Taken 2 (2012)

Cái hay nhất của Taken là mở ra 1 chương mới cho cách giải cứu con tin và giết trùm cuối: ko đầu hàng, ko thương lượng, lụm liền, nhanh-gọn-lẹ & sốc.
 
Taken 1 mình kết nhất quả ông bố bảo với bọn bắt cóc qua điện thoại , đại loại là :"Nếu mày thả con gái tao ra thì tao sẽ bỏ qua và coi như chưa có chuyện gì xảy ra , không thì tao sẽ dùng tất cả những kỹ năng mà tao có được để tìm ra và giết sạch bọn mày ... " \m/ . Xong thằng kia nói Good Luck !!!
Đoạn này phê vãi , mình nghe ổng nói xong là ngẫm "Ông bố này đếu đùa được đâu" \m/

I don't know who you are, but if you don't let my daughter go, I WILL FIND YOU, I WILL KILL YOU
 
Cái hay nhất của Taken là mở ra 1 chương mới cho cách giải cứu con tin và giết trùm cuối: ko đầu hàng, ko thương lượng, lụm liền, nhanh-gọn-lẹ & sốc.

Nó bắt đi bán luôn không có ý định trả người chứ có phải nó bắt cóc đứa bé làm con tin đâu
 
[QUOTE="+5";21583289]Nó bắt đi bán luôn không có ý định trả người chứ có phải nó bắt cóc đứa bé làm con tin đâu[/QUOTE]

đó là đoạn cuối thằng trùm arap bắt con bé làm con tin cha nội ơi
 
đó là đoạn cuối thằng trùm arap bắt con bé làm con tin cha nội ơi

Xem phim xong rút ngay kinh nghiệm kề dao vào cổ sao cho khi mình bị bắn thì con tin cũng bị cứa chết =))
 
bắn vào trán thì não vẫn còn 0.75s để hoạt động ===> cứa cổ

nhưng Nếu bắn vào vùng dưới mắt trái 2cm, não sẽ chết ngay lập tức :1cool_look_down:

p/s: cảnh bắn trùm cuối trong phim, lão trùm ko hề trúng đạn :7cool_feel_good:
 
bắn vào trán thì não vẫn còn 0.75s để hoạt động ===> cứa cổ

nhưng Nếu bắn vào vùng dưới mắt trái 2cm, não sẽ chết ngay lập tức :1cool_look_down:

p/s: cảnh bắn trùm cuối trong phim, lão trùm ko hề trúng đạn :7cool_feel_good:

Thực ra phát bắn chuẩn là vào chính nhân trung, viên đạn cắt đứt gốc tủy sống, một cái chết "clean" đúng nghĩa, không còn một cử động "rơi vãi" nào.

Cảnh cuối nghe tiếng đạn "phập" rõ ràng mà, tại quay mặt đi nên ko thấy lỗ đạn thôi
 
phim coi khá là hay :D
....................
phân 2 chắc lại 1 kill cả team
 
Thực ra phát bắn chuẩn là vào chính nhân trung, viên đạn cắt đứt gốc tủy sống, một cái chết "clean" đúng nghĩa, không còn một cử động "rơi vãi" nào.

Cảnh cuối nghe tiếng đạn "phập" rõ ràng mà, tại quay mặt đi nên ko thấy lỗ đạn thôi

khúc đó mình làm chậm phim lại coi thì rõ ràng ko hề trúng nhá :1cool_look_down:

chắc lúc đó tiết kiệm tiền ko làm hiệu ứng :7cool_feel_good:
 
khúc đó mình làm chậm phim lại coi thì rõ ràng ko hề trúng nhá :1cool_look_down:

chắc lúc đó tiết kiệm tiền ko làm hiệu ứng :7cool_feel_good:

nghe kỹ vào đi bạn, có tiếng đạn găm vào đầu đấy :2cool_go:
 
phần 2 mình dự là có sự tham gia của mấy ông già bạn Liam ở đầu phần 1 nữa =))
 
phần 2 mình dự là có sự tham gia của mấy ông già bạn Liam ở đầu phần 1 nữa =))

Mặc dù kiểu rambo hồi xưa khá nhàm, nhưng riêng với taken thì khác :)) . Mình rất có hứng thú nếu phần 2 tiếp tục chỉ 1 mình huynh ấy diệt cả lũ kia :-? .
Như series bourne chẳng hạn, gần như là hoạt động một mình :5cool_big_smile: rất chất !
 
hem có ảnh cô con gái à ? xem wa trailer thấy ngon hơn phần 1 nhiều kinh :4cool_beauty:
 
Xem trailer thấy đánh cũng ok. phần 1 thì nên xem bản extended cut quá kinh với vài pha tẩm quất kinh người của Liam :6cool_beat_brick:
 
553884_347036868703869_177667368_n.jpg
 
Ấn tượng với cách làm việc của ông này. Nhớ đoạn con gái ổng sắp bị bắt vừa khóc vừa gọi đt cho ổng, ổng kiu làm thế này, thế này rồi bảo con sẽ bị bắt. Khúc đấy mình thấy ấn tượng thật. Rồi cái cách làm việc dứt khoát kiểu nói ít làm nhiều thì phê khỏi nói :x.
 
Back
Top