Mirai Nikki
Mr & Ms Pac-Man
chắc trong đây chẳng còn ai còn chơi kiếm thế nữa nhỉ, vậy mà đã 5 năm
,nhớ đêm hôm đó vừa chia tay người yêu , ko biết làm gì để đỡ buồn thì thằng em nó rủ chơi game kiếm thế,nó giống Võ Lâm 1 game mà mình ko chơi,thế là vào trang chủ reg acc,và hành trình hành tẩu giang hồ của mình bắt đầu từ đây,mới đầu gà,chỉ biết làm nhiệm vụ cho nó lên, rồi lang thang ở diễn đàn,thời đó,hầu như các quán game ở HN nhà nhà cầy Kiếm thế, vì thế kiếm 1 hội cầy kiếm thế ko khó với mình, rồi mấy đứa bạn thân lại cùng chơi nữa,đứa thì MG, đứa thì CB, đứa thì NM, đứa thì DT,vì có team chơi nên vì thế cũng biết cách lên đồ,đi TK thì cả team,kill được 1 thằng là tự hào lắm
,mà thằng đứng đầu server thì lúc nào cũng hơn 100 mạng
,thích nhất là lúc làm thương hội, hồi đầu làm gì có auto,thương hội có khi phải kéo cả tộc để làm,bạn và thù cũng hình thành từ đây
,tuy cực nhưng vui,anh em san sẻ nhau từng vạn,từng huyền tinh,thỉnh thoảng lại off tộc đi nhậu,rồi thiếu tiền ,trả nợ nhau bằng Rương ,mà cũng phải công nhận cái trò SVV nó làm mình điêu đứng,ngày nào cũng quay, mất thì nhiều mà được thì ít ,lần duy nhất trong đời được 25 rương
. Game bây giờ loãng quá, ko còn cái hồn của game nữa, nó chỉ là cắm train mà thôi, game với mình vui nhất là lúc giúp đỡ bạn bè,đánh nhau với kẻ thù.Giờ thì hết game giờ chỉ auto mà thôi, chán mà.Ai có kỷ niệm gì chia sẻ cho vui
,nhớ đêm hôm đó vừa chia tay người yêu , ko biết làm gì để đỡ buồn thì thằng em nó rủ chơi game kiếm thế,nó giống Võ Lâm 1 game mà mình ko chơi,thế là vào trang chủ reg acc,và hành trình hành tẩu giang hồ của mình bắt đầu từ đây,mới đầu gà,chỉ biết làm nhiệm vụ cho nó lên, rồi lang thang ở diễn đàn,thời đó,hầu như các quán game ở HN nhà nhà cầy Kiếm thế, vì thế kiếm 1 hội cầy kiếm thế ko khó với mình, rồi mấy đứa bạn thân lại cùng chơi nữa,đứa thì MG, đứa thì CB, đứa thì NM, đứa thì DT,vì có team chơi nên vì thế cũng biết cách lên đồ,đi TK thì cả team,kill được 1 thằng là tự hào lắm
,mà thằng đứng đầu server thì lúc nào cũng hơn 100 mạng
,thích nhất là lúc làm thương hội, hồi đầu làm gì có auto,thương hội có khi phải kéo cả tộc để làm,bạn và thù cũng hình thành từ đây
,tuy cực nhưng vui,anh em san sẻ nhau từng vạn,từng huyền tinh,thỉnh thoảng lại off tộc đi nhậu,rồi thiếu tiền ,trả nợ nhau bằng Rương ,mà cũng phải công nhận cái trò SVV nó làm mình điêu đứng,ngày nào cũng quay, mất thì nhiều mà được thì ít ,lần duy nhất trong đời được 25 rương
. Game bây giờ loãng quá, ko còn cái hồn của game nữa, nó chỉ là cắm train mà thôi, game với mình vui nhất là lúc giúp đỡ bạn bè,đánh nhau với kẻ thù.Giờ thì hết game giờ chỉ auto mà thôi, chán mà.Ai có kỷ niệm gì chia sẻ cho vui

