rò Chúa Tể Phục Sinh với Con Đường Đế Vương chả game 3D hay vãi ra cuối cùng kết quả ra sao, các thanh niên kêu game khó,
Con đường đế vương chết vì lý do khác chứ lúc mới ra mắt game cũng kéo được một lượng người chơi rất khá , sau này dân RYL kéo qua ShaiyaVN , và hiện giờ ShaiyaVN vẫn còn sống , 5 năm rồi đố (Shaiya ra từ hồi tết 2007) . Thời RYL ra thì mình vẫn còn đang ở PTV , nhưng thấy mấy ông chơi cùng tiệm net hồi đó có test qua thì bảo là chơi rất lag .
RYL ra khoảng cuối năm 2005 hay đầu 2006 thì phải , cùng thời với Khan online . Thời đó VLTK vẫn còn nóng nên phần lớn các game khác đều lép vế với nó trừ MU . Và đó là cái thời VLTK nó còn cày bằng tay chứ chưa có Auto với bot

.
Chúa tể phục sinh (ROM) thì Game hay nhưng không đủ , lúc đầu đông lắm , nhưng được tầm mấy tháng (khoảng 5-6 tháng) thì bắt đầu chán , vì game thiếu nội dung (đặc biệt là về PVP ) .
Có mấy ông trụ lại được đến phút cuối toàn là mấy ông không ngáng đi Dun (instances) chứ mình đi hơn 10 lần 1 cái Dun là ngáng đến tận cổ . Đồ cao chỉ để tiến lên cày (chứ không phải khám phá ) các Dun mới chứ chẳng được gì . Map rộng mà dân chúng toàn chui vô Dun nên vắng lắm
Còn vụ PVP của nó mới sợ . Game hoàn toàn không có safe zone (vùng an toàn , thành , làng mạc) , chỗ safe duy nhất trong game là instances với cái "nhà" .
Nhiều khi đang mở cửa sổ nhà đấu giá mua bán đồ thì có thằng rảnh hơi nào mò đến giết , hay đi WC 5' sau quay lại thấy nằm 1 đống vì Red nó giết , mà nó giết ngay trong thành với trong làng luôn mới ghê chứ .
Đã vậy Red nó giết thì nick trắng (tức chưa pk ai) cũng bị rớt đồ , mà khả năng rớt cao là đằng khác . Nên cuối cùng ra đường toàn thấy mặc đồ lót chạy lông nhông . Rồi nó red xong bị một đám truy sát thì nó tọt vào "nhà" , thế là hết PK lại được nó . Không biết bao nhiều ngưới quê độ quit game vì cái vụ này .
Rồi còn hệ thống mua bán của game . Game này theo bản thân mình nhận xét , hệ thống mua bán là cái xương sống giúp duy trì hoạt động của game thì lại rất tệ .
Trang bị khi mặc vào lần đầu sẽ bị lock , nhưng PK vẫn rớt ra nên người chơi dùng biện pháp này để giao dịch trang bị . Vậy thôi đừng lock ngay từ đầu. Hệ thống này gây khó khăn cho việc mua bán của người chơi đồng thời tạo cơ hội cho kẻ xấu trục lợi . Có lần đang giao dịch thì bị đứa khác ra PK mình với đứa mua , thế là mất hàng

, tức muốn ói máu .
Rồi cái hệ thống nâng cấp trang bị rất khó để newbie nắm vững hệ thống này (mình chơi 1 char lên 50/50 (k9/RG) rồi mới biết ep đá như thế nào

), đồng ý là hệ thống ép đồ của game hay , nhưng nó rối rắm và phụ thuộc vào hệ thống buôn bán rất nhiều . Nên khi người chơi giảm dần thì hệ thống này phản tác dụng

.
Rồi còn vụ Addon nữa , về sau chẳng khác gì bot bao nhiêu cả .
Đó là review cái chương I của ROM ( mình nghỉ trước khi ROM mở chương II - tức là sau khi cái luật cấm nhập game client và cấm quảng cáo game được duyệt . ) .
Theo cá nhân mình thì ROM dừng ở mức hay , nhưng nếu đem ROM ra để làm VD chứng minh dân VN mình không biết chơi game hay là sai lầm .
Mình dám chắc nếu không vì cái luật không cấp phép cho nhập khẩu game client với cấm quảng cáo game thì từ cuối 2010 đến bây giờ chắc chắn đã có rất nhiều game hay về VN . Tiếc rằng "trời" không chiều ý người

. Không ghét webgame nhưng hàng loạt game về cứ na ná nhau nên tự nhiên thấy nản .