Tại sao tôi chơi và thích Pes?

Xưa hay chơi game, hôm được nghỉ tự nhiên hết máy hàng loạt, vào quán PS2 thử trò đá bóng dù cũng không thích lằm, chơi đầu tiên là Pes 6, bỗng thành ra nghiền. Suốt 1 thời gian chủ biết dùng dốc bóng và X và [] để chuyền sút còn chả biết chọc khe là ntn :))
chuẩn rùi, đá theo kiểu cấm đầu chạy :))). Giờ đá thì mấy nhóc hỏi chọc khe thế nào, tạt cánh ra sao :))))
 
Đa số các bác đều gắn bó với PES do các yếu tổ "tình cảm","kỉ niệm"...nhỉ:9cool_sweet_kiss:
Tui cũng chơi PES từ thời PS1 với bạn bè nhưng sau này chơi trên PC nên chủ yếu là tự thẩm du với máy nên mất các yếu tố "đấu trường" mà thay vào đó tui thấy game nào trông giống trận bóng trên TV hơn thì tui thích game đó hơn,và thế là tui bắt đầu chuyển qua chơi FIFA từ bản 11 trên PC,hằng năm tui vẫn theo dõi về các bản FIFA hay PES mới và thấy cái nào đáp ứng tiêu chí giống bóng đá trên TV thì tui chơi game đó chứ chẳng thể "một lòng một dạ" như các bác được.:9cool_canny:
 
mình thì pes fifa gì chơi tất :)), máy chơi đc cái này thì chơi :D
 
Chơi và làm quen với PES từ những năm 95... Hồi đó chơi bản International Superstar Soccer trên SNES... Sau đó một đợt chuyển qua chơi Fifa 98-99 trên hệ máy PS1... Mãi tới cuối 99 mới quay trở lại chơi PES và duy trì từ đồi đố cho tới tận bây giờ...
 
Mình thấy chơi PES2 rất hay, nhưng hơi ảo bởi chỉ số cầu thủ? Còn PES 3 thì thật hơn?
 
Mê bóng đá rồi lây sang game.Hồi cấp 1 chơi từ PS1 rồi PS2, sau đó thì mê ẩm Pes trên PS3. Thấm vào người từ lúc nào mình cũng ko hay
 
pé nếu ai biết đá bóng sẽ thấy cảm giác rất thật, đá sướng hơn ff
 
t yêu pes từ khi đá pes 2009. Đá hay hơn FIFA nhiều. FIFA chỉ được cái lắm giải thôi. PES vẫn là vô đối. Tuy là fan MU nhưng dạo này ARS đá hay quá nên tập đá thử ARS
 
t yêu pes từ khi đá pes 2009. Đá hay hơn FIFA nhiều. FIFA chỉ được cái lắm giải thôi. PES vẫn là vô đối. Tuy là fan MU nhưng dạo này ARS đá hay quá nên tập đá thử ARS

Quan trọng ở đây là thích hơn hay không thoai chứ sao đánh giá được cái nào hay hơn :))
 
Đá PES vì máy nhà cùi, ko chơi được FIFA :v và hình ảnh đồ hoạ của PES (nhờ patch) vẫn thấy hấp dẫn và thật hơn FF :D
 
Chơi PES chủ yếu vì bạn bè mình đều chơi PES
 
1 là vì đi chơi với bạn chỉ toàn đá PES
2 là nhìn thằng FIFA đã thấy ko ưa rồi :1cool_look_down:
 
Đến năm 2007 2008 gì đó, được lũ bạn dẫn ra quán PS2 đá bóng, tiếp xúc với Pes2006, Pes2008, lúc này tình yêu của mình với hệ game này mới thật sự lớn lên, từng đường truyền, từng cú sút, những pha dứt điểm, những bàn thắng, rồi thì khuôn mặt, động tác cầu thủ ... đều mang đến 1 sự phấn khích rất lớn dành cho mình hồi đó nghiện lắm, hầu như ngày nào cũng ra quán đá, trốn học đá ... trong khi bạn bè chơi dota thì mình đá Pes ..
 
Nhà vẫn còn bản PES6 việt hóa, lâu lâu nghe mí chú bình lựng hài vãi
 
Đơn giản là chơi PES đầu tiên,cãm thấy đã rất hay và tiện, có chơi qua fifa nhưng thấy không thích lắm, fan pes từ 2009
 
Những kỉ niệm tuổi học trò, chỉ đơn giản thế thôi!!!
 
Pes: niềm đam mê khó nói lên lời!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
2 thằng ra hàng ngồi vừa đá vừa chửi fê lòi :3
 
Back
Top