Tam biệt người con gái tôi yêu!

Mình thì kiên nhẫn hơn chút,đọc tới đoạn"E vẫn chưa quên đc người đó" thì khỏi cần đọc nữa,nói chung nếu người ta ko yêu mình nữa thì chả cần tiếc làm gì,chỉ thật sự tiếc và buồn khi cả đều yêu mà ko đc bên nhau(cái này sến quá ko nhỉ 8-}) vì ld gia đình or hoàn cảnh.


Mà ty trên mạng thời nay vẫn còn người tin á:-<.
 
đúng là vô box này cm rất là hại cho tim. Phải cố vượt qua thôi chủ thớt cái nỳ người ngoài chịu.
 
Hoa bằng lăng nở rộ rồi ,tặng chủ thớt bài này ,cũng là cho mình nữa
too_sad.gif

[video]8eDbWWeHCds[/video]
 
...Yêu nhau 7 tháng trên mạng ,chả được gặp nhau như những đôi tình nhân bình thường....
:-w
Mình thì đời thật :(
 
Back
Top