Hip²ºº8
Donkey Kong
- 14/7/08
- 412
- 16
Mình sinh năm 88,học CNTT,ra trường tháng 5 năm ngoái và đi làm luôn ko nghỉ ngày nào.Hồi đấy rất máu kiếm tiền vì đã chán phải ngửa tay xin mẹ.Công ty đầu tiên mình vào làm có quy mô khoảng 10 người,thiết kế đồ họa.Mỗi cv nó có khó khăn riêng,của mình nó là vấn đề thẩm mỹ
1 thứ ko có thước đo chuẩn mực vì chả có định nghĩa thế nào là đẹp.Có những cái mình làm ra trông như .... nta lại thấy đẹp,ok làm.Có những cái làm mất mấy ngày giời,làm xong thấy hài lòng thì họ lại xổ toẹt đòi làm cái khác,mà cái khác đấy họ lại nói kiểu bâng quơ,rất khó để hài lòng.Làm đc tầm 9 tháng mình nghỉ,1 vì cũng thấy mệt vì bên kinh doanh cứ để chạy theo khách hàng,cứ yêu cầu là đòi sửa trong khi ko có 1 cái quy định nào về vấn đề này.Mình đã nói rất nhiều ,khách có yêu cầu cũng phải trong 1 chừng mực thôi,nhưng rồi đâu lại vào đấy.Có những cái hợp đồng 6thang ko thanh lý được vì khách cứ đòi sửa mấy cái linh tinh,trong khi muốn thì hầu như là phải làm lại từ đầu.Cái nữa cũng vì việc trả lương khá là cùi bắp,thường xuyên trễ lương,có lần đến nửa tháng.Tết thì chả có xu nào,bạn bè người thân hỏi mà ko dám trả lời là ko có,rồi % hợp đồng cũng bị cắt xén,có khi ko có luôn,nào là cty phải đóng thuế cuối năm,các khoản chi tiêu,em thông cảm cho anh...bla bla.Đến công ty thứ 2 hiện mình đang làm,cũng chả khá hơn là mấy.Quy mô thì lớn hơn,nhưng cái việc bóc lột thì xem ra còn tinh vi hơn.Công việc ở đây thì nhiều mà lại chỉ có lương cứng,thành ra như kiểu đang được làm khoán chuyển sang làm công nhật,chả có tí động lực gì.Lại cũng chậm lương nốt,mà lại còn chả có thông báo gì cho nv,cứ như chuyện này là đương nhiên
Mình đang chán cái cty này quá,chán mấy cái cty TNHH quá...haiz
Vài dòng tâm sự
1 thứ ko có thước đo chuẩn mực vì chả có định nghĩa thế nào là đẹp.Có những cái mình làm ra trông như .... nta lại thấy đẹp,ok làm.Có những cái làm mất mấy ngày giời,làm xong thấy hài lòng thì họ lại xổ toẹt đòi làm cái khác,mà cái khác đấy họ lại nói kiểu bâng quơ,rất khó để hài lòng.Làm đc tầm 9 tháng mình nghỉ,1 vì cũng thấy mệt vì bên kinh doanh cứ để chạy theo khách hàng,cứ yêu cầu là đòi sửa trong khi ko có 1 cái quy định nào về vấn đề này.Mình đã nói rất nhiều ,khách có yêu cầu cũng phải trong 1 chừng mực thôi,nhưng rồi đâu lại vào đấy.Có những cái hợp đồng 6thang ko thanh lý được vì khách cứ đòi sửa mấy cái linh tinh,trong khi muốn thì hầu như là phải làm lại từ đầu.Cái nữa cũng vì việc trả lương khá là cùi bắp,thường xuyên trễ lương,có lần đến nửa tháng.Tết thì chả có xu nào,bạn bè người thân hỏi mà ko dám trả lời là ko có,rồi % hợp đồng cũng bị cắt xén,có khi ko có luôn,nào là cty phải đóng thuế cuối năm,các khoản chi tiêu,em thông cảm cho anh...bla bla.Đến công ty thứ 2 hiện mình đang làm,cũng chả khá hơn là mấy.Quy mô thì lớn hơn,nhưng cái việc bóc lột thì xem ra còn tinh vi hơn.Công việc ở đây thì nhiều mà lại chỉ có lương cứng,thành ra như kiểu đang được làm khoán chuyển sang làm công nhật,chả có tí động lực gì.Lại cũng chậm lương nốt,mà lại còn chả có thông báo gì cho nv,cứ như chuyện này là đương nhiên
Mình đang chán cái cty này quá,chán mấy cái cty TNHH quá...haizVài dòng tâm sự


, là để "học" là chính chứ ko phải để "làm" XD...
.

.