Tam Quốc Diễn Nghĩa (2010)

bộ 2010 này mấy cảnh chiến trường dựng 3d thì nhìu với cả bị cắt nhiều và tự ý sửa đổi nhìu đoạn
 
Trần Kiến Bân đóng hay vãi đạn ạ... cả lão Vu Hoà Vĩ đóng Lưu Bị cũng hay nữa ạ....

Mặc dù không đồng tình với nhiều cảnh bị cắt thái quá + khúc đầu tiến triển quá nhanh thì đại khái, đến giờ phút này, em thích bộ 2010.

PS: quên, ghét em Trần Hảo vào vai Điêu Thuyền, cơ bản mình ko có cảm tình với em này :">
 
hiện nay rất nhìu ý kiến trái chiều nhau về 2 phiên bản tam quốc 2010 và 1994 này liệu có nên lập 1 topic dành riêng cho vote để xem bản nào được ưa thích ko nhỉ
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói chung theo ý kiến của cá nhân tôi. Sau khi đọc hết Tam Quốc diễn nghĩa, bộ Tam Quốc ngoại chuyện gồm các mẩu truyện dân gian của TQ nói về các nhân vật của cả ba nước Ngụy, Thục, Ngô và xem hết cả hai bộ phim Tam Quốc mới và cũ thì tôi thích bộ mới hơn.
Ở bộ cũ chủ yếu là xây dựng dựa trên Bộ truyện Tam quốc diễn nghĩa, các sự kiện từ lúc bắt đầu cho đến lúc 2 cha con Quan Vân Trường bị tử trận là rất chi tiết và đầy đủ có bị cắt nhưng ko nhiều nhưng từ sau sự kiện đó nội dung của Tam quốc bị lược bỏ đi khá nhiều

---------- Post added at 09:16 ---------- Previous post was at 09:12 ----------

Nói chung theo ý kiến của cá nhân tôi. Sau khi đọc hết Tam Quốc diễn nghĩa, bộ Tam Quốc ngoại chuyện gồm các mẩu truyện dân gian của TQ nói về các nhân vật của cả ba nước Ngụy, Thục, Ngô và xem hết cả hai bộ phim Tam Quốc mới và cũ thì tôi thích bộ mới hơn.
Ở bộ cũ chủ yếu là xây dựng dựa trên Bộ truyện Tam quốc diễn nghĩa, các sự kiện từ lúc bắt đầu cho đến lúc 2 cha con Quan Vân Trường bị tử trận là rất chi tiết và đầy đủ có bị cắt nhưng ko nhiều nhưng từ sau sự kiện đó nội dung của Tam quốc bị lược bỏ đi khá nhiều. Các diễn viên đóng thì già ngay từ lúc xuất hiện và chỉ có bạc tóc đi thôi =)).
Ở bộ mới nhiều trận đánh nổi tiếng bị cắt, mà tức nhất là trận Hỏa thiêu thành Tân Dã mong đợi mãi rồi chả được xem cháy nổ tý nào T_T. Nhưng bù lại diễn viên được chọn sát với truyện hơn. Diễn viên đóng có nội tâm hơn. Nhiều mẩu truyện ở trong TQ ngoại truyện được đan xen vào khá hợp lý.
Kết luận là bộn TQ 2010 này theo tôi là thành công và rất đáng để xem.
PS: chả hiểu sao tự nhiên bị đang gõ thì nó post trước. Mong ai xóa được xóa hộ bài ở trên cái :P!
 
hiện nay rất nhìu ý kiến trái chiều nhau về 2 phiên bản tam quốc 2010 và 1994 này liệu có nên lập 1 topic dành riêng cho vote để xem bản nào được ưa thích ko nhỉ
theo em thì 2010 có phần đỉnh hơn , coi 1994 xem nó cũ cũ với chả diễn viên diễn hay nhưng ngoại hình ko so đc với bản 2010
 
cho tui xin nói thêm là ai muốn xem đầy đủ thì nên xem truyện, còn đã là tác phẩm điện ảnh thì phải có cái riêng đạo diễn, tránh dài dòng lê thê loãng cả bộ phim nên ông đạo diễn muốn cắt khúc nào là do ổng để mỗi tập phim đều diễn ra hấp dẫn. Xin nhắc lại lần nữa, đây ko phải phim tài liệu nên chẳng cần đầy đủ, ko có gì hoàn hảo trên đời cả!
 
Giá như mà ko có chi tiết GCL đc Tiểu Kiều cứu thì tôi cũng cố xem hết bộ đấy:( Chi tiết đấy nó nhảm quá tôi ko chịu đc
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Thấy hợp lý hơn Triệu Tử Long vào cứu GCL, đường đường là một nước mạnh về thủy quân mà để TTL muốn vào là vào, muốn đi là đi sao ? Họa chăng có bên trong tiếp tay thì trốn mới dễ. Còn Tiểu Kiều cứu thì sao ? Hay là để nữ nhi cứu thì mất thể diện =)) ? GCL cũng là người, mà người thì ông biết chui ra từ đâu rồi đấy =)), bày đặt sĩ.
 
Vấn đề là ko phải nữ nhi hay là nam tướng. Lịch sử, TQDN, hay cả chính sử cũng chả đào đâu là chi tiết đấy. Các chi tiết khác, ko có trong TQDN, nhung có trong chính sử, ok! Còn chi tiết này, rõ ràng là bịa thêm vào. Như kiểu Lã Bố với Điêu Thuyền, 2 ng đó vốn có mối liên hệ trong lịch sử, thì bịa cho mối tình của họ thế nào cũng đc. Nhưng đằng này GCL với Tiểu Kiều thì liên quan cái gì, lại đặt hộ vào...kiểu thế tôi ko thích. Sĩ cái con khỉ á:|
 
Bản sub .ass 95 tập, sửa lỗi dịch sai, lỗi chính tả, khớp time cho bản 150MB, sub phim hiện song ngữ và bỏ luôn watermark dienanh của sub DAN làm (nếu các bạn muốn thì sau này tôi sẽ chỉnh lại chỉ còn phụ đề Việt). Vẫn đang hoàn thiện công tác sửa lỗi! sub 95 tập này đã sửa những lỗi nghiêm trọng, mọi người down về xem trước, còn bản sửa lỗi hoàn chỉnh chi tiết sẽ được up trong thời gian tới cho những ai thích sưu tầm phim!
Link mediafire tải file .rar 1-95:
Mã:
http://www.mediafire.com/?swpkds2qr197mw3
Link tải sub .zip ở đây:
Mã:
http://subscene.com/vietnamese/Three-Kingdoms-San-Guo-Tam-Quc-Complete-Series/subtitle-351683.aspx
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Thấy hợp lý hơn Triệu Tử Long vào cứu GCL, đường đường là một nước mạnh về thủy quân mà để TTL muốn vào là vào, muốn đi là đi sao ? Họa chăng có bên trong tiếp tay thì trốn mới dễ. Còn Tiểu Kiều cứu thì sao ? Hay là để nữ nhi cứu thì mất thể diện =)) ? GCL cũng là người, mà người thì ông biết chui ra từ đâu rồi đấy =)), bày đặt sĩ.

tiểu kiều còn suýt bị chu du chém chít cuối cùng roài đuổi đi đến lúc chu du chít cũng ko gặp lại tiểu kiều nữa mấy cái này do ông đạo diễn thêm mắm thêm muối vào đây mà
 
bộ này nhiều trường đoạn làm cảm động quá, đoạn Tôn Kiên chết làm mình rưng rưng, mặc dù biết là Tôn Kiên sẽ chết nhưng chết thế nào mới hay. Mấy đoạn giao chiến nhìn đã con mắt, kết đoạn 3 anh em LQT lao ra từng lượt bụp Lữ Bố, nhìn dũng mãnh thật. Hồi bộ cũ mấy trường đoạn giao chiến lược lẹ quá chưa có cái hồn của một trận đánh. Nói chung là 2 bộ này đều hay, trước khi xem vẫn mê TQC sau khi xem vẫn yêu TQC quá tuyệt.
 
^ Thấy hợp lý hơn Triệu Tử Long vào cứu GCL, đường đường là một nước mạnh về thủy quân mà để TTL muốn vào là vào, muốn đi là đi sao ? Họa chăng có bên trong tiếp tay thì trốn mới dễ. Còn Tiểu Kiều cứu thì sao ? Hay là để nữ nhi cứu thì mất thể diện =)) ? GCL cũng là người, mà người thì ông biết chui ra từ đâu rồi đấy =)), bày đặt sĩ.

tiểu kiều còn suýt bị chu du chém chít cuối cùng roài đuổi đi đến lúc chu du chít cũng ko gặp lại tiểu kiều nữa mấy cái này do ông đạo diễn thêm mắm thêm muối vào đây mà
 
Làm sao biết dc lịch sử gốc ra sao mà thấy bà con nói này nói nọ, thêm mắm thêm muối nhiều quá nhỉ? Không biết trong đây có ai biết lịch sử VN "kỹ" theo sách vở ko nhưng có rất nhiều chi tiết khác về các vị Trần Hưng Đạo,Quang Trung....so với sách vở mà mọi người đã từng học qua mà khi nghe kể lại có thể làm sửng sốt và thay đổi cách nhìn đó...

Mới mua nguyên bộ DVD 19 dĩa xem lại cùng với lồng tiếng cảm thấy dễ chịu hơn xem phụ đề...
 
Cả phim chả thấy Quách Gia với Giả Hủ nằm ở góc nào ... 8-} Quách Gia quá mờ nhạt 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
Khổng minh trong bộ cũ trông chất hơn quan công cũng vậy.2 nhân vật này trong phim Tam Quốc cũ đã trở thành biểu tượng (đi vào lòng người) rồi cho nên khi xem bộ mới dù trang phục đẹp,diễn viên hay,kỹ xảo giỏi cũng ko thể so sánh được với phim cũ
 
phim này mới xem mấy tập đầu hấy hơi điêu điêu. và một số đoạn khách truyện. đoạn 3 anh em lưu bị đi nhập quân đội viên thiệu vẫn chưa có danh tiếng gì. lưu bị nổi tiếng từ thời giết giặc khăn vàng rồi. đay xem phim thấy phải lụy vào mồm của tào tháo quá.
 
phim này mới xem mấy tập đầu hấy hơi điêu điêu. và một số đoạn khách truyện. đoạn 3 anh em lưu bị đi nhập quân đội viên thiệu vẫn chưa có danh tiếng gì. lưu bị nổi tiếng từ thời giết giặc khăn vàng rồi. đay xem phim thấy phải lụy vào mồm của tào tháo quá.

đào viên kết nghĩa nó chiếu được có 1 phút thoai còn đoạn đánh dẹp giặc khăn vàng thì bị cắt phim vừa vào mở đầu đã là đổng trác lên làm thừa tướng roài
 
mọi người cho mình xin link down phim này từ tâp 91-95 dc hok, mình down ở bên dienanh chi có tập 90 thui à
 
Back
Top