Chích chòe chuyền thư:
Đại Việt tuyển người tài. Thứ nhất kinh kì, thứ nhì... Ngô Quận , ai có muốn tham gia thì xin qua Ngô Quận thành với tại hạ, nhất là Hoài Băng Tâm, tại hạ không bạc đãi hiền tài như tướng quân đâu
Song Nhi cô nương, nàng không về Ngô Quận với ta sao? Ta ngày đêm mong ngóng cô nương mà hồng nhan vẫn bóng chim tăm cá
Hoài Băng Tâm sau khi đọc thư thì tức giận, xé phong thư ra làm trăm, rồi nói lớn:
_Ta vốn là trung thần Hán Triều, bọn ngươi dụ hàng ta, vậy há chẳng phải coi thường ta lắm ru???
Rồi quyết định gửi thư cho Công Tử, từ chối thịnh tình....
Băng tâm, sau khi bại trận (Ko giành dc vợ thì coi như là bại trận rồi ) từ Ấn Độ trở về, thấy TD tiêu điều, cũng quyết định dứt áo ra đi....
(Cho hỏi ACX, TTL, SN tính đi đâu đây??? )
chắc mình chuyển nghề lãng tử nay đây mai đó quá .
Korangar có lão về quê, Tấn Dương ko ai làm chủ, buồn bã ACX cùng hacbach (cờ lon) đi ngao du sơn thủy vậy , qua Kinh Đô chơi cái nào
Bồ câu đưa thư:
Nghe tin áo choàng xanh tướng quân có ý ngao du thiên hạ. Tại hạ mến mộ tài năng đã lâu, nay nếu không chê Ngô Quận nghèo hèn, xin mời tướng quân quá bộ ghé thăm vài ngày.
A Gù kính thư
TTL thấy các tướng đều bỏ đi như thế thật ko nên, dù gì chúng ta cũng đã gắn bó lâu dài với TD, chi bằng chúng ta hãy ở lại, bàn tính cùng nhau để phát triển TD , TD là nơi hiểm yếu, ko thể xem thường, sao các tướng lại đồng loạt ra đi vậy^^