Tấn Dương - Hán

Status
Không mở trả lời sau này.
ặc phản đối đã trọng tài, định vào quân Ô Hoàn chờ dịp thuận tiện cứu KO sau giờ thành phản loạn rồi :-w
 
Dragon of South nói:
Lại nói, TTL sau khi về đến Tấn Dương, liền gọi một người thân tín, nói rằng cứ như thế...cứ như thế...
Sáng hôm, SN triệu TTL vào phủ đường, nói rằng :
_Nay đại nhân KO vừa rợ Ô Hoàn bắt mất, ta e rằng tính mạng đại nhân khó bảo toàn. Vậy nên ta sẽ lên làm thứ sử Tấn Dương thay cho đại nhân KO. Ngươi thấy thế này?
TTL nghe thế, giận tím mặt, đạp bàn mắng :
_Ngươi chớ làm càn. Đại nhân vừa bị bắt, ta đang định đi cứu mà người đã trở mặt ngay vậy sao?
Nói rồi tuốt kiếm xông tới định đâm SN. May mà phía sau SN có mấy tên lính hộ vệ nhảy ra, chăn lại mới được. TTL tức tối, hầm hầm quay về phủ của mình. Càng nghĩ càng tức, TTL liền tập hợp bọn gia binh trong nhà, định bất ngờ bắt sống SN. Nhưng đã muộn, vừa lúc đó thì binh lính Tấn Dương đã xông vào trong phủ TTL mà trói gô hắn đi. SN lấy cớ TTL định làm phản, tống hắn vào ngục, chờ ngày xử tử. Từ đó, SN nắm hết binh quyền, quên hết việc chống giặc, chỉ lo ăn chơi, tổ chức yến tiệc, tốn kém vô cùng. Thành Tấn Dương không ai còn quản lý, trong khi đó giặc đã sát đến gần kề, nên vô cùng náo loạn.
Đương lúc ấy, có 10 người vốn là thuộc hạ của TTL, liền nghĩ kế cướp ngục. Nửa đêm, SN lúc đó đang say bí tỉ, thì bỗng nhiên nghe tiếng người hỗn loạn. Xem ra thì mới biết là phủ đường của mình bị cháy. Vốn là do 5 tên thuộc hạ của TTL đang đêm lén đốt. Lúc đó, lính trong thành phải điều đi chữa cháy hết. Nhân cơ hội đó, 5 tên còn lại nhanh tay cướp ngục, cứu TTL, rồi trốn khỏi thành. Nhưng do trời tối, cả bọn đi lạc vào trại của Ô Hoàn, bị bọn lính canh bắt được. Bọn chúng đánh cho bọn TTL một trận nhừ tử, rồi tống vào trong ngục.
Sáng hôm sau, bỗng nhiên chủ trại Ô Hoàn đến thăm, lấy lời ngon ngọt mà hỏi rằng :
_Ta nghe các vị đều là danh tướng ở Tấn Dương. Thế sao phải đi vội trong đêm như trốn ai, để rồi bị bắt như vậy?
TTL mới thưa rằng :
_Tôi tuy là tướng ở Tấn Dương, nhưng bọn SN coi không ra mùi gì, coi khinh tôi lắm. Chúng nhân KO đại nhân vừa mất tích, đã vội đoạt quyền, rồi vu cho chúng tôi là làm phản. Hận này cả đời tôi không thể nào quên được. Thật chỉ muốn bằm thây chúng, ăn gan uống máu chúng thì mới hả giận. Nay tôi xin làm trâu ngựa cho ngài, chỉ mong ngài diệt sạch bọn SN để tôi được rửa hờn. Nếu thế thì tôi đội ơn lắm lắm!
Tên chủ trại nghe thấy thế làm mừng, liền truyền cởi trói cho TTL, đối đãi với thượng khách. Hắn liền hỏi TTL có kế nào để công hạ Tấn Dương. TTL mới nó rằng :
_Việc ấy rất dễ. Hiện tôi vẫn còn nhiều người thân ở trong Tấn Dương. Chỉ cần thấy tôi, họ tất làm phản. Lúc đó chủ nhân có thể lấy đầu SN dễ như lấy đề trong túi vậy.
Tên chủ trại nghe thế, lấy làm đắc ý lắm. Vừa lúc đó, bỗng nghe tiếng chiêng trống réo ầm. Hóa ra là SN mang quân đến trại đòi người. TTL mới thưa rằng :
_Tôi hận SN vô cùng, chỉ muốn phanh thây hắn. Xin chủ nhân cho tôi một ít binh mã, để tôi bắt hắn về đây cho ngày xử lý!
Tên chủ trại nghe thế, liền ưng thuận. Nhưng bỗn có 1 tướng chạy ra nói :
_Không được, không được!
Hóa ra là ACX. Do ACX thấy thứ sử KO bị bắt, sợ thế lực của Ô Hoàn nên lén trốn khỏi Tấn Dương, đầu quân cho giặc. Hắn nói :
_TTL vốn là danh tướng ở Tấn Dương, mọi người đều theo, đâu dễ lại xảy ra chuyện thế này. Ngài coi chừng mắc mẹo hắn!
Chủ trại Ô Hoàn quả nhiên vẫn còn ý sợ TTL trá hàng, nên cấp cho một nghìn binh mã. TTL vui vẻ nhận, rồi dẫn quân ra cửa trại. Vừa lúc đó, SN đã đến, trỏ kiếm mắng TTL rằng :
_Ngươi nhân lúc đại nhân KO vừa mất đã định làm phản, nay lại phản quốc làm tôi cho bọn rợ. Thật không khác gì phường súc sinh!
TTL chẳng nói chẳng rằng, vung đao tế ngựa xông đến. SN vẫy tay, tức thì có 6 viên tướng chạy ra đánh TTL. TTL vung đao đánh chém một hồi, khiến lũ 6 tướng bại tan tác, phải bỏ chạy. Rợ Ô Hoàn nhân thế tràn lên, khiến SN phải nhanh chóng lui quân.
TTL thắng trận, lại càng được chủ trại Ô Hoàn tin yêu lắm. Nhân thế, TTL nói :
_Ta nên nhân lúc quân Tấn Dương vừa thua, nên công thành gấp thì mới chiến thắng được!
Chủ trại Ô Hoàn nghe bùi tai lắm, liền đồng ý, kéo hết tám phần mười quân trong trại ra đánh thành. Trận này có cả TTL lẫn ACX đi theo. Lúc đến, SN cũng đã cho quân thủ sẵn trên thành. TTL vừa thấy SN, liền quát to một tiếng, kéo quân xốc thẳng đến đánh thành. Quân SN nhờ có thành trì vững chắc, nên thủ mãi, chỉ bắn tên xuống, khiến TTL không vào được. Vừa lúc ấy, TTL liền sai quân bắn pháo hiệu. Lập tức trong thành có tiếng kêu lạ, rồi cổng thành đột nhiên mở. Chủ trại Ô Hoàn thấy thế, nghi ngại, sợ không vào. TTL liền nói :
_Đó là do người tâm phúc của tôi mở sẵn cổng thành đó. Nếu bây giờ không vào e khó có dịp thứ hai.
Tên chủ trại nghe thế, liền thúc quân xông vào. Nhưng mới vào được một nửa, thì tên lửa bỗng từ đâu bắn xuống bời bời. Tên lại tẩm độc, nên rơi vào da thịt tên nào là tên ấy bỏng rát vô cùng, cả miếng thịt bong cả ra. Đồng thời quân trong thành đồng loạt ùa ra chém giết. Ở hậu quân, SN đã lẻn ra đó từ bao giờ. Quân giặc thấy thế vô cùng bối rối, mất hết sĩ khí.
Chủ trại Ô Hoàn thấy mình trúng kế, liền quay ngựa rút lui. Bỗng nhiên TTL hét to một tiếng :
_Tặc tướng! Chạy đâu!
Rồi vung một đao, chủ trại Ô Hoàn bay đầu! Quân rợ Ô Hoàn thấy chủ tướng đã mất, liền vứt giáo mà chạy. Đứa không chạy được thì quỳ xuống xin hàng. Nhưng chạy đâu cho thoát, TTL đã cho Trần Trần và Ái Ái phục kích sẵn, đưa nào đi qua đều bị bắt hay giết hết. Lúc đó, ACX cũng vừa chạy qua, cố vung kiếm chống đỡ, liền bị Trần Trần bắn 1 phát, tin vào giữa ngực mà ngã ngựa. Hắn liền bị Ái Ái tiện tay bắt gọn.
Đánh xong giặc Ô Hoàn, TTL liền cho lính Tấn Dương thay đồ giặc, rồi cưỡi ngựa tất ta tất tưởi chạy về, báo rằng đã bại, chủ tướng đã bị bắt. Bọn chúng tin là thật, liền mở cửa trại cho TTL vào. Cổng trại vừa mở, TTL liền thúc quân ùa vào chém giết. Trên núi, lính của SN dùng cung thủ tiễn bắn xuống, hạ hết lính canh không cho chúng hại TTL. Nhân đó, bọn thuộc hạ của TTL liền chạy đi nói với bọn cai ngục rằng : "Đội trưởng có lệnh, quân ta hiện nay đã sắp thua rồi, chủ tướng đã bị quân giặc bắt, bởi vậy hảy cố gắng bắt tên thứ sử TấnDương này để làm con tin và còn đòi trao đổi con tin với bên Tấn Dương, nếu sau này chuộc lại được chủ tướng thì phải nói công đầu là của chúng ta, các anh em đừng chậm trễ mau đi thôi, hiện nay cổng trại đã bị phá, chỉ còn cách đào đường hầm mà ra thôi". Khi cả bọn vừa ra khỏi trại, 10 tên đó liền giết hết lính canh, cứu được KO thành công ^_^
ACX sao lại như thế ::( . Vậy là cứu xong rồi phai hông Dos. Có thưởng hay + điểm gì kô để còn biết. Sắp đi chiến trường thử nghiệm rồi. Tối này thành mình liên hoan khao quân nào.
 
:D oh yeah, thế là cứu xong đại nhân Koran rồi :)>- đại nhân mở tiệc ăn mừng đi :D , theo ý tại hạ thì phải mau chóng xây dựng lại thành trì thôi, thiên hạ sắp đại loạn rồi :whew:
 
@ACX :nên tự trách mình ko PM cho trọng tài thì hơn ;)). Số phận ngươi để mặc cho bọn KO xử lý ;))
@TTL : +2 Lead, +1 War, +3 Intel, +2 charm, +2 fame (cái này là của SN "chạy sang" đây :devil:)
@SN : +1 Lead, +1 War, +1 Intel, -2 fame (=)))
Thỏa lòng chưa :)) ?
 
100 gold và 3500 kị đâu :D

To all: Cám ơn mọi người, tối nay Tấn Dương sẽ mở tiệc khao quân :hug:. Tội nghiệp ACX bị oan, chịu khó nằm dưỡng thương vậy.
 
Dragon of South nói:
@ACX :nên tự trách mình ko PM cho trọng tài thì hơn ;)). Số phận ngươi để mặc cho bọn KO xử lý ;))
@TTL : +2 Lead, +1 War, +3 Intel
@SN : +1 Lead, +1 War, +1 Intel, -2 fame (=)))
Ai có kiện cáo gì không :)) ?
Cóa.

Về TTL đề nghị + thêm charm
Về SN cũng có hiến kế (kô xài thì thôi chớ) sao lại intel lại + có 1.

Về cả 2 đề nghị + thêm fame. Cứu thứ sử mà sao kô được + fame. Tui kô + vì từ chối nhiệm vụ cũng được. Nhưng cái này là kế hoạch 2 người bàn nhau. Đâu có liên quan gì đến fame.
 
Song Nhi nói:
Cóa.

Về TTL đề nghị + thêm charm
Về SN cũng có hiến kế (kô xài thì thôi chớ) sao lại intel lại + có 1.

Về cả 2 đề nghị + thêm fame. Cứu thứ sử mà sao kô được + fame. Tui kô + vì từ chối nhiệm vụ cũng được. Nhưng cái này là kế hoạch 2 người bàn nhau. Đâu có liên quan gì đến fame.

sorry SN, nhưng SN đọc kỹ lại phần NGỤY KẾ của TTL sẽ rõ vì sao SN bị trừ fame T_T
 
@SN : điểm thì cũng có lượng thôi chứ ;)), cộng 1 intel là cộng cho phần SN thực hiện kế của TTL đó chứ :))
Riêng TTL sẽ được cộng thêm fame và charm, đọc bài trên sẽ rõ :))
 
Chẳng rõ cái gì cả. Công thưởng nghiêm minh. Tui là ngụy kế tui bị trừ fame ok. Thế tui giải cứu thứ sử sao kô trừ fame.

Chưa kể kế hoạch xong rồi thì dân cũng biết. Kô lẽ dấu. Để tui ra đường bị hăm đánh sao.
 
:D DOS nặng tay ghê, đồn giả thui, từ từ rùi giải thích :D

@đại nhân KORAN: hiện nay chính sự rối reng, thiên hạ đại loạn, mong đại nhân sớm về phủ chỉnh đốn lại công việc, tăng cường binh lực phòng thủ, để còn tránh cái họa như lũ Ô HOÀN gây ra. mà đại nhân có công việc gì giao cho tại hạ ko, tại hạ có 2 cô vợ chỉ số cũng cao lém :D có thể phụ giúp việc được đó. À, mà theo đại nhân chúng ta nên trả lễ DU VÂN thừa tướng vì đã cho chúng ta mượn binh lực như thế nào vậy?
 
@ACX :nên tự trách mình ko PM cho trọng tài thì hơn . Số phận ngươi để mặc cho bọn KO xử lý
@TTL : +2 Lead, +1 War, +3 Intel, +2 charm, +2 fame (cái này là của SN "chạy sang" đây )
@SN : +1 Lead, +1 War, +1 Intel, -2 fame ()
Thỏa lòng chưa ?
ok lỡ rồi thì thôi vậy, nhưng TT + điểm cho những người lần trước có đánh với Ô Hoàn chứ, đã hứa xong trận này rồi + điểm luôn mà :-w
@korangar: việc đã lỡ rồi cứ tống giam ACX vào ngục, rồi vờ canh gác ko kỹ, ACX sẽ vượt ngục, Công Tôn gì gì đó :p biết 5000 quân bị giết tất sẽ đem quân lại báo thù, ACX xin đi làm nội gián vậy :p ( đằng nào chả có vài tên lính Ô Hoàn nhận diện được ACX :D
 
@đại nhân KORAN: hiện nay chính sự rối reng, thiên hạ đại loạn, mong đại nhân sớm về phủ chỉnh đốn lại công việc, tăng cường binh lực phòng thủ, để còn tránh cái họa như lũ Ô HOÀN gây ra. mà đại nhân có công việc gì giao cho tại hạ ko, tại hạ có 2 cô vợ chỉ số cũng cao lém có thể phụ giúp việc được đó. À, mà theo đại nhân chúng ta nên trả lễ DU VÂN thừa tướng vì đã cho chúng ta mượn binh lực như thế nào vậy?

aochoangxanh nói:
ok lỡ rồi thì thôi vậy, nhưng TT + điểm cho những người lần trước có đánh với Ô Hoàn chứ, đã hứa xong trận này rồi + điểm luôn mà :-w
@korangar: việc đã lỡ rồi cứ tống giam ACX vào ngục, rồi vờ canh gác ko kỹ, ACX sẽ vượt ngục, Công Tôn gì gì đó :p biết 5000 quân bị giết tất sẽ đem quân lại báo thù, ACX xin đi làm nội gián vậy :p ( đằng nào chả có vài tên lính Ô Hoàn nhận diện được ACX :D

Sau khi được cứu, Korangar về phủ niêm yết rõ ràng công trạng của mọi người trong vụ cướp tù này (=))). Nói rõ cho mọi người thấy SN làm vậy là do mưu kế của TTL (Hy vọng sẽ tăng fame lại :D )
Còn tên phản bội ACX đáng lẽ phải bị giam vào ngục nhưng do dang bị thương và lại cũng là người lập nhiều công trạng nên đặc cách cho ở một phòng riêng, mời thầy thuốc đến chữa trị (Để hắn sống bổn thứ sử còn điều tra tình hình quân Ô Hoàn #>:) ). Cho hai tên lính là Gà Gật và Mắt Nhắm Mắt Mở ngày đêm canh gác không nghỉ (=)))
 
TT: Sau khi nghe tin chủ tướng chết trận, Công Tôn Đại và Nhị vô cùng đau xót bèn lập một đàn phép mà than rằng:
- Ối Công Tôn Thiên tướng quân ơi, sao tướng quân chết thảm thế này để bọn thuộc hạ ko còn biết trông cậy vào ai nữa đây....huhuhu.... =(( Bọn thuộc hạ quyết trả thù cho tướng quân.
Hôm sau, Công Tôn Nhị ra lệnh thu gom lại tàn quân, tổng cộng đc 2000 người. Chỉnh đốn lại binh mã, nhất tề kéo về Tấn Dương phục thù...
:devil:

Chiến tranh ko đc thu lương thực và thuế... #>:)
 
ksvagabond nói:
TT: Sau khi nghe tin chủ tướng chết trận, Công Tôn Đại và Nhị vô cùng đau xót bèn lập một đàn phép mà than rằng:
- Ối Công Tôn Thiên tướng quân ơi, sao tướng quân chết thảm thế này để bọn thuộc hạ ko còn biết trông cậy vào ai nữa đây....huhuhu.... =(( Bọn thuộc hạ quyết trả thù cho tướng quân.
Hôm sau, Công Tôn Nhị ra lệnh thu gom lại tàn quân, tổng cộng đc 2000 người. Chỉnh đốn lại binh mã, nhất tề kéo về Tấn Dương phục thù...
:devil:

Chiến tranh ko đc thu lương thực và thuế... #>:)

Lâu lắm mới thấy vaga :))

Quên mất, để edit lại bài thu thuế
 
DOS nói:
TT: Sau khi nghe tin chủ tướng chết trận, Công Tôn Đại và Nhị vô cùng đau xót bèn lập một đàn phép mà than rằng:
- Ối Công Tôn Thiên tướng quân ơi, sao tướng quân chết thảm thế này để bọn thuộc hạ ko còn biết trông cậy vào ai nữa đây....huhuhu.... =(( Bọn thuộc hạ quyết trả thù cho tướng quân.
Hôm sau, Công Tôn Nhị ra lệnh thu gom lại tàn quân, tổng cộng đc 2000 người. Chỉnh đốn lại binh mã, nhất tề kéo về Tấn Dương phục thù...
:devil:

Chiến tranh ko đc thu lương thực và thuế... #>:)

Ặc, Ksva ko đọc kỹ cái event rùi, tụi nó có tầm 3000 quân, mà đem đánh Tấn Dương bị phục kích giết đến 7,8 phần thế gom ở đâu ra 2000 quân lẹ thía :-s

ksvagabond nói:
Có lẽ không treo giải thưởng chắc chẳng ai chịu làm :
Nếu cứu được thứ sử sẽ được 1 viên tướng lead : 30, war : 40 đến trợ giúp (trong trận này thôi nhé 䩠cùng với 3500 quân kỵ. Đồng thời sẽ được cộng thêm cho người nào cứu được thứ sử 100g.
Chịu làm chưa
@korangar : bút sa gà chết

DOS ơi, hứa gòi, thực hiện đi, thành TẤN DƯƠNG bị đánh nữa rồi nè :D ko thì bác trọng tài nào vào thấy thì thựchiện phần treo giải hộ DOS cũng được.

@KO: đại nhân sao im re vậy, sao đại nhân chuẩn bị binh mã gì hết :D
 
Sau khi được cứu, Korangar về phủ niêm yết rõ ràng công trạng của mọi người trong vụ cướp tù này (). Nói rõ cho mọi người thấy SN làm vậy là do mưu kế của TTL (Hy vọng sẽ tăng fame lại )
Còn tên phản bội ACX đáng lẽ phải bị giam vào ngục nhưng do dang bị thương và lại cũng là người lập nhiều công trạng nên đặc cách cho ở một phòng riêng, mời thầy thuốc đến chữa trị (Để hắn sống bổn thứ sử còn điều tra tình hình quân Ô Hoàn ). Cho hai tên lính là Gà Gật và Mắt Nhắm Mắt Mở ngày đêm canh gác không nghỉ ()
Với thương tích nhẹ, ACX đã mau chóng khỏi nhưng vẫn âm thầm vờ rằng vẫn còn bị thương nặng, nhân 1 đêm tối trời, quân canh mỏi mệt (nguyên nhân hỏi korangar ;))) ACX bèn chạy ra khỏi thành Tấn Dương và chạy đến quân Công Tôn Hiên.
Quân canh gác đêm đó của Ô Hoàn là những tên mà Công Tôn Hiên thu nhặt lại được sau lần bại trận trước nên nhận ra ACX, chúng liền bẩm báo CTH......
Tổng kết tình hình:
- Quân Tấn Dương: chết 200 kỵ binh còn 1300 quân.
- Quân Ô Hoàn: chêt 300 kỵ binh, 600 bộ binh, 300 cung thủ còn 3800 quân.

Hết trận này rồi thưởng sau nhé.
TT thưởng giùm anh em trận đó lấy tinh thần đi :D, thx :p

@all: mấy bữa nay ít online, lý do đang tu :p tháng 2 rồi mà :D
 
Thứ sử Kỏ ráng gà vừa được cứu về trại, liền thông báo cho toàn thành biết vừa rồi là kế của TTL hết, SN chẳng qua đóng thế thế thôi. Nhưng có kẻ lao xao bàn rằng, chẳng qua SN thấy Kỏ ráng gà đại nhân được cứu, sợ bị trừng trị nên mới làm thế-->fame như cũ :devil:
Lại nói, Kỏ ráng gà đang đi tuần ngoài thành, bỗng đâu một đạo binh mã kéo tới bất thần. Kỏ ráng gà sợ quá, run lập cập, rơi cả xuống ngựa (:devil:). May sao nhìn ra đó là tướng Chu Tiến của Triều đình, mang 3500 quân kỵ đến trợ giúp Tấn Dương đánh rợ Ô Hoàn

Thỏa lòng chưa Kỏ ráng gà :)) ?
 
Thứ Sử thành Tấn Dương Korangar tiếp chỉ
Nhận thấy giặc Khăn Xanh hiện nay quá hùng mạnh đang đe dọa triều đình 1 cách mạnh mẽ nay Thứ Sử hãy nhanh chóng thu xếp công viêc đến ngay triều đình nhận quân và lương chuẩn bị chiến đấu chống khăn xanh
Mỗi thành sau khi nhận dc mật tin phải nhanh chóng giải quyết nêu quá bận có thể gửi đến 1 vị tướng nhận quân , còn lại có thể đến sau hợp lực
Khâm Thử
 
nói qua nói lại ko ai + điểm sao? event đánh trận mà ko được bằng các Q bên ngoài sao? Vậy thì còn gì là cái hay nữa? lần sau lo làm Q thôi, ko thèm đánh trận gì gì nữa :-w
 
Sunran nói:
Thứ Sử thành Tấn Dương Korangar tiếp chỉ
Nhận thấy giặc Khăn Xanh hiện nay quá hùng mạnh đang đe dọa triều đình 1 cách mạnh mẽ nay Thứ Sử hãy nhanh chóng thu xếp công viêc đến ngay triều đình nhận quân và lương chuẩn bị chiến đấu chống khăn xanh
Mỗi thành sau khi nhận dc mật tin phải nhanh chóng giải quyết nêu quá bận có thể gửi đến 1 vị tướng nhận quân , còn lại có thể đến sau hợp lực
Khâm Thử

Đang đánh Ô Hoàn, triều đình không giúp mà còn làm khó nữa :((. Thứ sử Korangar nghe vậy vội vàng thu xếp lên kinh đô gấp (Mấy ngày đến Lạc Dương vậy trọng tài). Tấn Dương sẽ tạm thời do TTL quản lý, hai phó tướng là SN và Mỹ Chu Lang (Không biết ông này đâu rồi ::( ), ngoài ra còn aochoangxanh đang ở bên địch. Về quân đội và lương tiền... xem ở trang 1, giao cho TTL toàn quyền sử dụng nếu cần thiết.

TTL: Sao không edit chữ kí :-/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top