Mình chỉ mới quen em ấy khi bữa đi học ở lớp học tín chỉ thôi (cách đây vài ngày) , mà nói chung em ấy là bạn của con bạn chơi với mình.
Hôm bữa cúp học, 3 đứa rủ nhau đi cafe, ra ấy ngồi nói chuyện , 8 dóc với nhau,mà hôm đó có cơ hội mượn được cây đàn guitar của thằng ngồi gần đó nên mình đàn cho bạn mình với em nó nghe , thì em nó có vẻ rất thích,và khi nói chuyện thì mình rất cảm tình với em ấy.Lúc đi xe buýt về , mình bảo mượn điện thoại em nó , rồi mình bấm số mình nhá qa máy để lưu số điện thoại , em ấy cũng không nói gì.
Buổi tối hôm đó thì em ấy có nt hỏi 1 số vấn đề gì đó về Powerpoint( vì em ấy biết mình học công nghệ thông tin) , rồi mình cũng giúp trả lời rồi sau đó là vài cái tin nhắn chúc ngủ ngon qua lại.
Hôm sau thì mình nhận được 1 tin nhắn của em ấy là điện thoại kia bị hư nên em ấy bảo mình lưu số khác để tiện liên lạc. Rồi nhân cơ hội đó mình bảo là để mình chở đi sửa điện thoại cho ( vì em ấy ko có xe máy) , và em ấy đồng ý , ( đi sáng nay).
Nói là đi sửa điện thoại nhưng chủ yếu là mình dẫn em ấy đi chơi và nói chuyện. . .
Nói ra thì em ấy rất hợp ý mình, cả về tính tình,thói quen, nói chung là nhiều nên mình rất thích.Lúc đi cafe thì mình bảo ra cafe bệt ngồi cho mát, thế là mình có dịp ngồi sát cạnh em ấy để 2 đứa nói chuyện cho tình cảm.
Nói chuyện với em ấy thì mình cảm thấy rất vui và hợp ý với mình, với lại mình cũng muốn kiếm 1 GF cùng quê cho dễ liên lạc với nhau khỏi phải xa cách ( em ấy cũng cùng quê với mình, nhưng hồi học khác trường nên không biết nhau).
Lúc về thì mình có thử nắm tay em nó đi qua đường và em ấy cũng không nói gì.
Đến chiều nay thì mình nt ngỏ lời yêu luôn.Mình biết là mình đi quá nhanh nhưng hồi giờ cảm giác của mình chưa bao giờ sai cả.Mình thấy mình đã tìm được một người rất hợp ý với mình.)
Nt được 1 hồi thì em ấy bảo là nếu đồng ý ngay thì dễ dàng quá , phải cần thời gian để xác định tình cảm của em ấy và để xem tình cảm của mình đối với em ấy như thế nào !
Theo các bác em làm như thế là đúng hay sai :( ? Góp ý hộ em cái! Và tiếp theo em nên làm như thế nào ! ( Chỉ vì tính em là thích gì là làm nấy , có cái gì thì nói ra chứ ko giữ đc)
Hôm bữa cúp học, 3 đứa rủ nhau đi cafe, ra ấy ngồi nói chuyện , 8 dóc với nhau,mà hôm đó có cơ hội mượn được cây đàn guitar của thằng ngồi gần đó nên mình đàn cho bạn mình với em nó nghe , thì em nó có vẻ rất thích,và khi nói chuyện thì mình rất cảm tình với em ấy.Lúc đi xe buýt về , mình bảo mượn điện thoại em nó , rồi mình bấm số mình nhá qa máy để lưu số điện thoại , em ấy cũng không nói gì.
Buổi tối hôm đó thì em ấy có nt hỏi 1 số vấn đề gì đó về Powerpoint( vì em ấy biết mình học công nghệ thông tin) , rồi mình cũng giúp trả lời rồi sau đó là vài cái tin nhắn chúc ngủ ngon qua lại.
Hôm sau thì mình nhận được 1 tin nhắn của em ấy là điện thoại kia bị hư nên em ấy bảo mình lưu số khác để tiện liên lạc. Rồi nhân cơ hội đó mình bảo là để mình chở đi sửa điện thoại cho ( vì em ấy ko có xe máy) , và em ấy đồng ý , ( đi sáng nay).
Nói là đi sửa điện thoại nhưng chủ yếu là mình dẫn em ấy đi chơi và nói chuyện. . .
Nói ra thì em ấy rất hợp ý mình, cả về tính tình,thói quen, nói chung là nhiều nên mình rất thích.Lúc đi cafe thì mình bảo ra cafe bệt ngồi cho mát, thế là mình có dịp ngồi sát cạnh em ấy để 2 đứa nói chuyện cho tình cảm.
Nói chuyện với em ấy thì mình cảm thấy rất vui và hợp ý với mình, với lại mình cũng muốn kiếm 1 GF cùng quê cho dễ liên lạc với nhau khỏi phải xa cách ( em ấy cũng cùng quê với mình, nhưng hồi học khác trường nên không biết nhau).
Lúc về thì mình có thử nắm tay em nó đi qua đường và em ấy cũng không nói gì.
Đến chiều nay thì mình nt ngỏ lời yêu luôn.Mình biết là mình đi quá nhanh nhưng hồi giờ cảm giác của mình chưa bao giờ sai cả.Mình thấy mình đã tìm được một người rất hợp ý với mình.)
Nt được 1 hồi thì em ấy bảo là nếu đồng ý ngay thì dễ dàng quá , phải cần thời gian để xác định tình cảm của em ấy và để xem tình cảm của mình đối với em ấy như thế nào !
Theo các bác em làm như thế là đúng hay sai :( ? Góp ý hộ em cái! Và tiếp theo em nên làm như thế nào ! ( Chỉ vì tính em là thích gì là làm nấy , có cái gì thì nói ra chứ ko giữ đc)

mình trứoc h toàn vậy , có hụt e nào đâu 

