ được lưu giữ trong một góc nào đó của bộ não thật kín đáo và dễ nhớ nhất để từ từ tìm hiểu thêm.

Cũng giống như thử nghiệm với một loại thuốc mới, phải qua hàng triệu lần thử mới thành công được một lần, thì tình yêu cũng không phải lúc nào cũng thành công đối với tất cả. Một số ít đạt được thành công đó thì cuộc sống của họ rất hạnh phúc bên nhau và chứng tỏ độ trưởng thành của 2 bên.

90% là đối với con gái, mối tình đầu là mối tình đều có ý nghĩa nhất. Dù cho có tan vỡ và có người bạn tình mới, cô ấy cũng vẫn có thể bỏ bạn trai của mình để quay trở lại với người yêu cũ nếu được kêu. Nếu mối tình đầu tan vỡ, con gái sẽ là người đau khổ nhất vì họ lúc nào cũng trao trọn trái tim cho người yêu đầu tiên. Sai lầm lớn.

Đối với con trai thì tỷ số này thấp hơn, khoảng 50-60%, vì một phần là con trai chậm trưởng thành hơn con gái và dễ break up hơn, và sau một thời gian sẽ tìm được nhiều bạn tình khác. Điều này thì chắc ai cũng đã từng trải qua, trừ một vài người có một chút tính cách con gái bên trong.

Khi đã trưởng thành đầy đủ, tức là vào khoảng 20 tuổi, lúc đó con người mới biết cách giữ gìn tình yêu một cách thận trọng. Bởi vậy đa số ai học đại học cũng đã có người yêu rồi.

Xin lỗi nhé, tớ giải thích hơi dài dòng vì tớ chuyên về tâm lý học.
 
bác Kinglord mở miệng 2 lần tòi ra ngày 2 bài thơ ;;)
:))
cám ơn bác::)

hì hì, nếu bác thích thì mình tặng thêm vài bài thơ nữa :))
 
Nếu chủ topic có mối tình đầu ko tan vỡ thì làm sao có được mối tính thứ 2 để mà kêu mối tình đầu bị tan vỡ :| . Suy nghĩ lạc quan lên sẽ thấy đời vui vẻ hơn .
 
cũng là một ý kiến hay đấy chứ ;))
 
Quan điểm của em lại khác. Đã yêu thì phải yêu hết mình, phải yêu hết mình thì khi tình yêu đó tan vỡ và dù mình có đau khổ thì bản thân cũng không bao giờ hối hận vì mình đã làm hết sức mình để đóng ghóp cho tình yêu đó. Phần còn lại tùy thuộc vào người kia, nếu họ không yêu hết mình và không coi trọng nó thì là do họ chẳng do mình.
Nếu không yêu hết mình, thì đó không hẳn là yêu và sẽ có lúc tự hỏi bản thân, những câu đại loại như "Giá như lúc đó..."
Có bao nhiêu cuộc tình thì sẽ có bấy nhiêu lần yêu hết mình.
 
Uhm, chỉ là nhiều người ko muốn sau này nhìn lại thấy mình ngờ nghệch dành hết tình cảm cho người ta mà người ta chẳng xem ra gì, và càng thấy thương hại bản thân
 
26 tuổi mới biết yêu lần đầu.
Đến giờ vẫn chỉ có người đó :x
 
Uhm, chỉ là nhiều người ko muốn sau này nhìn lại thấy mình ngờ nghệch dành hết tình cảm cho người ta mà người ta chẳng xem ra gì, và càng thấy thương hại bản thân

Nên trách mình nhìn nhầm người, yêu nhầm người, không nên trách mình đã yêu hết mình.
Những bạn bị ... vì "quá quan tâm" thì có thể bạn chưa nghĩ rằng người kia không thích bị "quá quan tâm".
Yêu hết mình là ở trong tim, nhưng thể hiện ra thì lại dùng lí trí. :hug:

Chém gió tí lý thuyết, chứ tớ chưa yêu ai cả :)) :p
 
Chắc có lẽ tình đầu thất bại do quá kinh nghiệm trong chuyện tình cảm :|

Thấy... ai có tình thứ 2, thứ 3 thì đa số bạo hơn trong việc kiss và thậm chí còn hơn thế nữa :|

Chắc... quá đàng hoàng lại là không nên :|

Tình đầu của tớ... đã được người ta ví như 1 đứa trẻ thèm kem... tớ là kem... ăn mãi cũng chán trong khi kem chẳng biết phải làm gì để lôi kéo :|
Tự buồn, tự hận bản thân =((
 
Tớ thấy thà tình đầu tan vỡ để có chút luyến tiếc còn hay hơn, yêu nhau là 1 chuyện nhưng sống với nhau có được và lâu dài hay không lại là 1 chuyện khác. Mặc dù cũng có trường hợp tình đầu trọn vẹn, cả 2 ng yêu nhau dài lâu rồi đám cưới chung sống đc luôn, nhưng trường hợp vậy trước giờ gặp không được nhiều.
Nói chung bạn cứ để tự nhiên đi, đừng nên hỏi tại sao nhiều quá. Cuộc sống mà, đâu ai biết được. Biết đâu được những cặp có mối tình đầu bền vững nhưng sống với nhau sau một thời gian dài lại chia tay, li dị :D Và bạn thì ngc lại, sau nhiều cuộc tình trắc trở đến cỡ năm bạn 4x lại sống hạnh phúc với một cô vợ trẻ đẹp giàu có đến lúc cuối đời :D
 
Back
Top