Tui thì lại thấy buồn ngủ khi chơi Phantasia và mấy cái tales trên PS1. Còn trên PS2, cái Tales of Rebirth chính là lý do tui học tiếng Nhật. Legendia cũng hay đối với tui. Cái Symphonia thì nuốt 1 cách nặng nhọc, cuối cùng cũng clear được. Còn Abyss thì nuốt hổng nổi.
Tales of Vesperia này thì lúc đầu tui cũng không hứng thú lắm, chơi được 30 tiếng mới bắt đầu nhập tâm. Có cái bản dịch cũng tốt vì sẽ nhiều người chơi ==> sẽ có FAQ đầy đủ cho PS3. Chứ tui lên gamefaqs toàn thấy faq của XBOX, mà bản XBOX thì thiếu nhiều thứ, cụ thể là quest Fell Arms cứ tưởng chỉ có 7 cái, ai dè bên PS3 tới 9 cái (của Patty và Flynn). Loay hoay riết cũng xong quest. Giờ thì đang cày max dam cho tất cả các char để đi Arena chơi.