up nhân dịp khai xuân nào
Tam Quốc" --- Trúc lâm ánh Nhị Kiều
Đây là cảnh Đại Kiều và Tiểu Kiều lần đầu xuất hiện trong phim
Lưu Bị" và "Gia Cát Lượng" cũng có lúc không nghiêm túc!
--------------------------------------------------------------------------------
"Sinh hoạt hậu hiện đại" của Lưu Hoàng Thúc
Chuyện kể rằng, một hôm Lưu Hoàng thúc ở trong cung đánh đàn tiêu khiển
Bỗng nhiên cảm thấy thú vui gảy đàn chưa giải tỏa hết buồn phiền trong lòng, bèn dạo bước ra khỏi cửa cung, thấy bên ngoài mua bán tấp nập
Hoàng thúc ngắm kỹ các đồ vật bày bán, nhưng lại không biết vật này thủ công tinh xảo thế nào. Không biết làm sao, Hoàng thúc đành gọi điện thoại di động cho Gia Cát Khổng Minh hỏi thăm vật mới thấy thật ra là đồ gì. "A lô, quân sư à..."
Không biết làm sao, Hoàng thúc đành gọi điện thoại di động cho Gia Cát Khổng Minh hỏi thăm vật mới thấy thật ra là đồ gì. "A lô, quân sư à..." Không biết làm sao, Hoàng thúc đành gọi điện thoại di động cho Gia Cát Khổng Minh hỏi thăm vật mới thấy thật ra là đồ gì. "A lô, quân sư à..."
Sau khi Hoàng thúc được quân sư chỉ điểm rất vui, lệnh cho thợ giỏi suốt đêm chế tạo vật phẩm mà quân sư nói, và quyết định tự mình làm mẫu cho tướng sĩ quân Thục.
Tiếc rằng trong quân sự vụ khẩn cấp, Gia Cát Quân sư đã trở về đại doanh, Lưu Hoàng thúc tuy có một bầu nhiệt tình, nhưng chưa nắm được yếu lĩnh của xảo kỹ này.
Quân sư à, chừng nào khanh mới trở về tiếp tục dạy ta chơi đây..."
--------------------------------------------------------------------------------