- 15/2/07
- 941
- 22
Trúng thằng mặt lỳ mất dạy, cứ lâu lâu nhắn vào số mình " Tao là thằng khi tem, mày chỉ là thằng đổ vỏ cho tao" thì cũng dễ bứt dây thần kinh thật
PS: Vậy thôi chứ hãy tin vào quyết định mình đưa ra. Một khi đã đi rồi thì không thể quay đầu lại. Chúc 1 kết thúc có hậu

PS: Vậy thôi chứ hãy tin vào quyết định mình đưa ra. Một khi đã đi rồi thì không thể quay đầu lại. Chúc 1 kết thúc có hậu

...rút kinh nghiệm giết sạch rồi tự sát nhé
.
....cái này gọi là phút 89 bị phản lưới nhà...
nhưng k phải k có lí
, mốt giận nhau lại lôi chuyện cũ ra chém thì cứ xác đinh là cả 2 cùng đau