Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Vấn đề là ở chỗ này
Ngy anh thuộc loại...ko lãng mạn và ít thể hiện tình cảm. Vốn đã như thế, cộng thêm cái tính mê công việc nên gần đây vì có cv mới yêu thích nên đâm đầu vào luôn.
THật ra cũng chả nghĩ gì, có việc mà làm là tốt rồi. Nhưng kể cả lúc ko có việc cũng thường có cảm giác mình chả là cái mẹ gì. ( điển hình là 2 cái sn gần đây nhất của mình đều ko có quà cáp gì, chỉ...chúc suông ) . Trong khi sn em họ, chị họ thì còn...rủ mình đi mua quà cùng.

À đi với nhau thì lại ngọt ngào, đi xong thì vẫn nhạt như thường
(suy từ bản thân ra >"<)
. Có chăng là Po và gấu chưa "trùng sóng", MK là 1 người vợ lý tưởng của mình đấy
.
. Mong rằng khi cưới nhau thì mọi chuyện sẽ khác.
, thì thấy thật khổ cho người "bạn đời" vì đôi khi nhận được quá nhiều sự im lặng 
À là vì "ở cùng nhau" thì cũng từng ở cùng 3,4 năm trời rồi ( đi học xa mà ). Nói chung là nếu ở cùng làm cùng mọi thứ thì lại là 1 thế giới khác ( hoặc có thể chỉ có mình thấy thế - còn ngy mình thì ... như nhau )đùa, cưới thì có tg ở cùng nhau nhiều hơn nhưng chắc còn hụt hẫng về tính cách hơncó thấy thay đổi nhiều đâu, thay đổi là do cái ng chứ k phải event.
nói chung đừng quan trọng hoá cái biểu hiện bề mặt làm gì.
Cám ơn e đã chia sẻMa Kết - Thiên Yết. Chà cặp đôi này hợp nhau đấy.
Vào đây không định khuyên nhủ gì cả, vì có vẻ anh chủ thớt cũng đã có hướng giải quyết. Cả 2 người đều thuộc dạng chung thủy, thích sự bền vững, ổn định. 1 người thích công việc, biết quản lý gia đình, 1 người bí ẩn và thích kiểm soát mọi thứ.
Vấn đề của chị ấy là hơi hời hợt, thiếu lãng mạn, đam mê công việc, cầu tiến, tham vọng, để đạt được mục tiêu sẵn sàng làm tất cả. Còn vấn đề của anh là cần 1 sự cuồng nhiệt, đam mê, chiếm hữu và không 1 phút nào rời xa từ đối phương. Nhưng thực ra 2 người giống nhau lắm, đều rất lí trí.
Nếu vậy thì không tránh khỏi nhàm chán. Sao không thử làm những thứ mà 2 người thích làm nhất. Và nên cưới sớm, sẽ thay đổi nhiều. Vì cả 2 đều là con người của gia đình.
Bản thân mình cũng đang quen 1 người đam mê công việc đây. Cũng có cảm giác mình chả là cái gì, vì ngoài những lời hỏi thăm hàng ngày, còn lại người yêu thụ động, hơi tính toán, và đôi khi khiến mình có cảm giác mình đứng sau những thứ đó, chỉ như 1 thói quen, 1 sự kiện thường ngày trong cuộc sống. Quá hiển nhiên dẫn đến lơ là. Và cũng đang có ý định bỏ, vì còn trẻ không muốn quen một ai đó dài lâu nhưng nhàm chán vào lúc này.

Thì mình nhận ra rằng phải kiên nhẫn từ khoảng...hơn 5 năm trước rồi. Kiên nhẫn đến tận bây giờ luôn, đôi khi thành tính cách mới luôn rồi. Thằng bạn nối khố cũng từng nói mình thay đổi hẳn, ngày trước quen ai cũng theo kiểu khá nóng nảy, ví dụ nt mà ko trả lời là cho nó nhịn vài ngày luôn v.v.. Một phần trưởng thành chín chắn hơn, 1 phần cũng vì kiên nhẫn nhiều ( trải qua rất nhiều lần "nhịn" ) mà thành .Nói thật mình không tin là MK không lãng mạn, chỉ là họ gặp khó khăn về việc thể hiện và quá giỏi che đậy cảm xúc thôi . Có chăng là Po và gấu chưa "trùng sóng", MK là 1 người vợ lý tưởng của mình đấy .
Dù thế nào đi nữa thì khi yêu MK vẫn phải kiên nhẫn thôi . Mong rằng khi cưới nhau thì mọi chuyện sẽ khác.
Xét từ bản thân mình ra , thì thấy thật khổ cho người "bạn đời" vì đôi khi nhận được quá nhiều sự im lặng
.
. Gái giờ nó cân đo đong đếm kinn lắm. Bên này e thấy mấy vụ áp phe ngoạn mục của các mợ trẻ rồi. Toàn là yêu nhau 3-4 năm rồi chứ k phải cái kiểu tình yêu sét đánh nhé. Nhiều vụ nó còn kể cho mình trước cả khi nó tiến hành
. Thằng ny sau khi bị đá, dọn ra khỏi nhà r vẫn éo biết tại sao luôn
. Em nói ở đây k phải nói loại công nhân nghành điếm thấy tiền là lao vào mà toàn trường hợp học vấn thạc sĩ, con nhà nề nếp, ngoan ngoãn tử tế (ít nhất là trong mắt phần lớn xã hôi) đấy nhé 
.^ 30
Mà thôi, mai hẹn nói chuyện cho ra nhẽ rồi. Để lâu mệt lắm


Như L.Ồ.N
Đúng là mọi thứ nó đều có cái giá của nó cả



cám ơn bạn, mình sẽ tìm thửBạn nên tìm quyển 5 ngôn ngữ tình yêu để đọc. Khuyên thật lòng đó. Sách của Garry Chapman, có sách tiếng Việt. Giai đoạn này chỉ là tình yêu ảo tưởng....và nó luôn luôn ngọt ngào...nhưng để hạnh phúc, bạn cần tình yêu thỏa hiệp. Nghĩ xa, sâu thêm nhé.