Cái quan trọng là muốn chiến thắng thì phải cân bằng: trong chiến thuật, trong đi đường và trong việc nên "ăn cỏ hay ăn thịt" của người đi rừng. Theo cá nhân tôi thấy thì như vầy (đây là các yếu tố gây bất lợi chứ không phải đổ thừa nhé):
1/ Team GPL là cái team duy nhất trong giải nói 2 ngôn ngữ mà dính ngay 2 cái không thông dụng là tiếng Việt và tiếng Thái. Giờ đồng ý phần giao tiếp cơ bản trong game là ping pủng các kiểu đi, tiếng Anh cơ bản: go, back bla bla bla đi. Nhưng thời gian trong game để triển khai tất cả thế mạnh của chiến thuật cũng phải giao tiếp rất nhiều hay đưa ra mấy cái dự đoán tình huống in game nữa. Giờ Mid + Jungle cứ "nặc tha nặc tha" thì bắt ai? Ad + Sp cũng vậy, dù thằng Mus là thằng đánh sáng nhất của team mấy ngày qua nhưng một vài pha nếu giao tiếp trơn tru thì tốt rất nhiều.
2/ Tinikun phải nói là quá bảo thủ và một chiều, việc ban pick cũng thế. Có thể pick tướng này thì lợi team, đi đường thắng nhưng thằng triển khai không quen tay, không đánh tốt con tướng đó thì đem vô làm gì? Ví dụ như việc phiên bản này, counter Jax hay đì được nó thì hơi khó, cộng thêm cây cuồng đao lỗi vãi đái ra nhưng nếu đi 1 tướng thuận tay thằng Muội thì tất nhiên tỷ lệ thắng nó vẫn cao hơn với con tướng không thuận tay.
3/ Vẫn là người đang gây tranh cãi nhất LMHT 2 ngày nay: ku SOFM. Kỹ năng hay, ok! Trao đổi chiêu thức tốt, ok! Rồi sao? Đây là trò chơi 5 người, tôi nhớ trong 1 bài phỏng vấn SKT có nói: nhiệm vụ của người đi rừng ngoai việc ăn các bùa lợi thì việc quan trọng nhất là tạo CƠ HỘI cho đồng đội. Nếu cướp rừng không được, nếu bị thọt không bắt lẻ được thì triển khai áp đặt lên 1 đường rồi lăn cầu tuyết cho đường đó chứ không phải có 1 bài xâm lăng xài đi xài lại hoài như vậy. Không thể cân bằng lúc nào nên lao lên, lúc nào nên farm thủ rồi tạo cơ hội cho team là thua cha nó rồi. Rừng phiên bản đấu team chính là thằng support cao cấp chứ không phải một sát thủ máu lạnh gì đâu ha. Chắc mấy đội khác không thèm nghiên cứu đâu ha.
4/ Việc báo chí Việt Nam muôn đời tung hô mấy cái chiến thắng trước mắt rồi dư luận các kiểu cứ tâng thằng nhỏ lên mây xanh, cãi nhau ỏm tỏi cả lên, theo cá nhân thì tôi thấy thương thằng SOFM. Nó quá nhỏ và tính cách quá ít nói, mọi người cứ bu vào khen thằng nhỏ quá trời quá đất, rồi ông nội HLV tối ngày post status như đang ẤU DÂM với thằng nhỏ. Rồi sao? Đưa bé lên cao quá rồi ai đỡ nó xuống? Ai phân tích mấy cái dở của nó bây giờ? Cáic việc cải thiện lối chơi không phải 1-2 câu chửi trong vài ba bữa là xong, mà phải cả quá trình. Cứ vậy rồi quen tật.
5/ G4 đánh ngáo ngơ thế nào ấy, chả hiểu được.
Đây là 5 yếu tố mà THEO CÁ NHÂN mình là cấu thành thất bại như vậy. Đúng sai gì thì mình chỉ là một thằng COI GAME thôi chứ không phải bình luận viên.
MÀ MẤY ÔNG CÓ CÃI NHAU THÌ LÀM ƠN ĐỪNG XÀI EMO "

" HAY "

". TUI NHÌN NHƯ ĐUỐI LÝ RỒI DẶM VÔ CHO ĐỠ THẸN VẬY, ĐỌC NGƯỢNG CHẾT ĐƯỢC.