Tận cùng của nỗi đau và tuyệt vọng > Help...

To #11:con người sinh ra 2 mắt ở đằng trước là vì ở một nơi nào đó, thượng đế luôn động viên ta bằng cách đặt 2 mắt ở đằng trước để con người luôn có thể nhìn về phia trước, có thể vượt qua nỗi đau mà đứng lên từ quá khứ, để ta có thể dễ dàng bỏ qua quá khứ nhưng lại luôn nhìn thấy tương lai, để ta còn thấy được tình thương của con người, việc của mỗi người chỉ còn lại là sẽ quyết định tiếp tục nhìn về tương lai hay quay lại với quá khứ vì chỉ cần một cái ngoảnh đâu,ta lại tìm về với quá khứ của mình. Nếu có thể, xin bạn hãy nhìn thật sâu và đôi mắt của người bạn yêu thương, bạn sẽ biết lý do vì sao con người được sinh ra với đôi mắt trên khuôn mặt.

vâg chính xác là như vậy :) . Nói 1 cách ngắn gọn , con người sinh ra có 2 mắt phía trước để ta luôn nhìn về tương lai , chứ ko phải quay lại để rồi luôn sống trong cái qk đau khổ đó mãi , là qk thì hãy cho nó qua đi mãi mãi .

- Vết thương dù lớn đến đâu, cũng có ngày lành lại. Trái tim dù lạnh đến mấy, cũng có ngày tan băng.
- Ko điều jì là tồn tại mãi mãi cho đến lúc bạn ngừng cố gắng.
:)
 
vâg chính xác là như vậy :) . Nói 1 cách ngắn gọn , con người sinh ra có 2 mắt phía trước để ta luôn nhìn về tương lai , chứ ko phải quay lại để rồi luôn sống trong cái qk đau khổ đó mãi , là qk thì hãy cho nó qua đi mãi mãi .

- Vết thương dù lớn đến đâu, cũng có ngày lành lại. Trái tim dù lạnh đến mấy, cũng có ngày tan băng.
- Ko điều jì là tồn tại mãi mãi cho đến lúc bạn ngừng cố gắng.
:)

To #11:con người sinh ra 2 mắt ở đằng trước là vì ở một nơi nào đó, thượng đế luôn động viên ta bằng cách đặt 2 mắt ở đằng trước để con người luôn có thể nhìn về phia trước, có thể vượt qua nỗi đau mà đứng lên từ quá khứ, để ta có thể dễ dàng bỏ qua quá khứ nhưng lại luôn nhìn thấy tương lai, để ta còn thấy được tình thương của con người, việc của mỗi người chỉ còn lại là sẽ quyết định tiếp tục nhìn về tương lai hay quay lại với quá khứ vì chỉ cần một cái ngoảnh đâu,ta lại tìm về với quá khứ của mình. Nếu có thể, xin bạn hãy nhìn thật sâu và đôi mắt của người bạn yêu thương, bạn sẽ biết lý do vì sao con người được sinh ra với đôi mắt trên khuôn mặt.

Nhìn lại phía sau ko phải để hối tiếc và uớc 1 điều :giá như ta đc làm lại ?!! Mà nhìn về quá khứ để tiến về phía trước.Điều mình băn khoan là làm sao để vứt hết quá khứ khi nó là 1 phần ko thể tách rời. Nếu nói như 2 bạn có nghĩa là cô ấy quên đi đứa bé,quên đi những ngày khổ cực và sống thật tốt ư? Liệu có đc ko?
 
Chỉ là bỏ qua,không phải quên đi,bỏ qua những thứ không đáng nhớ,còn nỗi đau,nên giữ lại đề lấy đó làm bàn đạp mà bước tới,dựa vào nỗi đau mà vươn lên,rồi cuối cùng cái gì là của mình cuối cũng cùng sẽ về lại với mình,chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi.
Việc của bác cần làm bây giờ là luôn ở bên mỗi khi cô ấy cần,vì người cô ấy tin tưởng hơn ai hết là bác nên bác sẽ là người quan trọng nhất trong việc giúp cô ấy vực dậy và sống tiếp.
 
Chỉ là bỏ qua,không phải quên đi,bỏ qua những thứ không đáng nhớ,còn nỗi đau,nên giữ lại đề lấy đó làm bàn đạp mà bước tới,dựa vào nỗi đau mà vươn lên,rồi cuối cùng cái gì là của mình cuối cũng cùng sẽ về lại với mình,chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi.
Việc của bác cần làm bây giờ là luôn ở bên mỗi khi cô ấy cần,vì người cô ấy tin tưởng hơn ai hết là bác nên bác sẽ là người quan trọng nhất trong việc giúp cô ấy vực dậy và sống tiếp.

cũng ko thể bỏ qua được
con của mình chứ có phải con của người khác đâu mà các bác khuyên người ta quên đi
bác chủ thớt nên đả thông tư tưởng cô ấy 1 tý đi
đại loại như là nếu mà bây h ko đi tìm đứa bé vài năm nữa thấy nó đang hạnh phúc trong gia đình mới thì có cô ấy có nỡ phá hoại mà đưa nó về ko?
việc gì cần quyết thì nên quyết nhanh chứ cứ đợi đến lúc có đủ tiền thì biết đến bao giờ,1 đứa trẻ có thể lớn lên trong nghèo khổ mà vẫn hạnh phúc nhưng 1 đứa trẻ lớn lên trong điều kiện sung túc mà ko có tình thương thì ko thể hạnh phúc được
tại sao bác chủ thớt ko bí mật tìm hộ cô ấy con khi chủ thớt rảnh nhi?
đó là món quà ý nghĩa nhất còn đâu
 
Chỉ là bỏ qua,không phải quên đi,bỏ qua những thứ không đáng nhớ,còn nỗi đau,nên giữ lại đề lấy đó làm bàn đạp mà bước tới,dựa vào nỗi đau mà vươn lên,rồi cuối cùng cái gì là của mình cuối cũng cùng sẽ về lại với mình,chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi.
Việc của bác cần làm bây giờ là luôn ở bên mỗi khi cô ấy cần,vì người cô ấy tin tưởng hơn ai hết là bác nên bác sẽ là người quan trọng nhất trong việc giúp cô ấy vực dậy và sống tiếp.
Mình vẫn luôn ở bên cô ấy,có nhiều khi cô ấy như muốn ko ai quan tâm mình nên cứ hành động cố tình để người khác bỏ đi.Mình đã cố gắng,mình biết chuyện này mình có thể làm đc
cũng ko thể bỏ qua được
con của mình chứ có phải con của người khác đâu mà các bác khuyên người ta quên đi
bác chủ thớt nên đả thông tư tưởng cô ấy 1 tý đi
đại loại như là nếu mà bây h ko đi tìm đứa bé vài năm nữa thấy nó đang hạnh phúc trong gia đình mới thì có cô ấy có nỡ phá hoại mà đưa nó về ko?
việc gì cần quyết thì nên quyết nhanh chứ cứ đợi đến lúc có đủ tiền thì biết đến bao giờ,1 đứa trẻ có thể lớn lên trong nghèo khổ mà vẫn hạnh phúc nhưng 1 đứa trẻ lớn lên trong điều kiện sung túc mà ko có tình thương thì ko thể hạnh phúc được
tại sao bác chủ thớt ko bí mật tìm hộ cô ấy con khi chủ thớt rảnh nhi?
đó là món quà ý nghĩa nhất còn đâu

Cảm ơn bạn,mình chưa bao giờ nghĩ là srx đi tim đứa bé 1 mình cả,đây là 1 ý kiến hay,mình sẽ thử,mình cũng đã khuyên cô ấy đi tìm sớm nhất có thể nhưng hinh fnhư cô ấy vướng vào chuyện gì ko thể đả thông đc.
 
Back
Top