• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Tâm sự thôi, kết thúc rồi, có gạch, đá, dép gì cũng lụm.

Zero-Crazy91

T.E.T.Я.I.S
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
13/5/07
Bài viết
624
Reaction score
1,049
Del bài, có sự nhầm lẫn, đang cố cứu chữa :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Haizza, thoai chịu vì nói gì cũng bằng thừa.
Tự cho bản thân cảm giác quên bằng cách đắm chìm trong đam mê, thú vui riêng của mình. Ví dụ game, nhạc, ... giải tỏa rất tốt.
 
Đọc chả hiểu cái vẹo gì để gạch ( lười đọc kĩ )
Quán cf khả dĩ gần.

- Hồi Ức cf - số 04 Cù Lao p2 q. Phú Nhuận ( khu miếu nổi chân cầu Trần Khánh Dư)
- Rock cf ( đổi tên k biết có đổi chủ ko ) - đi ngã 4 Phan Xích Long - Phan Đăng Lưu rẽ về hướng trg Dương Minh đó 1 chút nhìn bên trái.
 
Giờ đỡ chút rồi, bình tĩnh suy nghĩ thì mọi chuyện có khi lại không như mình nghĩ
Có thể xem mình như 1 dạng yêu cuồng, nhưng không đến mức muốn giết người hay làm hại người khác. Chỉ là hay tự làm đau bản thân thôi, quá lo sợ, suy nghĩ nhiều, rồi nghĩ linh tinh. Cuối cùng quá nhạy cảm với mọi vấn đề, có khi không có gì thì mình lại suy cho nó thành có. Giờ thật, hư ra sao mình cũng chẳng biết nữa, nhưng có lẽ nếu có bỏ đi thì cái lỗi là do mình như vậy thôi.

Chốt! Đi "Nhiệt đới" khám bệnh.

^ cảm ơn
@ kai: giờ chỉ nghe nhạc, chứ máy đâu mà game dc
 
Back
Top