Tâm sự...

  • Thread starter Thread starter (GOD)
  • Ngày gửi Ngày gửi
quên đi các bợn ơi , kệ nó đi
31.gif
 
Uh huh, và mình đã hiểu first love là ntn =.=
ông thầy Thích nữa, chuyên gia =.=

FL ai mà chả vậy ...

Đau 1 lần rồi thôi ...

1 lúc nào đó thì nó cũng nguội thôi ...
 
hãy quên đi và thứ tha cho em , không nên để lòng thù hận in đậm vào các mối tình sau này
31.gif


Vội vàng ra đi thật xa để không gặp nhau cho đau lòng
Mượn lời của gió trao về em, chỉ mong rằng em luôn hạnh phúc ..............
 
uầy, mấy em năm 1 thiếu thốn tình cảm lắm, sống xa người yêu rất dễ xa ngã, em cũng mới rụ rỗ được một em bỏ người yêu ;))
thật đó hả cậu :|,còn mấy em lớp 11 thì sao :|
^
^ mềnh ở nha trang, nó vào sài gòn học :| mềnh sv năm 2, ứ phải sv năm đầu cậu ơi :))

cùng quê
 
Tự hành hạ bản thân , tự muốn đau khổ thôi ;)) thật ra mấy tuần trước cũng buồn lắm cũng muốn ở trong trạng thái u sầu nhưng rồi sau đấy nhận ra rằng mình còn phải làm nhiều điều khác nữa , sống sao cho xứng đáng với cha mẹ , chứ cứ rầu thế thì làm ăn gì ? gặp gái thì nó còn khinh cho ;))
 
Tự hành hạ bản thân , tự muốn đau khổ thôi ;)) thật ra mấy tuần trước cũng buồn lắm cũng muốn ở trong trạng thái u sầu nhưng rồi sau đấy nhận ra rằng mình còn phải làm nhiều điều khác nữa , sống sao cho xứng đáng với cha mẹ , chứ cứ rầu thế thì làm ăn gì ? gặp gái thì nó còn khinh cho ;))

U right, I must get my spirit backb-)b-(
 
Nói đc 1 hàng 1 loạt những câu thế kia thì cũng gạt mợ nó đau với khổ xây cho mình cao giá hơn em nó để trả thù chứ nghĩ làm quái gì mệt óc. Có đáng để mình phải nghĩ đến đâu mà ...
 
hix đau quá nhỉ . Mình mới có 4 tháng mà đã thấy bùn trong khi có mấy bác quen cả 2 , 3 năm rùi mà cũng bị phụ tình thì bùn thê thảm hơn em
 
Buồn riết rồi cũng quen thôi bạn ơi. :D

Tại sao phụ nữ lại luôn luôn than thở thế này thế nọ. Và cuối cùng thì đàn ông lại là người đau khổ, chứ ko phải là họ...
 
Đừng bao giờ tin những gì còn gái nói ...

Nó chỉ đúng vào 1 lúc nào đó thôi ...
 
Dùng đau thương biến thành sức mạnh , dùng lòng thù hận để trả thù gái là cách sống của mình :> Ráng lên 1 ngày nào đó cậu xuất hiện trước mặt nó phải ở địa vị cao hơn nó
 
Dùng đau thương biến thành sức mạnh , dùng lòng thù hận để trả thù gái là cách sống của mình :> Ráng lên 1 ngày nào đó cậu xuất hiện trước mặt nó phải ở địa vị cao hơn nó

Thanks man, công nhận nó đau lâu đến vậy, nhưng đỡ hơn rồi ^^
 
mình mới có 2 tháng đã chia tay
lúc đầu định vào box này tâm sự nhưng sợ vào gặp toàn bác thất tình giống mình thì lại càng buồn hơn
hum nay dạo qua 1 lượt thấy nhìu bác tc sâu nặng hơn mình còn dứt đc \m/
h nghĩ lại lũ con gái bay h ko đáng để mình đau khổ , bị lụy vì nó \m/
b!tch and whore\m/
 
nói thẳng 1 câu trừ phi em ấy bị gia đình hay hoàn cảnh ép buộc chia tay thì mình còn hối tiếc chứ cắm sừng theo thằng khác thì các cậu cứ vui lên vì mình đã đá được 1 con đ* và đã có 1 thằng ngu bay vào thế chỗ :>
 
Back
Top