Tiếp tục hành trình băng rừng vượt suối đầy gian khổ, những chàng trai vẫn không chùn chân mà luôn nghĩ tới cặp nhũ của X.Hương trong đầu làm động lực thúc đẩy bước chân tiến tới. Rừng mùa này cây cối xanh tốt, hoa lá khoe sắc và tràn ngập hương thơm. Gió thỏang qua mang theo vị ngọt của vài lọai trái cây vừa chín trĩu cành.
Với tay hái một trái dại màu đỏ và cho vào miệng cắn, Khắc Khoan nhai rau ráu và nuốt ực một cái trước khi Le Lợi kịp đưa tay ngăn cản. Theo kinh nghiệm là không nên ăn trái dại trong rừng nhưng thằng béo phì này lẹ tay quá nên cản không kịp. Thế là ứng với lời ông bà dạy, thằng mập quăng cái giỏ đồ lăn lộn ra đất mà kêu la. Lợi liền bảo Khoan móc họng cho ói ra nhưng nó lì quá không chịu nghe lời. Cuối cùng 2 thằng đành cột chân nó treo ngược lên cây, sau đó đánh đu càng lúc càng nhanh cho nó chóng mặt mà ói. Lực sinh ra mạnh đến nỗi cây cối ngã rạp, muông thú bỏ của chạy lấy người. 2 con cọp đang “vui vẻ” gần đó cũng hỏang hốt bỏ chạy vì tưởng khủng long bạo chúa tấn công.
Lúc này Khoan vẫn chưa ói ra được trái độc nhưng Đôn và Lợi cũng không tài nào kiếm cách dừng nó lại được, chỉ tại vì cả chục cây cổ thụ xung quanh còn bị đốn ngã thì lấy cái gì cản nó nổi. Bỗng có tiếng vút từ rất xa, một cây rìu bay đến với vận tốc ánh sáng nhắm hướng sợi dây treo nhưng cái mông thằng mập lại là nơi dừng chân của nó. Tiếng hét của Khắc Khoan vang xa 30km đến nỗi dân chúng gần đó hè nhau bỏ chạy vì sợ núi lửa phun.
Đôn chưa biết làm sao thì có một bóng người đu dây đến trước mặt. Ông ta nhảy lên móc dao cắt sợi dây và đè Khoan nằm ra đất để nhổ cây rìu. Cả bọn hỏang hốt cứ tưởng bị chặn cướp định lao vào chiến đấu thì ông lão cản lại. Người ông vạm vỡ, chỉ mặc một cái xà rông nhỏ còn đầu thì quấn băng trắng toát chỉ chừa lại 1 con mắt lộ ra. Ông lên tiếng: “ này các cháu, sao lại đến nơi rừng thiêng nước độc này, muốn bỏ mạng hay lại cưa gỗ lậu đây ?” . Quý Đôn lễ phép trả lời: “ dạ không, chúng cháu đang muốn giúp thằng bạn xổ ruột bằng phương pháp vòng xoáy ly tâm theo định luật niu tơn 2”. Nghe vậy ông lão liền hái một nắm lá xanh đỏ gì đó, cho vào mồm nhai rồi mớm vào miệng Khắc Khoan, lập tức thằng nhỏ ói như con thỏ. Mãi một lúc sau nó mới ngừng lại và thều thào: “pà mẹ ông già cướp đi nụ hôn đầu tiên của tui, đã vậy ổng còn bị sâu răng mãn tính nữa, gớm quá !!!”.
Ông lão cười khà khà và hỏi han cớ sự sao tụi nhỏ lại mò vào chốn này. Lê Lợi cất tiếng: “ chúng cháu đi cứu bạn ở tận đỉnh Phan Xi Păng” , “chà, có phải 1 cô bé ăn mặc hở hang không ?” , “hôm bữa ta thấy 1 bọn mọi vừa ôm cô gái vừa chạy mà tay lại liên tục quệt máu mũi từa lưa, con cái nhà ai mà hấp dẫn quá nhỉ”. 3 đứa mừng rơn hỏi han liên tục về tin tức X.Hương nhưng ông lão cũng tịt ngòi chả biết gì vì lúc đó đang nằm dưỡng thương trong chòi.
Bây giờ mới chợt nhận ra cái đầu quấn băng trắng bóc của ông, bọn nhỏ hỏi thì ông lão kể lại: “cách đây mấy hôm, ta và thằng đệ đang ngồi luyện PES thì có 1 đám quân lính xông đến đánh ta như cái mền rồi hè nhau chặt cây đa thần của ta. Thân ta đã già yếu sức đâu mà chọi lại tụi nó, mà ta cũng chả tiếc cây đa làm gì, chỉ tiếc là toàn bộ Option File và các bản Patch cũng như bản mở rộng tiếng Nôm ta đều save vào trong trỏng. Chúng chặt cây rồi ta chỉ còn cách đá bản cũ cách đây cả trăm năm…”
“Giờ ta phải sống trong cái chòi chật hẹp này, còn thằng đệ sống ở cái hồ dưới kia cũng bị bọn lính tè đầy vào khi đi về nữa chứ, huhu”
Cả bọn tá hỏa, thì ra ông lão đây là Thạch Sanh trong truyền thuyết, nhưng nay đã già như lá mùa thu rồi. Quý Đôn và Khắc Khoan tỏ ý xin lỗi ông chỉ vì trận CK của chúng mà ông lão bị đánh bầm dập như vậy. Những tưởng sẽ bị chửi cho 1 trận nhưng gương mặt ông lão lại tươi rói như bắt được vàng. Ông mừng húm khi biết 3 đứa là cao thủ PES nên liền rủ chúng đá một trận. Ông còn hứa sẽ thi triển tuyệt chiêu mà ông ấp ủ bấy lâu để dạy cho chúng thêm kỹ năng.
Lần này Khắc Khoan xin đứng ra đá cùng ông, vì dù sao cũng là cảm tạ ân nhân cứu mạng mà. Ông già hú 1 tiếng, từ xa xa bay lại một cái boomerang màu bạc rất tinh xảo. Khi nhìn kỹ lại thì cả bọn hết hồn vì đó là tay bấm PS3 thời kỳ đầu, cứ tưởng nó không được phát triển ai ngờ lão Thạch Sanh này lại có 1 cái mới ghê.
Thò tay lên một dây leo già nua, ông lão giật mạnh một cái tức thì toàn bộ thân cây rời ra từng mảnh và ngã rạp xuống tạo thành một sàn thi đấu hết sức hòanh tráng. Có 2 khán đài bao quanh lấy một bàn tròn nhỏ thi đấu ở giữa. Toàn bộ đều làm từ 3 bè gỗ Lim quý giá mà trước đây ông dụ mua lại của thằng Bờm. Ông cho nó 20 cái quạt mo và 1 thúng xôi thế là cả trâu bò, gỗ lim và cá mè đều về tay ông. Khá khen ông già gian manh gạt nhi đồng.
Bước vào ghế thi đấu, Khắc Khoan hơi giật mình vì nó tự nâng lên cao 5m, tạo thành vị trí quan sát khá rõ cho khán giả xung quanh. Trang bị màn hình LCD 32” hiện đại và máy PS2 Slim xinh xắn dễ thương. Ông lão khoe là cái này do tụi mọi đá thua độ nên ông bắt chúng xây dựng. Có lẽ dạo gần đây chúng cần nâng cao trình độ chung nên mới bắt cóc cao thủ về tập huấn. Với lối đá thiên về tấn công, ông lão chọn Barca vì ông yêu quý Ronaldinho. Khắc Khoan điềm tĩnh chọn Liverpool hòng thăm dò thực lực ông lão
Lối tấn công tổng lực, bủa vây 2 cánh dồn ép HV liverpool vào sát cầu môn khiến Khắc Khoan chống đỡ khá vất vả. Tuy nhiên cậu cũng ăn miếng trả míếng phản công nhanh nhạy. Trong một phút giây cao trào, ông lão nhấn [] [] [] X X làm Messi tâng bóng lên cao rồi ông chỉnh L1 [] và xoay analog ½ vòng thì sau đó Ronaldinho nhảy lên tung cú volê kinh hoàng từ khoảng cách xa 40m tung lưới thủ môn Liverpool. Trận đấu kết thúc với phần thắng 1-0 cho ông lão khiến cả bọn sợ teo.
Khắc Khoan cúi mình bái phục ông lão và nài nỉ ông dạy cho nó tuyệt chiêu đó để nó cứu bạn X.Hương khỏi tay bọn mọi gian ác. Ông cụ thấy thằng mập mũm mỉm dễ thương nên xiêu lòng nhận nó làm đồ đệ, truyền thụ tuyệt chiêu. Tới lúc phải tiếp tục cuộc hành trình, 2 thầy trò chia tay trong nước mắt. Vừa đi được vài bước thì ông chạy theo níu tay Khắc Khoan và tặng nó chiếc controller kiểu boomerang của ông. Khoan cảm động ôm hun thầy mình rồi hứa sẽ quay lại đáp đền công ơn rồi cùng bạn băng qua những mảng rừng nhạt nắng…