gaungungu1991
Youtube Master Race
- 15/10/13
- 2
- 0
Chào ae gamevn, Mình sn 91. Hiện giờ đc OFF 1 bữa nên rãnh rang viết 1 bài
Mình học IT tốt nghiệp trung cấp.... nhg trong quá trình học vì mê chơi net và làm biếng nên đã ko đáp ứng đc về kiến thức... và cảm thấy chán nản vì ko yêu thích nghề này. Nên lấy bằng về treo ở nhà.
Và mình đã làm trái ngành ~> phục vụ tại 1 nhà hàng nước ngoài
đúng là trái thấy ghê. Nhưng lương rất ok, thu nhập khoảng 6 đến 7 chai 1 tháng. tính tổng cộng hết rồi đấy. Mình đang tạm chấp nhận cviec này vì phải nuôi mẹ. Nhà có 2 má con, làm cviec xoay ca, tối có thể rảnh. Cũng đag kiếm gì đó để học. Mình cảm thấy chán nản vì nhìu thứ lắm, cảm thấy tương lai bấp bênh, ko mục tiêu, ko ý chí phấn đấu, ko bik mình thích gì, nhà ko khá giả gì, còn mỗi căn nhà, nhg trong nhà ko có 1 cắc, đang để dành lại từ đầu. Vì nhà mình khá đặc biệt, xảy ra khó khăn sau khi ba mình mất.
Giờ mình làm ở đây đc 1 năm rồi, mình tính kiếm cái gì đó để học làm 1 cái gì đó đàng hoàng, nhìu lúc mình mặc cảm nghề nghiệp của mình lắm. Ai hỏi mình làm gì, mình đều nói dối cả, mà nói rất ngượng miệng vì mình nói dối ko tốt. K lẽ ai hỏi cứ nói là làm phục vụ, bik là đều là kiếm tiền cả. Nhg mình ko thể làm cái này mãi đc, lương có cao thật đấy. Rồi sau này bạn gái or vk mình làm sao... Nhớ lại bữa trước chém gió với gái, gái hỏi mình làm gì, thu nhập ra sao làm mình bị đơ vài giây, định thần rồi chém gió tiếp haiz...... Giờ mình mún học đhọc cũng ko đc, vì đã có gánh nặng gia đình trên vai, nhà ở chung cư nên phải về trước 11h ( chung cư quá cùi, ng ta 24/24) nên không thể sáng học tối làm rồi, vì ca tối phải làm đến khuya 12h30 mới đc về, về đến nhà là 1h10 .... Mình bế tắc quá... Chưa kể học cái gì cũng phải có tiền học phí nữa
Liệu có ai có cảm giác này với mình ? 1 chút chán nản.... (chắc 1 phần..."tự sướng" ở nhà nhiều quá gây ra cảm giác chán nản này chăng
)
Mình học IT tốt nghiệp trung cấp.... nhg trong quá trình học vì mê chơi net và làm biếng nên đã ko đáp ứng đc về kiến thức... và cảm thấy chán nản vì ko yêu thích nghề này. Nên lấy bằng về treo ở nhà.
Và mình đã làm trái ngành ~> phục vụ tại 1 nhà hàng nước ngoài
đúng là trái thấy ghê. Nhưng lương rất ok, thu nhập khoảng 6 đến 7 chai 1 tháng. tính tổng cộng hết rồi đấy. Mình đang tạm chấp nhận cviec này vì phải nuôi mẹ. Nhà có 2 má con, làm cviec xoay ca, tối có thể rảnh. Cũng đag kiếm gì đó để học. Mình cảm thấy chán nản vì nhìu thứ lắm, cảm thấy tương lai bấp bênh, ko mục tiêu, ko ý chí phấn đấu, ko bik mình thích gì, nhà ko khá giả gì, còn mỗi căn nhà, nhg trong nhà ko có 1 cắc, đang để dành lại từ đầu. Vì nhà mình khá đặc biệt, xảy ra khó khăn sau khi ba mình mất. Giờ mình làm ở đây đc 1 năm rồi, mình tính kiếm cái gì đó để học làm 1 cái gì đó đàng hoàng, nhìu lúc mình mặc cảm nghề nghiệp của mình lắm. Ai hỏi mình làm gì, mình đều nói dối cả, mà nói rất ngượng miệng vì mình nói dối ko tốt. K lẽ ai hỏi cứ nói là làm phục vụ, bik là đều là kiếm tiền cả. Nhg mình ko thể làm cái này mãi đc, lương có cao thật đấy. Rồi sau này bạn gái or vk mình làm sao... Nhớ lại bữa trước chém gió với gái, gái hỏi mình làm gì, thu nhập ra sao làm mình bị đơ vài giây, định thần rồi chém gió tiếp haiz...... Giờ mình mún học đhọc cũng ko đc, vì đã có gánh nặng gia đình trên vai, nhà ở chung cư nên phải về trước 11h ( chung cư quá cùi, ng ta 24/24) nên không thể sáng học tối làm rồi, vì ca tối phải làm đến khuya 12h30 mới đc về, về đến nhà là 1h10 .... Mình bế tắc quá... Chưa kể học cái gì cũng phải có tiền học phí nữa
Liệu có ai có cảm giác này với mình ? 1 chút chán nản.... (chắc 1 phần..."tự sướng" ở nhà nhiều quá gây ra cảm giác chán nản này chăng
)


Học đhọc là bất khả thi, mình sẽ học vào buổi tối
ko làm cái khác đc là chết lun. EM giờ 22t rồi, kinh nghiệm cũng ko có gì ngoại trừ kĩ năng nhà hàng mà mấy cái này làm 1 tgian sẽ biết và có, chẳng có gì khó ~.~

tháng rồi ba nó dính chưởng không còn tiền ăn với tiền phòng trọ luôn nên mình dắt nó về nhà mình ở luôn. 