Tấn Dương - Hán

Status
Không mở trả lời sau này.
Như thế cũng đã coi là xúc phạm đến sứ giả Liêu Quốc ... Dù thế nào đi nữa thì cũng là khách , làm thế tức là ko làm tròn chứ lễ .. nhẽ ra phải trừ fame mà thôi ko có gì nghiêm trọng nên ko truy cứu :)) .
 
Một ngày mới, trời vẫn đẹp như mọi ngày, hacbach nghe nói thứ sử ở Tấn Dương cần người làm bèn đến xin việc thử xem sao, nhưng khi qua 1 qán trà thì thấy 1 vị tướng tặng cho 1 người bị cắt hết tai mũi họng =)) 1 ít dầu hắc và lông chim bèn thấy bất bình .....
 
Từ hôm nay , Flyman sẽ là TT thành Tấn Dương, đề nghị bác Clan bàn giao công việc (hoặc bác cứ finish đi rồi tôi thay). Anh em trong thành làm phát báo danh cái nhỉ để Flyman biế rõ maejt mũi, nhìn cái topic 20 trang này phê quá
 
Flyman cứ tự nhiên ra event đi , event của Liêu đến khi nào quân Liêu đánh thành thì sẽ tiếp tục .
 
để tóm tắt câu chuyện thì ACX xin nói, hacbach là cờ lon của ACX ^^, nên chuyện trong quán trà có thể được rút ngắn, ...
thấy có 1 tên thư sinh có ý kiến của mình nên..... và 2 bên xì xầm, xì xầm.... Ngay trong hôm đó ACX bèn dẫn hacbach đến phủ thứ sử để tiến cử y ;)), đoạn này tới korangar thôi, thành thiếu player có pol, tạo con này để có pol nè :p
 
aochoangxanh nói:
để tóm tắt câu chuyện thì ACX xin nói, hacbach là cờ lon của ACX ^^, nên chuyện trong quán trà có thể được rút ngắn, ...
thấy có 1 tên thư sinh có ý kiến của mình nên..... và 2 bên xì xầm, xì xầm.... Ngay trong hôm đó ACX bèn dẫn hacbach đến phủ thứ sử để tiến cử y ;)), đoạn này tới korangar thôi, thành thiếu player có pol, tạo con này để có pol nè :p

Chơi cả clone à =)). Thế thì làm officer luôn, giới thiệu tiến cử gì cho mất công =))

Từ hôm nay , Flyman sẽ là TT thành Tấn Dương, đề nghị bác Clan bàn giao công việc (hoặc bác cứ finish đi rồi tôi thay). Anh em trong thành làm phát báo danh cái nhỉ để Flyman biế rõ maejt mũi, nhìn cái topic 20 trang này phê quá

Bác trọng tài chờ tí, chờ tối nay thu thuế tháng 1 luôn thể. (Bây giờ đang lười =)))
 
Chơi cả clone à . Thế thì làm officer luôn, giới thiệu tiến cử gì cho mất công
bắt buộc chơi thôi :P, giờ có việc gì để làm ko, ở ko chán quá, chắc lát đi qua chơi PS2 đỡ buồn :p
 
Gà mái PM :
Ko huynh đệ , nay ta đã công thành danh toại , nhà Hán DV quyết định chia 3 quản lý , phía Tây Du đã phong hầu cho LD cũng là huynh đệ của DV còn phía Nam nay Du Vân xin giao toàn bộ cho Ko , sắc phong Ko làm Nam Vương Hầu , thuộc hàng Hoàng Thân Ko hãy nhận lời cho anh em vui vẻ chúng ta đã quen biết từ ngày còn hàn vi , nay 1 người đã quyền cao chức trọng chắc chắn ko thể nào quên những bạn hữu của mình , nay DV sắp đi xuống Uyển thành dẹp mí tên Liêu đang hoành hành :D khi nào xong việc sẽ ghé qua thăm Ko
Còn nữa , phía Nam có đến 2 thành của Liêu Ko hãy cẩn thận nếu Liêu có tấn công hãy nhanh chóng PM cho DV DV sẽ đem quân đến làm thịt bọn nó , bắt chúng ra múa lửa làm trò cho anh em chúng ta relax :))
 
Mấy nay sao ko thấy thành Tấn Dương có động tĩnh gì thế, TTL nằm nhà mấy bữa roài, muốn có gì đó động tay động chân ghê, sẵn đây cũng xin chúc mừng KO ĐẠI NHÂN lên chức nha^^. Cũng xin báo là quân TẤN DƯƠNG hiện nay hình như chỉ còn vài mống, mong KO đại nhân để ý đến chuyện này dùm nha :D
 
Cuối đông se se gió lạnh, cảnh vật đượm màu ủ rũ, sương ảnh vẫn chưa ra hoa, thành Tấn Dương nằm im lặng dưới bầu trời nhạt nhòa phong vũ.. một hán tử phương lại dáng người nhanh nhẹn, khuôn mặt sương gió cưỡi trên 1 con Hắc Uyển trực chỉ hứong Tấn Dương. Tấn Dương thành đã ở trước mặt, hán tử khẽ ghì ô mã, nheo mắt nhìn rõ cánh cổng sơn son có ba chữ đề thực lớn: "Tấn Dương thành". hán tử ra roi thúc ngựa phi nhanh qua cánh cổng, 2 tên lính canh toan vung thương chặn lại, liền bị hán tử vung roi gạt xuống, miệng thét lớn : Có thánh dụ, mau mau tránh đường, kẻ nào gây phiền hà chậm trễ, ko tránh khỏi mất đầu". Quan binh dạt ra hai bên, chốc lát, hán tử đã đến trước của phủ thứ sử, rút trong bọc 1 quyển tre, nâng 2 tay kính cẩn mà rằng: " Hán Đế ban dụ, Tấn Dương thành nhiều lần biến động, quan lại tản mác, dân chúng lầm than. Thứ sử Kon chiêu mộ dc nhiều hiền tài, bình ổn bá tánh. Thực ko làm trẫm thất vọng. Nay yêu cầu thứ sử nhanh chóng thống kê tình hình nhân sự, những thay đổi cũng như biến động triong hàng ngũ quan tướng dưới quyền từ khi nhậm chức. Lập tức thi hành, ko được chậm trễ"
 
Flyman nói:
Cuối đông se se gió lạnh, cảnh vật đượm màu ủ rũ, sương ảnh vẫn chưa ra hoa, thành Tấn Dương nằm im lặng dưới bầu trời nhạt nhòa phong vũ.. một hán tử phương lại dáng người nhanh nhẹn, khuôn mặt sương gió cưỡi trên 1 con Hắc Uyển trực chỉ hứong Tấn Dương. Tấn Dương thành đã ở trước mặt, hán tử khẽ ghì ô mã, nheo mắt nhìn rõ cánh cổng sơn son có ba chữ đề thực lớn: "Tấn Dương thành". hán tử ra roi thúc ngựa phi nhanh qua cánh cổng, 2 tên lính canh toan vung thương chặn lại, liền bị hán tử vung roi gạt xuống, miệng thét lớn : Có thánh dụ, mau mau tránh đường, kẻ nào gây phiền hà chậm trễ, ko tránh khỏi mất đầu". Quan binh dạt ra hai bên, chốc lát, hán tử đã đến trước của phủ thứ sử, rút trong bọc 1 quyển tre, nâng 2 tay kính cẩn mà rằng: " Hán Đế ban dụ, Tấn Dương thành nhiều lần biến động, quan lại tản mác, dân chúng lầm than. Thứ sử Kon chiêu mộ dc nhiều hiền tài, bình ổn bá tánh. Thực ko làm trẫm thất vọng. Nay yêu cầu thứ sử nhanh chóng thống kê tình hình nhân sự, những thay đổi cũng như biến động triong hàng ngũ quan tướng dưới quyền từ khi nhậm chức. Lập tức thi hành, ko được chậm trễ"
Nghe tiếng ồn ào ngoài cổng. SN vội bước ra và thấy 1 kẻ cầm tờ giấy nói huyên thuyên trước cổng :)). Nghe loáng thoáng thấy chỉ dụ của hán đế SN vội mời hắn vào. Trong lúc chờ thứ sử thay đồ (cha này là chúa lâu la). SN ngồi nói chuyện cùng viên quan và nói sơ về tình hình Tấn Dương hiện nay.

Hiện nay TD dưới sự điều hành của thứ sử Koran. Tướng dưới quyền gồm có Trang Nguyên TTL, quân sư Hoài Băng Tâm. Võ tứơng có ACX và SN. hachbach thì mới vào.
 
Tên công sai tức giận đập bàn quát: thứ sử đâu rồi? Sao lại để thằng ất ơ nào ra đây tiếp thánh chỉ ?? Thật là vô lễ, bố láo quá.
Nói đoạn, hắn nhảy lên yên ngựa, nhằm hướng cổng thành mà đi. Trc khi đi ,còn kịp nói lại : đa tạ Kor thứ sử đã hậu đãi, chuyến này Ngô Hùng ta về kinh thành, sẽ sơm gặp lại thứ sử". Dứt lời, Hắc Uyển tung vó, phi nước đại về hướng Đông môn, bo^ng nhie^n ....
 
ACX thấy 1 người hi ngựa giữa chốn đông người, sợ đụng phải mọi người nên ra đứng chặn lại và nói:
- Tên kia giữa chốn đông người mà ngươi phi ngựa như thế còn ra thể thống gì nữa?
(mệt nói nhìu chán, kết thúc mau gọn đê ;)), oánh lộn là mau nhất ;)))
 
Tấn Dương thu thuế đầu năm (Tháng 1 - 190)

Tấn Dương

Chỉ số cũ

Eco: 15
Farm: 11,25
Tech: 15
Wall: 5
PO: 66.5%

FH làm task tăng Farm mất 1000 gold:
Farm tăng: (15*1000/2000)*66.5% = 4.9875
PO giảm 5 %

Chỉ số mới:

Eco: 15
Farm: 16,2375
Tech: 15
Wall: 5
PO: 66.5 - 5 - 5 = 56.5%

Governor: Korangar
Officer: aochoangxanh, Song Nhi, Triệu Tử Long, Hoài Băng Tâm, hacbach (5 người)
Đội trưởng bộ binh (Lead: 20, War: 20, Int: 10, Pol: 0, Char: 10) - NPC
Tướng cướp (25/25/10/0/15) - NPC

Gold trước khi thu thuế: 1990 gold
Thu: 15 * 70 = 1050 gold
Cựu thừa tướng (Nay là đương kim hoàng thượng) gửi cho 2000 gold (Bài 142 topic này)
Tổng thu: 3050 gold
Chi: Phát lương cho officer: 150 gold (Mỗi người 30 gold)
Làm task hết 1000 gold
Tổng chi: 1150 gold
Gold hiện tại: 1990 + 3050 - 1150 = 3890 gold

Quân đội hiện tại: 400 kị, 800 cung
Tổng: 1200 lính

Food trước khi thu thuế: 19500 food
Thu: 0
Chi: 1200 quân ăn hết 3600 food (tháng 11, 12, 1)
Food hiện tại: 19500 - 3600 = 15900 food

Bài thu thuế trước nằm ở trang 14 topic này

Ko huynh đệ , nay ta đã công thành danh toại , nhà Hán DV quyết định chia 3 quản lý , phía Tây Du đã phong hầu cho LD cũng là huynh đệ của DV còn phía Nam nay Du Vân xin giao toàn bộ cho Ko , sắc phong Ko làm Nam Vương Hầu , thuộc hàng Hoàng Thân

Đa tạ Hoàng Thượng nhưng mà phía Nam sao toàn thấy thành của Liêu vậy :o

Mấy nay sao ko thấy thành Tấn Dương có động tĩnh gì thế, TTL nằm nhà mấy bữa roài, muốn có gì đó động tay động chân ghê, sẵn đây cũng xin chúc mừng KO ĐẠI NHÂN lên chức nha^^. Cũng xin báo là quân TẤN DƯƠNG hiện nay hình như chỉ còn vài mống, mong KO đại nhân để ý đến chuyện này dùm nha

Bao nhiêu quân với lương thực tôi giao cho ông đi hết rồi à =))

Tên công sai tức giận đập bàn quát: thứ sử đâu rồi? Sao lại để thằng ất ơ nào ra đây tiếp thánh chỉ ?? Thật là vô lễ, bố láo quá.
Nói đoạn, hắn nhảy lên yên ngựa, nhằm hướng cổng thành mà đi. Trc khi đi ,còn kịp nói lại : đa tạ Kor thứ sử đã hậu đãi, chuyến này Ngô Hùng ta về kinh thành, sẽ sơm gặp lại thứ sử".

Trọng tài thông cảm, đang lười =)). Mà cho mỹ nam tử đẹp nhất Tấn Dương ra tiếp đãi ông roài còn kêu ca gì =)).

Bây giờ thành của ta tiền tài đã tương đối rồi. Vậy trước tiên giao cho TTL 700 gold làm task tăng PO, hacbach 1000 gold làm task Farm (Nhớ chờ TTL làm Task xong thì hacbach hãy làm để được cộng nhiều hơn :))). Chờ đến tháng 3 có ít lương thực tôi sẽ đích thân đi draft quân #>:)
 
korangar nói:
Bao nhiêu quân với lương thực tôi giao cho ông đi hết rồi à =))

=)) bẩm đại nhân, chưa đánh đấm gì mà TT tuyên bố một câu quân Hán thắng nhưng toàn quân tử trận còn mỗi 500 bộ binh => 2000 kỵ binh của ta đã bị nướng sạch rồi ạ.


Sẵn có lệnh của đại nhân KO, TTL lập tức về phủ chuẩn bị, dẫn quân đi làm công tác tư tưởng cho dân tron thành, do gần đây có nhiều tin đồn ko hay về Tấn Dương, tuy đã có chỉ của thánh thượng nhưng để cho bà con cô bác trong thành yên tâm làm ăn, cũng cần phải giải thích rõ^^, xóa bỏ những tin đồn thất thiệt.

PO=War/10 + Lead/10=(70/10)+(33/10)=10.3 (SỐ NÀY KO đại nhân làm tròn sao thì làm nhé) tốn hết 700G
 
Farm= (Pol*tiền)/2000 * Hiệu suất PO= (25*1000)/2000 * (56.5+10.3)= 835
Sau những tháng ngày làm việc ngoài đồng vất vả (mấy thằng lính ăn rồi ngủ nhìn gai con mắt :-w ) cuối cùng cũng kiếm được ít lương về :D
 
Oài , clone cũng phải làm đúng quy tắc chứ acx /:) .Farm tăng = (Pol*tiền)/2000 * Hiệu suất PO = ( 25*1000)/2000 * 0,67 = 8,375 .
 
Oài , clone cũng phải làm đúng quy tắc chứ acx .Farm tăng = (Pol*tiền)/2000 * Hiệu suất PO = ( 25*1000)/2000 * 0,67 = 8,375 .
Quên, tính lộn, cái pol là xy% chứ ko phải là xy ko :p, sory hén
 
Gà mái PM
Tấn Dương là nơi hội tụ của những võ tướng tài danh , nay phiền Ko cho DV mượn SN và TTL hay ACX tạm về triều Duel tên sứ giả Liêu vương , hắn War 40 int 35 chỉ có TTL và SN ACX mới đủ khả năng choảng hắn mà thôi :))
 
Trạng nguyên TTL hiện đang bận làm task nên kô thể đi được. SN thay mặt TTL đến Lạc Dương.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top