Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

--yêu thì trao cho nhau có ỳi là lạ ? Chỉ là nếu là lần đầu thì có thêm tí gọi là đặc biệt thôi . Việc còn hay mất ko quá khó để xác định ? Thực tế chứ có phải là flim ảnh đâu mà kỉ xảo này nọ . Quan hệ chẳng qua chỉ là 1 trò chơi trong tình yêu mà thôi ,giờ này tui củng chẳng biết tình cảm tui dành cho nó chỉ là đam mê hay thật sự là tình yêu nửa . Mà thôi nói chung lúc yêu thì có làm ỳi mà chẳng đc , khi nó chọn người khác rồi thì lý do bao nhiu cho đủ . Tui củng chẳng bênh vực ỳi , vì lần này nó làm cho tui thất vọng và cay đắng quá nhìu rồi![]()
. Vì 2 đưa đã đi quá xa , tình cảm củng đã sâu đậm ko thể way về làm bạn . Nếu cứ còn gặp nhau thì sau này chắc chắn em nó và tôi lại ko giữ đc mình
. Mọi chuyện xảy ra trong đêm đó xét theo tâm lý là tui thì tạm gác qua mọi lỗi lầm của em đối xử như lúc đang yêu , còn em thì yêu tui nên chấp nhận tất cả . Đây là chuyện tình kì lạ nhất của tôi từ đó đến giờ
.
. Rất kỳ lạ , đó là chuyện tui đã bít từ lúc đầu yêu em , cho đến tận ngày cuối cùng này . Nói đơn giản là thế này : 2 đứa xác định tư tưởng là sau đêm đó sẽ ko còn gặp lại nhau nửa , đường ai nấy đi . Nên còn bao nhiu yêu thương thì cứ đôt cháy hết trong đêm đó :X :XĐúng 1 phần đấy cậu ah , yêu 1 em như vậy ko còn ỳi để phàn nàn . Lúc nào củng vui tươi , nhí nhảnh , nhỏng nhẻo với mình , nên ko thấy chán và nhạt . Lại còn rất ngọt ngào khi " thế giới này chỉ còn 2 đứa chúng mình " . Nhưng mà nói ra hơi phủ phàng 1 chút chứ thật ra thế này củng hay , vì dù sao chơi mãi 1 thứ củng chán :'> :'>


khỏi lo về vấn đề này.:hug:
bạn bè anh em nhiều người yêu con gái hiện đại nhưng chẳng ai đến được hôn nhân cả, dù tình cảm có đẹp đến đâu cũng thế thôi, đa số đều tan vỡ vì ko thể chịu được cái tính lẳng lơ + hiện đại hóa vấn đề, nghĩ thoáng quá của con gái hiện đại.giản dị cổ hủ sao lại tránh xa hả bạn ?
dù sao thì ông cũng có người yêu để mà chia tay,tôi năm nay 20 tuổi rồi còn chưa biết cái j` hết ,suốt ngày cắm đầu vào game bây giờ mắt cận lòi ra ,ko giao lưu j` với bên ngoài hết giờ hối lại thì muộn rồi thấy người ta đèo nhau ngoài đường lại nghĩ về hoàn cảnh bản thân mình
ông vẫn còn may mắn hơn nhiều ngừơi
,iu đau đầu lémRồi, vậy rất cuộc là nên chia buồn hay chúc mừng chủ topic đây, ko biết luôn
Ai quen với chủ topic mà giống girl này thì ko có gì để nói, còn girl nào mà giản dị, cổ hủ thì nên tránh xa
còn cổ hủ thì khác, sợ mang tiếng nên chẳng dám lang nhăng, biết an phận biết làm tròn bổn phận, chung thủy vv.


, và ngay lúc này những em khác lại đến ? khởi đầu mới hay tạm nghĩ ngơi ? giờ củng chẳng biết .