Tấn Dương - Hán

Status
Không mở trả lời sau này.

korangar

Mega Man
Thống số chung ban đầu:

Bản đồ lớn:

maphvd.jpg


Bản đồ thành:

Jinyangbig.jpg


Một số map chiến lược lân cận:

Xiang Yan (Tương Diên):

Bowangbig.jpg


Tai Yuan (Thái Viên):

Yilingbig.jpg


Chỉ số thành:

Farm: 15
Eco: 15
Tech: 15
Wall: 5
PO: 80

Loại thành nông nghiệp phát triển, khi thu thuế tăng 20% số lương

Thứ sử: None
Quan lại: None
Quân đội: None

Gold đầu năm 188
Food đầu năm 188

Gold food hiện tại.
 
Thông số hiện tại:
Tấn Dương

Chỉ số:

Eco: 15
Farm: 15
Tech: 15
Wall: 5
PO: 60 (%)

Governor: Korangar
Officer: Mỹ Chu Lang(Origami), aochoangxanh, Song Nhi, Triệu Tử Long - 4 người

Đội trưởng bộ binh (Lead: 20, War: 20, Int: 10, Pol: 0, Char: 10) - NPC
Tướng cướp (25/25/10/0/15) - NPC

Quân đội: 500 bộ binh, 500 cung thủ, 300 kị binh
Tổng: 1300 quân

Gold hiện tại: 2280 gold

Food hiện tại: 55400 food
 
Các bản báo cáo kinh tế:

Tháng 3 năm 188 - Thuế lương thực

Tấn Dương:

Eco: 15
Farm: 15
Tech: 15
Wall: 5
PO: 80 (%)

Gold lúc đầu: 300
Đã chi: 50 gold tặng SN (20g), BW (20g) và aochoangxanh (10g)
Thu: 0
Số gold hiện tại: 250 gold

Food lúc đầu: 500
Chi: 0
Thu:
- tháng 3: 15*3000 = 45000 food
Số food hiện tại: 45500 food

Governor: Korangar
Officer: Hoài Vũ, Mỹ Chu Lang
Wanderer: Song Nhi, aochoangxanh, Black Water

Tháng 4 năm 188 - Thuế tiền

Tấn Dương

Chỉ số:

Eco: 15
Farm: 15
Tech: 15
Wall: 5
PO: 75 (%)
Governor: Korangar
Officer: Hoài Vũ (FH), Mỹ Chu Lang(Origami), aochoangxanh, Song Nhi, Black Water
Wanderer: Triệu Tử Long

Gold trước khi thu thuế: 250
Chi: Cho Mỹ Chu Lang vay 10 gold
Phát lương cho mỗi officer 10 gold, tổng cộng hết 50 gold
Thu: Thu thuế 15 * 70 = 1050 gold
Gold hiện tại: 250 - 10 - 50 + 1050 = 1240 gold
Food: Không có gì thay đổi, vẫn là 45500 food

Tháng 7 năm 188 - Thuế tiền

Tấn Dương

Chỉ số:

Eco: 15
Farm: 15
Tech: 15
Wall: 5
PO: 75 - 5 = 70 (%)

Governor: Korangar
Officer: Hoài Vũ (FH), Mỹ Chu Lang(Origami), aochoangxanh, Song Nhi, Black Water, Triệu Tử Long

Quân đội: 500 bộ binh

Gold trước khi thu thuế: 1240 gold

Chi: Phát lương cho mỗi officer 10 gold, tổng cộng hết 60 gold
Phủ thứ sử bị cháy, công sửa chữa là 200 gold
Sau vụ thích khách, thưởng 4 officer BW, SN, aochoangxanh và MCL mỗi người 5 gold tổng cộng 20 gold
Đặc biệt, aochoangxanh có công lớn là... giơ cái gậy ra , lại bị thương nặng nên kì thu thuế lần này bonus thêm 5 gold
Cũng vụ trên thưởng TTL 15 gold (Vì lúc đó còn chưa phải officer nên thưởng nhiều hơn mọi người )

Thu: Thu thuế 15 * 70 = 1050 gold

Gold hiện tại: 1240 - 60 - 200 - 20 - 5 -15 + 1050 = 1990 gold

Food: 45500
Bị mất một nửa trong vụ cháy phủ, còn 22750 food

Chi phí duy trì quân đội: 1 lính = 1 food/1 tháng, 500 quân thu được vào tháng 6 đến bây giờ là 1 tháng => Mất 500 food

Còn: 22250 food

Tháng 9 năm 188 - Thuế lương thực

Tấn Dương

Chỉ số:

Eco: 15
Farm: 15
Tech: 15
Wall: 5
PO:70 (%)

Governor: Korangar
Officer: Hoài Vũ (FH), Mỹ Chu Lang(Origami), aochoangxanh, Song Nhi, Black Water, Triệu Tử Long - 6 người
Wanderer: Chocolate

2 NPC

Quân đội: 500 bộ binh
500 kị binh
500 cung thủ
Tổng: 1500 quân

Gold trước khi thu thuế: 1990 gold
Thu: 0
Chi: 60 gold tiền lương (NPC không được phát lương)
450 gold khao quân
5 gold thưởng NPC
Đem 5 gold ra chia cho bọn ăn mày (Tính cho nó dễ )
=> Hết 520 gold
Gold hiện tại: 1990 - 520 = 1470 gold

Food trước khi thu thuế: 22250 food
Thu: 15*3000 = 45000 food
Chi: Khao quân 3000 food
1500 quân ăn trong 2 tháng hết 3000 food
Mang 250 food ra cho ăn mày tiếp
=> Chi hết 6250 food

Food hiện tại: 22250 + 45000 - 6250 = 61000 food

Tháng 10 năm 188 - Thuế tiền

Tấn Dương

Chỉ số:

Eco: 15
Farm: 15
Tech: 15
Wall: 5
PO:70 - 5 = 65 (%)

Governor: Korangar
Officer: Mỹ Chu Lang(Origami), aochoangxanh, Song Nhi, Triệu Tử Long, Chocolate - 5 người

2 NPC
Quân đội: 500 bộ binh, 500 kị, 500 cung

Tổng: 1500 quân

Gold trước khi thu thuế: 1470 gold
Thu: 15 * 70 = 1050 gold
Mỹ Chu Lang đem trả lại ngân khố 10 gold đã vay
Tổng thu 1060
Chi: Phát lương cho officer: 50 gold
aochoangxanh cứu thứ sử thưởng 20 gold
chocolate cũng được thưởng 10 gold lí do như trên, thưởng thêm 10 gold tiền xích lô
Tổng chi: 90 gold
Gold hiện tại: 1470 + 1060 - 90 = 2440 gold

Food trước khi thu thuế: 61000
Thu: 0
Chi: 1500 quân ăn hết 1500 food
Food hiện tại: 61000 - 1500 = 59500 food

Xong :whew:, bây giờ còn cái vụ chép sử nữa
 
Tấn Dương thu thuế:

Tấn Dương

Chỉ số:

Eco: 15
Farm: 15
Tech: 15
Wall: 5
PO: 65 (%) (Không thu thuế nên không trừ)

Governor: Korangar
Officer: Mỹ Chu Lang(Origami), aochoangxanh, Song Nhi, Triệu Tử Long - 4 người

Đội trưởng bộ binh (Lead: 20, War: 20, Int: 10, Pol: 0, Char: 10) - NPC
Tướng cướp (25/25/10/0/15) - NPC
(Hai tên này không được lĩnh lương =)))

Quân đội: 500 bộ binh, 500 cung thủ, 300 kị binh

Tổng 1300 quân

Gold trước khi thu thuế: 2440 gold
Thu: 0
Chi: Phát lương cho officer: 80 gold (Mỗi người 20 gold)
Thưởng tết mỗi người 20 gold => 80 gold
Tổng chi: 160 gold

Gold hiện tại: 2440 - 160 = 2280 gold

Food trước khi thu thuế: 59500 food
Thu: 0
Chi: 1300 quân ăn hết 3900 food (3 tháng 11, 12, 1)
Food hiện tại: 59500 - 3900 = 55400 food
 
Bọn Ô Hoàn nghe TTL đã về tới Tấn Dương, liền bàn với nhau rằng :
_Kẻ ấy khoa trương như thế, tất là vì biết KO bị bắt nên tìm cách cứu đây. Vậy nên các ngươi nên tăng cường đề phòng, cho lính tuần trai khu trại tù cẩn thận (tăng lên 20 tên). Nhưng cũng nên chuẩn bị kẻo hắn kéo quân tới đánh thật!
Lại nói, TTL sai bọn thuộc hạ thám thính tình hình trại Ô Hoàn. Hôm sau chúng trở về báo rằng :
_Chúng thuộc hạ đã dò xét kỹ, và đã vẽ được bản đồ khá chi tiết. Mời đại nhân cứ xem

trai O Hoan.JPG

sorry, vì phải giảm size nên map hơi xấu. Cái ô đỏ viền đen là tháp canh, còn mấy cái đường đỏ đỏ là đường tuần tra của lính ^_^
 
Nhìn sơ đồ thì có chiến thuật đánh rồi. Hiện giờ có TTL, ACX và SN là đủ 3 người thực hiện rồi.

TTL sao lại bỏ chức ở thành Trường An thế. Kô nhận chức rồi kéo quân ở đó về có phải hay kô.
 
Dragon of South nói:
Vì lý do kỹ thuật nên kế hoạch có thay đổi

Ngụy kế:

Đầu tiên, dàn cảnh cho TTL vs SN vì chuyện thứ sử bị bắt, TTL muốn cướp thành làm thứ sử^^. vụ việc giải quyết ko xong, TTL và SN xém úynh nhau, tối đó TTL dẫn quân vào phủ, bất ngờ bắt cả ACX và SN tống vào ngục. Sau đó, TTL sẽ làm nhiêu điều bạo ngược, chỉ lo ăn chơi, ko màng sự vụ……..tất nhiên những hành động đó phải làm giống thật và TTL (giả) phải xuất hiện trên phố mà làm cho bọn spy quen mặt cũng như để bọn chúng tin là thật. Tất cả cốt làm sao cho bọn chúng tin rằng TTL là một kể bất tài và tồi tê, tình hình Tấn Duơng thì cực kỳ hỗn lọan.

Trá hàng kế:

Dàn cảnh cho 10 tên lính (giỏi và khéo ứng biến) cướp ngục, giả một vụ hỏa họan và bạo động trong thành để cho giống 1 cuộc cướp ngục có tổ chức (vì do đây là dàn cảnh-có chuẩn bị trước nên cho dù cháy thì thiệt hại ko nhiều nhen) sau đó 5 người ( SN và 4 tên lính) cố tình chạy vào địa phận Ô HÒAN trấn giữ, rồi để bọn nó bắt (SN cố chịu cực hình -tất nhiên cũng ko làm nặng nhưng cũng phải có tí máu cho quân địch nghi ngờ) như Hoàng Cái năm xưa (thật xin lỗi- nhưng vì kế sách nó vậy) . sau đó chúng sẽ hỏi cung các vị, các vị hãy giả bộ căm thù tại hạ, đòi giết chết phanh thây xẻ thịt.... nói chung là càng thù càng tốt :D rồi dùng kế dụ bọn nó, bảo nếu muốn đánh thành Tấn Dưong thì sẽ có nội gián mở cổng thành.... (nếu bọn nó ko tin thì ACX và SN xin hãy giả bộ có tình cảm với nhau :'> , nói còn người mình yêu trong kia, hận ko thể cứu ra được và bằm thay tại hạ, nên xin bọn chúng cứu giúp, nếu được sẵn sàng làm phục tùng bọn chúng)

Xong đâu đấy, sáng hôm sau TTL sẽ dẫn tự lĩnh quân ra thách bọn chúng đánh, nếu bọn chúng ra thì nói rằng SN có nội gian trong quân nên khi thấy SN ra nhất định sẽ có cách làm cho quân bên TTL rối loạn mà thua, sau đó khi đối trận, chỉ việc ra trước trận chửi bới TTL, rồi khi quân TTL ra đánh thì TTL sẽ sắp quân giả bộ nổi loạn ở hậu quân để cho quân Ô HOÀN ùa sang đánh thắng trận đó (mọi việc nằm trong chuẩn bị, dẫn quân ra ko nhièu, nên có chết thì cũng ko nhiều, cố ý tạo cảnh thật một chút để chúng tin)

Tiêu diệt giặc

Sau trận này TTL lui về thành thủ, người trá hàng lúc này cũng đã có chút lòng tin với bọng chúng, rồi khi quân chúng đồng ý dẫn quân đến đánh, TTL sẽ vờ cầm quân chống trả quyết liệt lúc đầu, và khi người trá hàng bắn pháo hiệu thì sẽ cho quân mỏ 1 công thành để lính Ô HOÀN ùa vào (khi vào được 1/2 thì quân lính chủ lực phục kích sẵn sẽ ùa ra chém giết (đầu tiên là dùng tên tẩm độc và thêm miếng lửa vào cho lung linh) bắn túi nó một loạt rồi ùa vào charge, gì chứ chiến tranh đường phố thì khỏi lo, vì đây là nhà của lính Tấn Dương mà, cố gắng đừng để tay nào sống sót. Trận này nếu như SN có đi theo quân bên kia thì khi ùa vào thành SN sẽ trở mặt, nếu đúng bên cạnh tay tướng của tụi nó thì ráng bắt lại rồi kêu gọi đầu hàng, còn nếu SN ở lại trại dưỡng bệnh thì..... càng tốt^^. Theo kế hoạch, sẽ bố trí một số quân nữa do đích thân TTL lãnh đạo lẻn ra ngoài thành, đợi khi giặc ùa vào thành thì sẽ đánh tập hậu (đề phòng giặc chạy thoát về trại hoặc giặc chia làm 2 tốp để đi thì sẽ viết thư cho 2 vợ là Trân Trân và Ái Ái để kéo quân mai phục, nếu thấy có tốp quân thứ 2 của giặc thì đánh tập hậu lần 2, phải bắt hoặc giết cho bằng hết mới được.

Kế hoạch giải cứu con tin:

Xong đâu đấy thì bắt đầu chỉnh đốn quân mã, quân đội sẽ do SN, Ái Ái chỉ huy tiến đánh trại địch (khi đánh trại địch thì ráng thay đồ của giặc Ô Hoàn, rồi cho SN tiên phong, giả bộ chạy hối hả về, bảo quân ta thua rồi, mau mau mở cổng trai, nếu chúng mở thì ùa vào ngay, làm theo kế hoạch bên dưới, còn ko thì cứ cố gắng thu hút sự chú ý của bọn nó ra mặt trước) (Trân Trân ở lại giữ nhà, ổn định lại công việc).

Còn TTL thì sẽ dẫn 1 tốp quân gồm 20 người (tinh nhuệ), được biết trại địch lưng dựa vào núi, vì thế đợi khi quân địch tập trung ra mặt trước cự quân ta, thì TTL cùng 20 tên này trèo lên ngọn núi phía sau lưng trại địch, rồi dùng cung tiễn hạ thủ hết lính canh. Xong rồi bắn tín hiệu cho người của mình gài vào trại biết (4 em cứu SN đem về đây ắt còn ở lại-lệnh cho chúng khi ở trại này phải cố dò la bản đồ trại giặc như lương thảo... để ở đâu, rồi sau đó cố gắng đột nhập vào nhà bếp, để làm gì chắc DOS hiểu rõ^^, tuy nhiên nếu cảm thấy nhiệm vụ đột nhập nhà bếp wá khó thì thôi, ko cần phải cố gắng, để bị bắt thì còn tệ hơn nữa, khi quân giặc kéo đi đánh Tấn Dương thì kiu 10 em này giả bộ đến gần chỗ giữ thứ sử nói chuyện với đám lính canh, rồi đem rượu ra mà chuốc cho say, đợi khi quân mình đánh trại, thì chạy khắp nơi tung tin làm náo loạn lòng quân địch (rồi ráng đốt giùm cái kho lương, cho nó cháy bự bự một chút^^ để quân địch đi dập lửa), sau đó cho 5 tên chạy ra ngoài cổng, giả bộ thủ thành, lén mở cổng trại để cho quân ta tràn vào, 5 tên còn lại thì giả bộ chạy đến nói với bọn giữ tù nhân rằng :"đội trưởng có lệnh, quân ta hiện nay đã sắp thua rồi, chủ tướng đã bị quân giặc bắt, bởi vậy hảy cố gắng bắt tên thứ sử TấnDương này để làm con tin và còn đòi trao đổi con tin với bên Tấn Dương, nếu sau này chuộc lại được chủ tướng thì phải nói công đầu là của chúng ta, các anh em đừng chậm trễ mau đi thôi, hiện nay cổng trại đã bị phá, chỉ còn cách đào đường hầm mà ra thôi" (ở khu đất mềm mềm mà tẩu thoát ra cùng tên thứ sử thôi-cố gắng thuyết phục bọn chúng, để chúng đồng ý chạy lối đó, thế là sau đó, TTL và 20 tên lính kia chỉ việc đứng chờ và, tóm gọn cả đám, giải thoát cho thứ sử KO^^)

@SN:còn ý kiến gì ko?

@DOS: kế này khi sử dụng 10 tên lính đi theo SN sẽ chọn những tay ứng biến và ăn nói giỏi, 20 tên theo TTL cũng thuộc dạng tinh nhuệ nhất Tấn Dương, trước khi đi TTL sẽ khoản đãi tụi nó (như CAM NINH làm với 100 kỵ binh năm xưa vậy) để tụi nó hết lòng vì kế hoạch.
 
Song Nhi nói:
TTL sao lại bỏ chức ở thành Trường An thế. Kô nhận chức rồi kéo quân ở đó về có phải hay kô.

thui, xong rồi thì phải ở 1 mình 1 thành chán lắm, ở đây đông vui^^, vả lại đâu phải gặp phú quý thì lại bỏ bạn bè chứ.
 
Kế của TTL công phu quá. Nhưng mà chả dùng gì đến bảng đồ của Dos đưa cả. Dos đưa bản đồ là nhắc bài rồi đó. Khá dễ mà.

Kế của SN

ACX, TTL và SN chia là 3 mũi. 1 mũi tấn công vào cổng chính, 1 mũi đào hầm vào hướng có khoảng đất mềm có thể đào trộm vào trong trại ấy. 1 mũi thì đi giải cứu thứ sử.

Mũi đánh cổng chính có lẽ để cho ACX. Mũi thứ 2 đào hầm để cho TTL ;)). Tại war cao nên để nhiệm vụ nguy hiểm nhất #>:) . SN war hiện nay kém nhất nên đi cứu thứ sử :p .

Nhiệm vụ chỉ là cứu thứ sử nên có lẻ kô cần đánh nhau hết sức nên với 3500 lính được Dos cho trong vụ này và lính TTL đi mượn cùng 2 bà phu nhan kia nữa thì đủ sức rồi.

Diễn biến :

TTL đào hầm vào trong trại mang theo 50 lính tinh nhuệ. Đêm đến chui vào trại. Góc đấy có 5 tên lính thôi nên cũng dễ lọt vào nếu khéo léo. Lọt vào được rồi thì thủ tiêu 5 tên ấy và đốt trại (hay làm cái gì đó cũng được) để gây náo loạn. Nếu bị lộ thì lập tức bắn pháo hiệu rồi đánh ra phía cổng trại. Nếu kô thì đót trại gây náo loạn rồi chạy ra phía cổng trại đánh vào trại chủ.

ACX ở ngoài với 3000 lính. Thấy trại bị cháy do TTL đốt (hoặc pháo hiệu cứu nguy), tình hình hỗn loạn thì mang 3000 lính đánh tốc vào cổng chính.

2 mũi giáp công làm ra vẻ uy hiếp trại chủ giặc. Chỉ cần đến khi cả 2 gặp nhau an toàn thì rút lui.

SN ở góc phía giam giữ thứ sử cùng toàn bộ số lính còn lại. Khi thấy có hỏa hoạn (hoặc pháo hiệu) thì ám sát trại. Chờ quân địch chạy bớt đi cứu trại chủ thì ập toàm bộ lính vào cứu thứ sử.

Trận này chủ yếu là cứu thứ sử nên đánh nhanh rút nhanh. Gây hỗn loạn để cướp tù là chính.

Kế này hơn TTL ở chỗ nhanh thôi. Kô bắt thứ sử ăn "cơm tù" #>:) lâu. Nhưng chỉ dựa vào war cao của ACX và TTL để đánh nhanh rút nhanh thôi chứ kô an toàn lắm. Dos làm khó dễ là tiu. Kế của TTL chắc kô làm khó dễ được (sao hắn kô vô để bị tra tấn nhỉ X( )

Giờ chờ kế của ACX nữa rồi xuất phát. Thứ sử ráng ăn cơm tù vài bữa nữa hen :)).

ACX nhớ + thêm 100 gold thi lead nhé.

Còn TTL thì còn 400 gold của 2 công chúa. SN có hỏi lúc trao giải nhưng hình như bài đó bị xóa mất rồi. Để SN hỏi lại xtop xem có được thêm 400 gold kô. Thêm 400 gold là TTL nhà ta có 1245 gold. Mọi người chuẩn bị mần thịt hắn đê.
 
Kế của SN tuy nhanh thật nhưng độ an toàn ko cao (có thể bị thiệt hai nhiều), làm sao để SN có thể lọt vào để cứu thứ sử được, phía đó đâu có đường vô, lúc đầu TTL cũng định làm kế hoạch giống SN, nhưng nghĩ lại thấy có thêm mấy cái tháp canh (nhìn giống như PHONG HỎA ĐÀI của QUAN VŨ khi xưa) nên mình vừa đào vô đã chít rùi nên thôi, ngồi nghĩ ra kế khác để dụ tụi nó^^.

@ACX: bác cho ý kiến nhé, còn nếu bác muốn xài kế của mình thì gửi lên đi
@đại nhân KO: đại nhân muốn mình được cứu = kế hoạch nào vậy :D
 
ý kiến ý cò gì nữa, 1 mình qua chỗ Ô Hoàn đầu quân rồi, dù sao thì thứ sử cũng đã bị bắt, ai làm chủ nữa, qua theo Ô Hoàn thôi ;)) TTL và SN nhớ chỉnh sửa lại kế hoạch nhá ;))
 
aochoangxanh nói:
ý kiến ý cò gì nữa, 1 mình qua chỗ Ô Hoàn đầu quân rồi, dù sao thì thứ sử cũng đã bị bắt, ai làm chủ nữa, qua theo Ô Hoàn thôi ;)) TTL và SN nhớ chỉnh sửa lại kế hoạch nhá ;))

;)) vậy ACX và SN chịu khó coi lại cái kế hoạch bên kia nhé, edit bên kia luôn rồi, DOS có xem thì bên kia nhé, thấy còn chỗ nào ko được nữa thì nói sửa luôn nha SN. Trông cậy vào ACX đóa :;)

@đại nhân KO: sao đại nhân ko cho ý kiến gì hết vậy?
 
Xem ra mọi người đều đồng ý kế của TTL rồi, không có ý kiến gì cả :D. Mọi người cứ từ từ bàn bạc, không cần gấp quá, cơm tù cũng ngon chán =))

(Database error mãi T_T)
 
Oke, oke nhưng vấn đề là tại sao cái map của Dos lại như vậy. Ghi rõ ràng là phần đất mềm có thể đào vào trong trại mà. Hay là hắn cố ý dụ mình ?

Cái thứ 2 là đây chỉ là cứu thứ sử nên gây náo loạn cướp tù là chính thôi mà. Đâu có đánh thật sự đâu nên mới đánh nhanh thế. Kế hoạch này rất sơ hở. Dùng tốc độ là chính mà.

Kế của TTL là duyệt rồi nhưng trường hợp ACX thế nào. Riêng SN phản đối vụ trà trộn làm gián điệp nha (thân gái nữ nhi dù kô ai biết ;))).

Vậy coi như bỏ kế hoạch của SN đi. TTL edit lại kế hoạch của mình nha. SN ok hết ngoài vụ trà trộn vô trại làm gián điệp.
 
TTL edit lại kế hoạch nhanh đi nhé ^_^ . Tốt nhất là trưa nay có, hoặc chiều tối này (mất mất bữa đọc truyện roài :-w)
Còn nếu ACX ko chịu thì đem chém thí hắn đi :devil:
P/S: chỉ cho kế này hay lắm này, đốt trại giặc rồi đốt luôn KO, sau đó lên làm thứ sử luôn ;))
=))
 
Mọi người đăng kí skill đi xong rồi vào cái chiến trường thử nghiệm xem thế nào, đọc rule vẫn chưa hiểu mấy, phải đánh thử vài trận trước cho quen.
 
Song Nhi nói:
Oke, oke nhưng vấn đề là tại sao cái map của Dos lại như vậy. Ghi rõ ràng là phần đất mềm có thể đào vào trong trại mà. Hay là hắn cố ý dụ mình ?

;)) làm gì cũng phải vạn toàn chứ

Song Nhi nói:
Kế của TTL là duyệt rồi nhưng trường hợp ACX thế nào. Riêng SN phản đối vụ trà trộn làm gián điệp nha (thân gái nữ nhi dù kô ai biết ;))).

Vậy coi như bỏ kế hoạch của SN đi. TTL edit lại kế hoạch của mình nha. SN ok hết ngoài vụ trà trộn vô trại làm gián điệp.

ko được (SN ráng giúp đi, chứ bây h ko còn người nữa, cái chính là vụ trà trộn vào trại mà, ACX bỏ đi, SN ko làm thì làm sao thực hiện được kế này). Please SN, ráng giúp giùm đi mà^^


@DOS: kế bên kia edit từ hôm qua rồi đó, DOS, nếu như SN vẫn chưa trả lời (tức là ko đồng ý) thì DOS cứ xem kế hoạch bên kia, nhưng chỉ thay vai của TTL và SN với nhau thôi là được.
 
TRIEU TU LONG TAI THE nói:
;)) làm gì cũng phải vạn toàn chứ



ko được (SN ráng giúp đi, chứ bây h ko còn người nữa, cái chính là vụ trà trộn vào trại mà, ACX bỏ đi, SN ko làm thì làm sao thực hiện được kế này). Please SN, ráng giúp giùm đi mà^^


@DOS: kế bên kia edit từ hôm qua rồi đó, DOS, nếu như SN vẫn chưa trả lời (tức là ko đồng ý) thì DOS cứ xem kế hoạch bên kia, nhưng chỉ thay vai của TTL và SN với nhau thôi là được.
Okia, okia, Dos cứ làm thế nhé. Thay vai SN với TTL là được #>:) . Cho hắn nếm mùi.

@TTL : Đã bảo kô được là kô được X( . Phận nữ nhi ai lại vô làm gián điệp bao giờ. Lúc tra tấn là lộ liền X( . Ráng ở trong đánh ra nhé. SN ở ngoài đánh vô giúp. Còn vụ ACX tính sao đây.

@Dos : coi như xong kế hoạch nhé. Dos cho biết kết qura vào chiều nay lun hen. Thứ sử ăn cơm tù ngon qua rồi kô thèm ra luôn.
 
Lại nói, TTL sau khi về đến Tấn Dương, liền gọi một người thân tín, nói rằng cứ như thế...cứ như thế...
Sáng hôm, SN triệu TTL vào phủ đường, nói rằng :
_Nay đại nhân KO vừa rợ Ô Hoàn bắt mất, ta e rằng tính mạng đại nhân khó bảo toàn. Vậy nên ta sẽ lên làm thứ sử Tấn Dương thay cho đại nhân KO. Ngươi thấy thế này?
TTL nghe thế, giận tím mặt, đạp bàn mắng :
_Ngươi chớ làm càn. Đại nhân vừa bị bắt, ta đang định đi cứu mà người đã trở mặt ngay vậy sao?
Nói rồi tuốt kiếm xông tới định đâm SN. May mà phía sau SN có mấy tên lính hộ vệ nhảy ra, chăn lại mới được. TTL tức tối, hầm hầm quay về phủ của mình. Càng nghĩ càng tức, TTL liền tập hợp bọn gia binh trong nhà, định bất ngờ bắt sống SN. Nhưng đã muộn, vừa lúc đó thì binh lính Tấn Dương đã xông vào trong phủ TTL mà trói gô hắn đi. SN lấy cớ TTL định làm phản, tống hắn vào ngục, chờ ngày xử tử. Từ đó, SN nắm hết binh quyền, quên hết việc chống giặc, chỉ lo ăn chơi, tổ chức yến tiệc, tốn kém vô cùng. Thành Tấn Dương không ai còn quản lý, trong khi đó giặc đã sát đến gần kề, nên vô cùng náo loạn.
Đương lúc ấy, có 10 người vốn là thuộc hạ của TTL, liền nghĩ kế cướp ngục. Nửa đêm, SN lúc đó đang say bí tỉ, thì bỗng nhiên nghe tiếng người hỗn loạn. Xem ra thì mới biết là phủ đường của mình bị cháy. Vốn là do 5 tên thuộc hạ của TTL đang đêm lén đốt. Lúc đó, lính trong thành phải điều đi chữa cháy hết. Nhân cơ hội đó, 5 tên còn lại nhanh tay cướp ngục, cứu TTL, rồi trốn khỏi thành. Nhưng do trời tối, cả bọn đi lạc vào trại của Ô Hoàn, bị bọn lính canh bắt được. Bọn chúng đánh cho bọn TTL một trận nhừ tử, rồi tống vào trong ngục.
Sáng hôm sau, bỗng nhiên chủ trại Ô Hoàn đến thăm, lấy lời ngon ngọt mà hỏi rằng :
_Ta nghe các vị đều là danh tướng ở Tấn Dương. Thế sao phải đi vội trong đêm như trốn ai, để rồi bị bắt như vậy?
TTL mới thưa rằng :
_Tôi tuy là tướng ở Tấn Dương, nhưng bọn SN coi không ra mùi gì, coi khinh tôi lắm. Chúng nhân KO đại nhân vừa mất tích, đã vội đoạt quyền, rồi vu cho chúng tôi là làm phản. Hận này cả đời tôi không thể nào quên được. Thật chỉ muốn bằm thây chúng, ăn gan uống máu chúng thì mới hả giận. Nay tôi xin làm trâu ngựa cho ngài, chỉ mong ngài diệt sạch bọn SN để tôi được rửa hờn. Nếu thế thì tôi đội ơn lắm lắm!
Tên chủ trại nghe thấy thế làm mừng, liền truyền cởi trói cho TTL, đối đãi với thượng khách. Hắn liền hỏi TTL có kế nào để công hạ Tấn Dương. TTL mới nó rằng :
_Việc ấy rất dễ. Hiện tôi vẫn còn nhiều người thân ở trong Tấn Dương. Chỉ cần thấy tôi, họ tất làm phản. Lúc đó chủ nhân có thể lấy đầu SN dễ như lấy đề trong túi vậy.
Tên chủ trại nghe thế, lấy làm đắc ý lắm. Vừa lúc đó, bỗng nghe tiếng chiêng trống réo ầm. Hóa ra là SN mang quân đến trại đòi người. TTL mới thưa rằng :
_Tôi hận SN vô cùng, chỉ muốn phanh thây hắn. Xin chủ nhân cho tôi một ít binh mã, để tôi bắt hắn về đây cho ngày xử lý!
Tên chủ trại nghe thế, liền ưng thuận. Nhưng bỗn có 1 tướng chạy ra nói :
_Không được, không được!
Hóa ra là ACX. Do ACX thấy thứ sử KO bị bắt, sợ thế lực của Ô Hoàn nên lén trốn khỏi Tấn Dương, đầu quân cho giặc. Hắn nói :
_TTL vốn là danh tướng ở Tấn Dương, mọi người đều theo, đâu dễ lại xảy ra chuyện thế này. Ngài coi chừng mắc mẹo hắn!
Chủ trại Ô Hoàn quả nhiên vẫn còn ý sợ TTL trá hàng, nên cấp cho một nghìn binh mã. TTL vui vẻ nhận, rồi dẫn quân ra cửa trại. Vừa lúc đó, SN đã đến, trỏ kiếm mắng TTL rằng :
_Ngươi nhân lúc đại nhân KO vừa mất đã định làm phản, nay lại phản quốc làm tôi cho bọn rợ. Thật không khác gì phường súc sinh!
TTL chẳng nói chẳng rằng, vung đao tế ngựa xông đến. SN vẫy tay, tức thì có 6 viên tướng chạy ra đánh TTL. TTL vung đao đánh chém một hồi, khiến lũ 6 tướng bại tan tác, phải bỏ chạy. Rợ Ô Hoàn nhân thế tràn lên, khiến SN phải nhanh chóng lui quân.
TTL thắng trận, lại càng được chủ trại Ô Hoàn tin yêu lắm. Nhân thế, TTL nói :
_Ta nên nhân lúc quân Tấn Dương vừa thua, nên công thành gấp thì mới chiến thắng được!
Chủ trại Ô Hoàn nghe bùi tai lắm, liền đồng ý, kéo hết tám phần mười quân trong trại ra đánh thành. Trận này có cả TTL lẫn ACX đi theo. Lúc đến, SN cũng đã cho quân thủ sẵn trên thành. TTL vừa thấy SN, liền quát to một tiếng, kéo quân xốc thẳng đến đánh thành. Quân SN nhờ có thành trì vững chắc, nên thủ mãi, chỉ bắn tên xuống, khiến TTL không vào được. Vừa lúc ấy, TTL liền sai quân bắn pháo hiệu. Lập tức trong thành có tiếng kêu lạ, rồi cổng thành đột nhiên mở. Chủ trại Ô Hoàn thấy thế, nghi ngại, sợ không vào. TTL liền nói :
_Đó là do người tâm phúc của tôi mở sẵn cổng thành đó. Nếu bây giờ không vào e khó có dịp thứ hai.
Tên chủ trại nghe thế, liền thúc quân xông vào. Nhưng mới vào được một nửa, thì tên lửa bỗng từ đâu bắn xuống bời bời. Tên lại tẩm độc, nên rơi vào da thịt tên nào là tên ấy bỏng rát vô cùng, cả miếng thịt bong cả ra. Đồng thời quân trong thành đồng loạt ùa ra chém giết. Ở hậu quân, SN đã lẻn ra đó từ bao giờ. Quân giặc thấy thế vô cùng bối rối, mất hết sĩ khí.
Chủ trại Ô Hoàn thấy mình trúng kế, liền quay ngựa rút lui. Bỗng nhiên TTL hét to một tiếng :
_Tặc tướng! Chạy đâu!
Rồi vung một đao, chủ trại Ô Hoàn bay đầu! Quân rợ Ô Hoàn thấy chủ tướng đã mất, liền vứt giáo mà chạy. Đứa không chạy được thì quỳ xuống xin hàng. Nhưng chạy đâu cho thoát, TTL đã cho Trần Trần và Ái Ái phục kích sẵn, đưa nào đi qua đều bị bắt hay giết hết. Lúc đó, ACX cũng vừa chạy qua, cố vung kiếm chống đỡ, liền bị Trần Trần bắn 1 phát, tin vào giữa ngực mà ngã ngựa. Hắn liền bị Ái Ái tiện tay bắt gọn.
Đánh xong giặc Ô Hoàn, TTL liền cho lính Tấn Dương thay đồ giặc, rồi cưỡi ngựa tất ta tất tưởi chạy về, báo rằng đã bại, chủ tướng đã bị bắt. Bọn chúng tin là thật, liền mở cửa trại cho TTL vào. Cổng trại vừa mở, TTL liền thúc quân ùa vào chém giết. Trên núi, lính của SN dùng cung thủ tiễn bắn xuống, hạ hết lính canh không cho chúng hại TTL. Nhân đó, bọn thuộc hạ của TTL liền chạy đi nói với bọn cai ngục rằng : "Đội trưởng có lệnh, quân ta hiện nay đã sắp thua rồi, chủ tướng đã bị quân giặc bắt, bởi vậy hảy cố gắng bắt tên thứ sử TấnDương này để làm con tin và còn đòi trao đổi con tin với bên Tấn Dương, nếu sau này chuộc lại được chủ tướng thì phải nói công đầu là của chúng ta, các anh em đừng chậm trễ mau đi thôi, hiện nay cổng trại đã bị phá, chỉ còn cách đào đường hầm mà ra thôi". Khi cả bọn vừa ra khỏi trại, 10 tên đó liền giết hết lính canh, cứu được KO thành công ^_^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top