korangar
Mega Man
Vui quá, ở thành mãi bây giờ mới có quest làm
Korangar nghe vậy mới phán rằng: Vụ này e rằng còn nhiều uẩn khúc, ba chữ đầu các câu thơ 2, 3, 4 ghép lại thành "lấy mạng ngươi" xem ra không phải ngẫu nhiên. Nhưng động cơ có lẽ phải xét lại từ đêm hội hôm đó. Vậy sai người đến những nhà dân gần khu vực lễ hội dò xét xem có xô xát tranh chấp gì không. Ngoài ra khai quật xác người thanh niên khám xét cẩn thận lại xem có thương tích hay dấu hiệu trúng độc không. (Hơi dã man nhưng việc công đành phải vậy). Lá thư có mùi dấm cũng đáng nghi, vậy hãy thử một số cách như hơ lửa hay phun rượu vào xem.
Vậy Mutsu cho thêm tí manh mối nhé, thanks :hug: .
Mutsu Kokono nói:Thứ sử phá án
Sáng nay cũng như bao sáng khác , thứ sử Korangar đang ngồi uống cà fê và ăn sáng trong phủ của mình thì tiếng trông kêu oan báo quan đánh lên liên hồi ! Không hiểu chuyện gì xảy ra , Koragar lập tức cho mời nguời đánh trống kêu oan vào trong công đường để hỏi chuyện .
Vào đến công đường thì ra đó là một bà lão , tóc đã bạc trắng , tuổi đã chừng ngoài 80 , đi cùng bà lão là một cô gái , da trắng hồng hào , trông rất đáng yêu , tuổi chỉ chừng đôi mươi , có lẽ là cháu của bà lão . Đi cùng họ là khoảng 20 ngưòi , già có , trẻ có , hình như là những gia đinh đi cùng họ .
Vừa vào đến công đường , tất cả đều quỳ rạp xuống mà khóc , bà lão vừa khóc vừa rằng :
- Oan uổng quá Ko đại nhân ơi ! Con trai lão chết oan uổng quá , con trai lão chết không nhắm mắt Ko đại nhân ơi !
Nói rồi bà lão khóc nức nở ! Khóc một hồi rồi bà lão lại nói tiếp :
- Cách đây nửa tháng , con trai lão đi dự hội ở phía đông thành về , đến nửa đêm mới trở về , lúc về đến nhà thì không nói không rằng , gương mặt có vẽ gì đó vô cùng hoảng sợ . Tối đó trời bỗng đổ mưa như trút nước , sấm đánh vang trời . Đến sáng hôm sau khi gia đinh vào phòng của con trai lão thì đã thấy nó treo cổ chết mất rồi .
Nói xong cả bà lão và cô gái cùng khóc , ngay cả những gia đinh đi theo cũng không cầm đuợc nước mắt , tất cả đều bật khóc .
Khóc một hồi , thứ sử hỏi thì bà lão lại tiếp :
- Nhưng thưa đại nhân , cái chết của con trai lão có nhiều điều uẩn khúc . Tuần trước , khi lão và cháu của lão đi thăm mộ của nó thì thấy có hai người lạ mặt đang đứng trước mộ con trai lão , thấy bà cháu lão tới thì cả hai hoảng hốt bỏ chạy . Sáng nay , khi đem những kỷ vật của con trai lão ra để đốt cho nó dứới suối vàng thì lão thấy trong tay áo nó có một phong thư , mở ra thì thấy có một bài thơ .
Bà lão dâng bức thư lên cho thứ sử , thứ sử Korangar mở ra thì thấy bài thơ có nội dung như sau :
Tan hợp hợn tan âu định phận
Lấy thiên trả địa hận đời đời
Mạng nguời manh mỏng trời định đoạt
Nguơi biết được chăng phận con nguời !
Phía trên bức thư có ghi thêm vài chữ , nhưng vì mờ quá không sao đọc được , chỉ có một chữ gì đó mờ mờ giống chữ nhân , trên bức thư vẫn còn mùi chua giống mùi dấm ! Và mặt sau bức thư có ghi ngày tháng mà con trai của bà lão kia treo cổ chết .
Bên dứơi bà lão qùy lạy mà rằng :
- Đại nhân minh xét , hãy tìm ra sự thật cho cái chết của con lão ! Hãy cho con lão nhắm mắt an lòng nơi cửu tuyền !
- Đại nhân minh xét ! - Tất cả những gia đinh đi theo đồng thanh
Thứ sử có thích trinh thám thì tham gia phá án giúp dân nàoGiải được bí ẩn của bức thư sẽ được tăng intel
Thứ sử Korangar giúp dân phá án thì sẽ được dân kính trọng , đời đời lưu truyền( tăng charm ) Biết đâu lại có cơ hội cưa cô gái cháu bà lão
![]()
Có ai muốn giúp thứ sử giải quyết vụ án này thì lên tiếng nào !
Korangar nghe vậy mới phán rằng: Vụ này e rằng còn nhiều uẩn khúc, ba chữ đầu các câu thơ 2, 3, 4 ghép lại thành "lấy mạng ngươi" xem ra không phải ngẫu nhiên. Nhưng động cơ có lẽ phải xét lại từ đêm hội hôm đó. Vậy sai người đến những nhà dân gần khu vực lễ hội dò xét xem có xô xát tranh chấp gì không. Ngoài ra khai quật xác người thanh niên khám xét cẩn thận lại xem có thương tích hay dấu hiệu trúng độc không. (Hơi dã man nhưng việc công đành phải vậy). Lá thư có mùi dấm cũng đáng nghi, vậy hãy thử một số cách như hơ lửa hay phun rượu vào xem.
Vậy Mutsu cho thêm tí manh mối nhé, thanks :hug: .
Giải được bí ẩn của bức thư sẽ được tăng intel


: Tên Dá Ân kia, ngươi có xích mích với A Ngưu muốn nhân cơ hội trả thù nên mới giết chết A Ngưu rồi đổ tội cho 3 người Nhân, Trung, Văn phải không. Nhưng lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt, nạn nhân trước khi chết đã để lại bài thơ tố cáo thủ phạm đây. (Các chữ in đậm trong bài ghép lại thành DAS AAN theo kiểu Telex là Dá Ân - mà tên A Ngưu cũng siêu thật, thời này mà biết dùng kiểu gõ Telex roài