Tấn Dương - Hán

Status
Không mở trả lời sau này.
Tấn Dương thu thuế tháng 3

Tấn Dương

Chỉ số:

Eco: 15
Farm: 15
Tech: 15
Wall: 5
PO: 65 (%)
TTL draft 1000 quân giảm 2 PO => PO hiện tại: 63 (%)

Governor: Korangar
Officer: Mỹ Chu Lang(Origami), aochoangxanh, Song Nhi, Triệu Tử Long - 4 người
(Mỹ Chu Lang cũng mất tích rồi thì phải T_T)

Đội trưởng bộ binh (Lead: 20, War: 20, Int: 10, Pol: 0, Char: 10) - NPC
Tướng cướp (25/25/10/0/15) - NPC
(Hai tên này không được lĩnh lương =)))


Gold trước khi thu thuế: 2280 gold
Thu: 0
Chi: Phát lương cho officer: 80 gold (Mỗi người 20 gold)
TTL làm task thu quân, mua vũ khí hết: 417 + 833 = 1250 gold
TTL hôm nay làm task vậy, thu quân, bỏ ra 417 gold thu lính

số lính = (charm*417)/5=(12*417)/5= 1000 lính
mua thêm= 500 cây nỏ= (25/15)*500=833gold trang bị cho 500 lính
Tổng chi: 80 + 1250 = 1330 gold

Gold hiện tại: 2280 - 1330 = 950 gold

Quân đội cũ: 500 bộ binh, 500 cung thủ, 300 kị binh
Bổ sung: 500 bộ, 500 cung (Xem ở trên), 3500 kị binh quân triều đình
Quân đội hiện tại: 1000 bộ, 1000 cung, 3800 kị

Tổng: 5800 quân


Food trước khi thu thuế: 55400 food
Thu: MIỄN THUẾ
Chi: 5800 quân ăn hết 11600 food (2 tháng 2, 3)
Food hiện tại: 55400 - 11600 = 43800 food
 
Mỹ Chu Lang đang cho đàn gia cầm sau phủ ăn thì bất ngờ bị con vịt nó đạp trúng lăn cu đơ ngắc ngoải... qua đời. Tài sản được thu về phủ.
(sry...giờ Ori bận học tối đầu 20/24 rồi, trước học hành sa sút wá..ko tham gia game được nữa...cáo lỗi cáo lỗi, mong mọi người thông cảm..chúc vui vẻ!)
 
TTL đang nằm vắt chân ôm người đẹp (:devil:) ở trong phủ, bỗng nhiên nghe tiếng cấp báo, khiến y giật mình mà...rớt xuống giường. Y vội lồm cồm bò dậy, định tẩn cho tên kia một trận. Chợt nhớ việc nhà nước quan trọng, vội bỏ qua, liền xem cấp báo như thế nào. Hóa ra đó là mật thư của ACX gửi từ bên rợ Ô Hoàn về, nội dung đại khía như sau :
_ACX mỗ khi xưa phải hàng Ô Hoàn là bất đắc dĩ, chẳng qua muốn lén cứu thứ sư KO. Nhưng ngài cao tay hạ thủ trước, khiến ACX mỗ bỗng chốc hóa kẻ tội đồ phản quốc. Nay xin báo tin giặc, để lập công chuộc tội vậy. Rợ Ô Hoàn nay đã kéo tới Thái Viên, lập trại xong xuôi cả, chỉ chờ dịp đánh Tấn Dương. May vì đường xa, chúng lại đi vội vã, nên quân lương không chuẩn bị kịp mà phải đợi vào ngày. Nay xin dâng tấm bản đồ, để các ngài liệu phần đánh giặc!
O Hoan trai.JPG
 
Dragon of South nói:
TTL đang nằm vắt chân ôm người đẹp (:devil:) ở trong phủ, bỗng nhiên nghe tiếng cấp báo, khiến y giật mình mà...rớt xuống giường. Y vội lồm cồm bò dậy, định tẩn cho tên kia một trận. Chợt nhớ việc nhà nước quan trọng, vội bỏ qua, liền xem cấp báo như thế nào. Hóa ra đó là mật thư của ACX gửi từ bên rợ Ô Hoàn về, nội dung đại khía như sau :
_ACX mỗ khi xưa phải hàng Ô Hoàn là bất đắc dĩ, chẳng qua muốn lén cứu thứ sư KO. Nhưng ngài cao tay hạ thủ trước, khiến ACX mỗ bỗng chốc hóa kẻ tội đồ phản quốc. Nay xin báo tin giặc, để lập công chuộc tội vậy. Rợ Ô Hoàn nay đã kéo tới Thái Viên, lập trại xong xuôi cả, chỉ chờ dịp đánh Tấn Dương. May vì đường xa, chúng lại đi vội vã, nên quân lương không chuẩn bị kịp mà phải đợi vào ngày. Nay xin dâng tấm bản đồ, để các ngài liệu phần đánh giặc!
O Hoan trai.JPG

DOS ơi nhầm rồi, quân Ô Hoàn từ Kí Thành đánh Tấn Dương là đi từ trên xuống mà, vẽ thế kia thành ra quân giặc từ Tấn Dương đi lên à :D
 
Quân tướng bên Tấn Dương đâu hết rồi, bày mưu tính kế mau mau còn lo chuẩn bị mấy việc khác nữa chứ :-w
 
:D sorry mọi người, để mọi người đợi lâu, hôm qua bị bệnh nên ko lên được, để lát tối TTL edit lại bài này rồi trình bày kế hoạch luôn nhé (post giữ chỗ trước, ko thì DOS làm bậy ;)) )
 
Thấy có núi và rừng ngay chỗ trại chính :> . Đọt kích đường nào đây.
 
DoS cho hỏi là trong cái map trên thì aochoangxanh ở chỗ nào, có được giao quân dội, nhiệm vụ gì không? (Trọng tài mà không cho là aochoangxanh tự chọn vị trí nhé :)))
 
Thì ACX đã nói mình nằm ở Hậu quân rồi mà, gần chỗ kho lương đó :)), nếu DOS thương thì cho 1 ít binh sĩ đi theo để xung phong chém giết còn ko thì đành chịu khổ vậy :| (DOS cũng có quyền thay đổi lại vị trí ACX trong quân của Ô Hoàn, và ACX sẽ đổi kế sách khác :p)
 
Nói chung là trong 3 ngày nữa phải có kế hoạch để ta xử lý. Nếu ko ta sẽ cho quân Tấn Dương bị đánh úp trong khi không phòng bị.
Aochoangxanh nằm ở hậu trại, gần kho lương. Có khoảng 5-7 người theo. Nhưng mà ở đó thì chắc khoảng 500 thằng Ô Hoàn đó :-"
 
Dragon of South nói:
Nói chung là trong 3 ngày nữa phải có kế hoạch để ta xử lý. Nếu ko ta sẽ cho quân Tấn Dương bị đánh úp trong khi không phòng bị.
Aochoangxanh nằm ở hậu trại, gần kho lương. Có khoảng 5-7 người theo. Nhưng mà ở đó thì chắc khoảng 500 thằng Ô Hoàn đó :-"
OK, kế hoạch post trực tiếp lên nhé, khỏi Pm cho mất công
 
Aochoangxanh nằm ở hậu trại, gần kho lương. Có khoảng 5-7 người theo. Nhưng mà ở đó thì chắc khoảng 500 thằng Ô Hoàn đó
OK, 5-6 thằng tướng chịu theo hầu là tốt rồi ;)) vẫn thực hiện theo kế hoạch cũ, kế hoạch ra sao mời DOS chịu khó xem lại mấy trang trước vậy :)) quân tuy đông nhưng mất chủ tướng sẽ ko đáng lo + thêm việc kho lương bị đốt chắc chắn chúng sẽ nào loạn :))
 
korangar nói:
OK, kế hoạch post trực tiếp lên nhé, khỏi Pm cho mất công
Kế hoạch đã có chưa? Hôm nay đã là tháng 5 rồi. Nếu đã bàn thảo xong kế hoạch thì post lên để TT chấm.

TMD đã nghiên cứu thế trận hai bên roài.
 
kế hoạch của ACX ở mấy trang trước, chờ thêm kế hoạch của phía nhà nữa là xong
@TT: nương tay cho em còn sống mà đoàn tụ với gia đình :'>
 
Đó mới là kế hoạch của ACX. Đang chờ kế hoạch cụ thể của phe Tấn Dương :-" (ko có kế hoạch của phe Tấn Dương thì ACX cứ gọi là rửa cổ đi nhé...:devil:)
 
Sorry mọi người, hôm qua khỏi bệnh lên đây thì bận quá chỉ kịp post bài bên topic stat, đây là kế hoạch của TTL:

Quân đội hiện tại: 1000 bộ, 1000 cung, 3800 kị

quân đội chia làm 4:
- đội 1 gồm 800 bộ, 1000 kỵ và 500 cung thủ
- đội 2 gồm 200 bộ, 500 cung thủ, 800 kỵ
- đội 3 gồm 1000 kỵ
- đội 4 gồm 1000 kỵ

sắp xếp như sau:

đội 1: do Koran chỉ huy :D tiến tới tiền trại của địch, dùng mọi cách để địch quân dàn trận ra ứng chiến (chắc chắn rùi, tụi nó thấy KORAN bảo đảm sẽ xông ra trả thủ mừ) đội này nhiệm vụ là cố gắng cầm cự với địch, tránh ko sa vào 1 trận chiến đẫm máu khi chưa có lệnh, giữ cự ly đội hịnh hợp lý vừa đánh vừa lùi dần.

đội 2: kế bên trại chính của địch có một khu rừng và mấy ngọn núi, trước tiên cho quân vào đó trinh sát trước xem có ai ko (rủi bị phục binh thì sao) sau đó lẳng lặng tiến tới gần đó, đợi lệnh. (đội này do SN chỉ huy)

đội 3: đi vòng qua bên phải (nhìn theo hướng mắt nhìn màn hình nhà :D ) núp kế bên cái khu rừng bên phải đó đợi lệnh.

đội 4: do TTL chỉ huy, sẽ ở phía sau lưng đội 1 (giữ khoảng cách để địch bị bất ngờ)

Kế hoạch, đầu tiên nhờ đại nhân KORAN chỉ huy quân đội tiến tới trại địch khiêu chiến, cố gắng giữ đội hình, tránh tổn thất và sa lầy vào trận địch, chỉ vừa đánh vừa lùi dần dần khiến cho địch mất cảnh giác. Khi đến giờ hẹn trước, ACX sẽ cùng 5,6 người của mình cố gắng đốt kho lương của địch (làm sao cháy to to một chút nhé :D- lưu ý TTL giỏi coi thiên văn nên vụ coi gió hướng nào để lựa ngày đánh phù hợp cho chuyện hỏa công là ko khó) sau khi đốt kho lương thì chạy về hướng đội 3 đang phục (cố gắng thoát nha ACX) sau đó, địch do thấy cháy lớn quá nhất định sẽ cho quân ở trại chính tới chữa cháy, như vậy thì đội 2 do SN chỉ huy sẻ dùng hỏa công đốt khu rừng kế bên trại chính, khiến nó cháy theo. Cùng lúc đó, đội 4 của TTL sau lưng đội 1 của KO sẻ lợi dụng yếu tố bất ngờ (do địch quân liên tục truy kích KORAN) sẽ đánh tạt ngang vào đội hình địch, rồi cùng đội 1 đánh giết quân địch (tin rằng tụi ở tiền trại cũng nghe việc trại chính và hậu trại bị đốt) như vậy ko khó để giết địch, khi thua, quân địch ắt sẽ bỏ chạy về trại chính, lúc đó SN chỉ việc phục sẵn trên đường mà giết cả lũ tụi nó, rồi phối hợp cướp trại chính (ko cướp cũng được, phóng hỏa tiêu diệt luôn), xong đâu đấy lại đánh xuống phía hậu trại, hậu trại của địch ngay khi bị phóng hỏa nhất địch sẽ chỉ lo cứu lương, và đợi khi quân ở trại chính tới giúp thì ACX chỉ huy đội 3 đánh phục kích tiêu diệt đội cứu hỏa từ trại chính này rồi kết hợp luôn việc đánh hậu trại, nếu thấy khó có thể giả vờ lui dụ địch đợi quân 3 đội trên tới ứng cứu thì quay lại đánh 2 mặt (lúc này đã hội quân với đội 3, do đội 3 khi thấy cháy sẽ đi chậm đến đón ACX). Xong đâu đấy cả 4 đội hội quân tiến hành truy kích diệt địch.(khi đó sẽ cho 1500 kỵ binh chia ra truy quét bắt tàn binh còn sót lại ở tiền trại và trại chính, số còn lại thì truy kích địch)

@mọi người: cho ý kiến nhé
 
Cứ theo ý TTL, ý kiến ý cò nhiều mắc công DOS cho đi rửa cổ mất, em còn cần cái cổ để giữ cái đầu :'>
DOS kết hợp kế hoạch của ACX và TTL giùm nhé, giờ lười quá, với lại mới uống 1 chút nên :p
 
korangar nói:
Tấn Dương thu thuế tháng 3

Tấn Dương

Chỉ số:

Eco: 15
Farm: 15
Tech: 15
Wall: 5
PO: 65 (%)

Governor: Korangar
Officer: Mỹ Chu Lang(Origami), aochoangxanh, Song Nhi, Triệu Tử Long - 4 người
(Mỹ Chu Lang cũng mất tích rồi thì phải T_T)

Đội trưởng bộ binh (Lead: 20, War: 20, Int: 10, Pol: 0, Char: 10) - NPC
Tướng cướp (25/25/10/0/15) - NPC
(Hai tên này không được lĩnh lương =)))


Gold trước khi thu thuế: 2280 gold
Thu: 0
Chi: Phát lương cho officer: 80 gold (Mỗi người 20 gold)
TTL làm task thu quân, mua vũ khí hết: 417 + 833 = 1250 gold

Tổng chi: 80 + 1250 = 1330 gold

Gold hiện tại: 2280 - 1330 = 950 gold

Quân đội cũ: 500 bộ binh, 500 cung thủ, 300 kị binh
Bổ sung: 500 bộ, 500 cung (Xem ở trên), 3500 kị binh quân triều đình
Quân đội hiện tại: 1000 bộ, 1000 cung, 3800 kị

Tổng: 5800 quân


Food trước khi thu thuế: 55400 food
Thu: MIỄN THUẾ
Chi: 5800 quân ăn hết 11600 food (2 tháng 2, 3)
Food hiện tại: 55400 - 11600 = 43800 food
korangar bao giờ cũng làm rất tốt,
vì Tấn Dương đợt này miễn thuế lương nên PO tăng 7, charm của korangar tăng 2 và fame 5
 
Tấn Dương officer tăng lương lên 30 gold/ kì thu lương

Tấn Dương thu thuế tháng 4

Tấn Dương

Chỉ số:

Eco: 15
Farm: 15
Tech: 15
Wall: 5
PO: 70 (%)

Governor: Korangar
Officer: aochoangxanh, Song Nhi, Triệu Tử Long - 3 người
(Còn ít nhưng toàn thành phần tinh nhuệ #>:) )

Đội trưởng bộ binh (Lead: 20, War: 20, Int: 10, Pol: 0, Char: 10) - NPC
Tướng cướp (25/25/10/0/15) - NPC
(Hai tên này không được lĩnh lương =)))


Gold trước khi thu thuế: 950 gold
Thu: MIỄN THUẾ
Chi: Phát lương cho officer: 60 gold (Mỗi người 30 gold) - aochoangxanh đang đóng vai phản bội nên khôg được phát lương, sau này sẽ luận công ban thưởng và phát lương bù sau :D

Gold hiện tại: 950 - 60 = 890 gold

Quân đội hiện tại: 1000 bộ, 1000 cung, 3800 kị

Tổng: 5800 quân

Food trước khi thu thuế: 43800 food
Thu: 0
Chi: 5800 quân ăn hết 5800 food (tháng 4)
Food hiện tại: 43800 - 5800 = 38000 food

vì Tấn Dương đợt này miễn thuế lương nên PO tăng 7, charm của korangar tăng 2 và fame 5

Thanks xtop :hug:. Nhưng Tấn Dương đợt này miễn thuế hoàn toàn nửa năm đầu chứ không chỉ thuế lương đâu, xtop xem lại dùm (Trang 5 hay 6 gì đó). Ngoài ra còn có một bài post lỗi nữa, del hộ giùm luôn, thanks.

To TTL: Kế hoạch chắc là ổn roài đó, mọi người cố gắng nhé :D (Thật ra TTL lo hết roài, có phải làm gì đâu =)))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top