Giờ đội hình cũng tạm ổn do tinh thần đang ở mức giận dữ, bác nhẹ tay giùm em cái vậy

Chỉ có đội vừa mới lập sắp thi đấu với bé rì thì chắc sẽ thua thảm hại do trận nào cũng sẽ đá để bán nên không quan tâm thua bao nhiêu

Sau cơn mưa, trời lại nắng. Đã thấy le lói chút dương quang rồi

[spoil]Coldsoul 4 - 3 SuperCampeoness (348275)
Trận đấu chuẩn bị U ám 22-03-2012 09.26 (5/48)
Đội bóng Coldsoul đã điều chỉnh đội hình và lựa chọn đội hình 3-5-2 với quyết tâm chiến thắng. Những cầu thủ được ra sân: Çakabey - Thorstensson, Højmark, Galzons - Terranova, Bałazy, Szondy, Manjit, Düne - Lewbo, Añón.
Trên sân đấu các cầu thủ của SuperCampeoness đang bắt đầu triển khai đội hình xuất phát 4-4-2. Cầu thủ có mặt trên sân: Hefka - Janampa, Yactayo, Limo, Plaza - Bringas, Fajardo, Barreto, 小宮 (Komiya) - Ferrero, Chapoñán.
Coldsoul rõ ràng không hề giấu giếm ý đồ đánh vào hai cánh của đối phương. SuperCampeoness biểu diễn chiến thuật chơi sáng tạo. Vào phút thứ 2, đội khách đã phá vỡ hàng phòng ngự yếu kém bên cánh phải. Eladio Bringas đưa bóng vào lưới với tỉ số 0 - 1. Phút thứ 3, Niels Højmark phải nghe những lời phàn nàn khó chịu của huấn luyện viên sau khi anh hành động một cách ngu ngốc, có lẽ vì thiếu kinh nghiệm, ở phút thứ 3 và xém tý tạo cơ hội cho đối phương ghi bàn. Sau 15 phút thi đấu, Saulo Ferrero của đội SuperCampeoness bất ngờ tung một đường chuyền ở trong góc chết. Đón được banh, Eladio Bringas ghi bàn nâng tỉ số lên thành 0 - 2. Các cầu thủ đội chủ nhà chật vật đánh vào phần giữa sân đối phương, cuối cùng cũng được một cơ hội rút ngắn tỉ số khi Niels Højmark có gắng lốp bóng qua đầu thủ môn Aleš Hefka của đối phương. Tiếc thay, quả banh lại bay vọt xà ngang. Sự điều khiển banh khéo léo đã mang lại bàn thắng cho SuperCampeoness ở phút 21, tỉ số giờ là 0 - 3. Víctor Barreto đích thân ghi tên mình vào danh sách ghi bàn. Cả cầu trường như được giải tỏa phần nào khi Imre Szondy rút ngắn tỉ số sau một pha phối hợp tuyệt vời. Điểm số bây giờ đang là 1 - 3 cho Coldsoul. Các cầu thủ đội chủ nhà chật vật đánh vào phần giữa sân đối phương, cuối cùng cũng được một cơ hội rút ngắn tỉ số khi Paco Pepe Añón có gắng lốp bóng qua đầu thủ môn Aleš Hefka của đối phương. Tiếc thay, quả banh lại bay vọt xà ngang. Rất nhiều cổ động viên cảm thấy trọng tài quá khoan dung khi chỉ rút thẻ vàng đối với cầu thủ Felipe Fajardo của SuperCampeoness sau pha vào bóng không đúng lúc từ phía sau vào phút thứ 31. Nửa thời gian trận đấu đã trôi qua với tỉ số 1 - 3. Huấn luyện viên của Coldsoul khá hài lòng khi thấy các tiền vệ của mình chơi gắn bó và nắm giữ 63% thời gian bóng lăn.
Sau một pha phạm lỗi gây tranh cãi ở phút thứ 52, Imre Szondy đã tung một cú sút quyết đoán từ chấm phạt đền, tỉ số được rút ngắn cho Coldsoul. 2 - 3! Saulo Ferrero, sau 57 phút, gần như có thể gia tăng cách biệt cho đội khách với pha đội đầu chính xác vào khung thành sau khi bóng được đá xóa vào trung lộ nhưng thủ môn đội chủ nhà Dündar Çakabey đã cứu nguy. Các cầu thủ Coldsoul có một cơ hội rất tốt để bật tường và đột phá trung lộ, nhưng chỉ thị của HLV buộc họ phải chuyền bóng ra biên để tạt bóng. Ở phút thứ 78, đội Coldsoul đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với điểm số là 3 - 3 khi Tantrika Manjit đón được đường chuyền từ cánh phải của đồng đội và lốp bóng thành công qua đầu thủ môn đối phương. Phút 83, khán đài như vỡ òa trong vui sướng khi Ģirts Galzons xuyên thủng hàng phòng ngự đội khách để mang về bàn thắng cho đội nhà. Tỉ số giờ là 4 - 3 nghiêng về Coldsoul. Coldsoul là người nắm giữ thế trận với 67% thời gian cầm bóng.
Phong độ tuyệt vời của Imre Szondy đã giúp rất nhiều cho lối chơi của đội Coldsoul. Tuy nhiên Ģirts Galzons lại thi đấu quá là tệ hại. Cầu thủ của SuperCampeoness có màn trình diễn ấn tượng nhất hôm nay chính là Saulo Ferrero. Ngược lại, 新一 (Shinichi) 小宮 (Komiya) đã có một ngày đáng quên trong sự nghiệp của mình. Tỷ số chung cuộc của trận đấu là 4 - 3.
[/spoil]