Tra_Xanh_C2
Youtube Master Race
- 7/10/08
- 2
- 0
Đây là những lời tâm sự thầm kín của mình, đã dằn vặt mình qua biết bao nhiêu năm, hôm nay mình muốn tâm sự điều này với các bạn...
Mình luôn bị ám ảnh bởi cái chết, hồi nhỏ mình luôn nghĩ sẽ có 1 sự sống sau cái chết, nhưng lớn lên mình lại nghĩ "nếu ko có thì sao nhỉ? "
Mặc dù muốn cố quên đi việc này, nhưng thỉnh thoảng mình lại suy nghĩ về nó, mình nghĩ cái chết ko hẳn là đau đớn như mọi người thường nghĩ, cũng như cái công tắc on/off của bộ não, khi công tắc bật xuống off thì sẽ ko còn thấy gì nữa, ko còn cảm giác, ko còn nhận thức... dù cho là 1 đám ma linh đình, hay là thân xác bọc trong chiếu... dù cho là tổng thống, vua chúa, hay là kẻ ăn mày thấp hèn... từ là người nổi tiếng hay là 1 kẻ vô danh tiểu tốt... khi chết là hết, ở xung quanh mình có bao người than khóc hay chẳng ko có 1 ai quan tâm, để ý, thì mình cũng đã hóa vô tri... có còn biết gì nữa đâu...
Có một số người chết trong giấc ngủ, họ đang mơ, thì bộ não bỗng nhiên ngừng hoạt động đột ngột, họ sẽ vĩnh viễn ko bao giờ biết đc rằng mình đã chết, và chết như thế nào…
Có 1 số người giàu có muốn dùng tiền kéo dài tuổi thọ, một số tỏ ra hữu hiệu nhưng vẫn luôn có giới hạn… ko có ai có thể sống lâu mãi mãi, và bất tử… Đã từng nghĩ đến những người già, đặt mình vào vị trí của họ, và từ từ hiểu ra rằng, người trẻ do quỹ sống của họ còn nhiều nên vô tư ko suy nghĩ, nhưng khi quỹ sống đã gần hết lúc họ mới đối mặt với nỗi sợ chết mỗi ngày họ sống mỗi ngày mà luôn dằn vặt sợ hãi, tâm lý của họ như là 1 tử tội đang chờ 1 ngày bị tử hình…
Mình cũng vậy mình ko muốn chết, và mình muốn làm những gì đó để mai này khi đến già mình ko hối hận, luyến tiếc gì cả, nhưng trước mắt là mình phải trở nên giàu có, vì giàu có mới có thể thực hiện đc những mơ ước của mình, và cũng như kéo dài tuổi thọ…
Mình luôn bị ám ảnh bởi cái chết, hồi nhỏ mình luôn nghĩ sẽ có 1 sự sống sau cái chết, nhưng lớn lên mình lại nghĩ "nếu ko có thì sao nhỉ? "
Mặc dù muốn cố quên đi việc này, nhưng thỉnh thoảng mình lại suy nghĩ về nó, mình nghĩ cái chết ko hẳn là đau đớn như mọi người thường nghĩ, cũng như cái công tắc on/off của bộ não, khi công tắc bật xuống off thì sẽ ko còn thấy gì nữa, ko còn cảm giác, ko còn nhận thức... dù cho là 1 đám ma linh đình, hay là thân xác bọc trong chiếu... dù cho là tổng thống, vua chúa, hay là kẻ ăn mày thấp hèn... từ là người nổi tiếng hay là 1 kẻ vô danh tiểu tốt... khi chết là hết, ở xung quanh mình có bao người than khóc hay chẳng ko có 1 ai quan tâm, để ý, thì mình cũng đã hóa vô tri... có còn biết gì nữa đâu...
Có một số người chết trong giấc ngủ, họ đang mơ, thì bộ não bỗng nhiên ngừng hoạt động đột ngột, họ sẽ vĩnh viễn ko bao giờ biết đc rằng mình đã chết, và chết như thế nào…
Có 1 số người giàu có muốn dùng tiền kéo dài tuổi thọ, một số tỏ ra hữu hiệu nhưng vẫn luôn có giới hạn… ko có ai có thể sống lâu mãi mãi, và bất tử… Đã từng nghĩ đến những người già, đặt mình vào vị trí của họ, và từ từ hiểu ra rằng, người trẻ do quỹ sống của họ còn nhiều nên vô tư ko suy nghĩ, nhưng khi quỹ sống đã gần hết lúc họ mới đối mặt với nỗi sợ chết mỗi ngày họ sống mỗi ngày mà luôn dằn vặt sợ hãi, tâm lý của họ như là 1 tử tội đang chờ 1 ngày bị tử hình…
Mình cũng vậy mình ko muốn chết, và mình muốn làm những gì đó để mai này khi đến già mình ko hối hận, luyến tiếc gì cả, nhưng trước mắt là mình phải trở nên giàu có, vì giàu có mới có thể thực hiện đc những mơ ước của mình, và cũng như kéo dài tuổi thọ…





cho dù ngày mai tủ thần có đến gỏ cửa thì hôm nay cũng phải sống cho tốt ^^
cái chết cũng nhẹ nhàng lắm , ko đáng sợ đâu ::)