manhhung113
Mr & Ms Pac-Man
- 27/12/05
- 252
- 63
em mới ra trường khối ngành tài chính ngân hàng, cái bằng lởm TB khá
chưa có kinh nghiệm, nghĩ lại cũng dốt 4 năm dh toàn ăn chơi ngủ nghỉ ko làm thêm gì cả
, cũng chẳng có quan hệ gì .
Anh văn thì thuộc dạng TB , ngu thì cũng ko phải ngu nhưng khá thì chưa tới tầm đó ,
cũng ráng nặn ra dc cái = TOEIC 750 nhưng thiết nghĩ cũng bỏ xó , làm cái vé ra
trường thôi . ACE cũng biết là nó chỉ nghe với đọc . chứ viết với giao tiếp e tệ lắm.
tin học thì nặn dc bằng B , mà giờ cũng đầy rẫy ra .
mặc dù thời đại khó khăn , ở nhà cũng bảo ko thúc ép từ từ rồi kiếm việc ,nhưng cũng
lớn rồi , con trai nữa nên mấy đêm nay nhiều suy nghĩ quá
đi xin việc pv ngân hàng thì toàn đòi hỏi kinh nghiệm ít thì 1 nhiều thì 2 3 năm
nên mình đổi hướng qua làm cty doanh nghiệp , đều thấy tuyển sale ở mọi lĩnh vực ,
có anh chị em nào có kinh nghiệm ở lĩnh vực này cho mình ít lời khuyên được không ?
mới ra trường nên bấn quá .
mà cái nghệ này đơn thuần là tạo mối quan hệ , giao tiếp với khách hàng. Em thì ko ngại giao tiếp , tính em cũng tự tin hòa đồng với vui vẻ , ngặt nỗi em lại ko nhậu dc , do bị bệnh .
Mà nhiều khi cũng chả muốn đi lại nhiều , ko biết chọn đúng việc không nữa, đang ở ngã 3 đường
quãng thời gian đại học sống hoài sống phí quá
chưa có kinh nghiệm, nghĩ lại cũng dốt 4 năm dh toàn ăn chơi ngủ nghỉ ko làm thêm gì cả
, cũng chẳng có quan hệ gì .
Anh văn thì thuộc dạng TB , ngu thì cũng ko phải ngu nhưng khá thì chưa tới tầm đó ,
cũng ráng nặn ra dc cái = TOEIC 750 nhưng thiết nghĩ cũng bỏ xó , làm cái vé ra
trường thôi . ACE cũng biết là nó chỉ nghe với đọc . chứ viết với giao tiếp e tệ lắm.
tin học thì nặn dc bằng B , mà giờ cũng đầy rẫy ra .
mặc dù thời đại khó khăn , ở nhà cũng bảo ko thúc ép từ từ rồi kiếm việc ,nhưng cũng
lớn rồi , con trai nữa nên mấy đêm nay nhiều suy nghĩ quá
đi xin việc pv ngân hàng thì toàn đòi hỏi kinh nghiệm ít thì 1 nhiều thì 2 3 năm
nên mình đổi hướng qua làm cty doanh nghiệp , đều thấy tuyển sale ở mọi lĩnh vực ,
có anh chị em nào có kinh nghiệm ở lĩnh vực này cho mình ít lời khuyên được không ?
mới ra trường nên bấn quá .
mà cái nghệ này đơn thuần là tạo mối quan hệ , giao tiếp với khách hàng. Em thì ko ngại giao tiếp , tính em cũng tự tin hòa đồng với vui vẻ , ngặt nỗi em lại ko nhậu dc , do bị bệnh .
Mà nhiều khi cũng chả muốn đi lại nhiều , ko biết chọn đúng việc không nữa, đang ở ngã 3 đường
quãng thời gian đại học sống hoài sống phí quá
Chỉnh sửa cuối:
mới làm hồ sơ thi công chức mà thấy cũng cửa đậu cũng chả sáng sủa gì, chắc giờ phải vừa ôn vừa lết xác tìm đại việc nào đó làm cho đến kì thi 

, lương tháng 3tr mà thấy 2 đứa nó vãi cả phởn. Cũng phải phục mấy thím sale giỏi, trước naz 1 thời học làm sale, mà sale đồ bự (vật liệu bảo ôn), mình là mình ko biết làm sao được nhưng mấy ông lớn lớn chạy hàng liên hồi
.