Mới coi 1 chút về tây du ký 2009,phim khá hay,nhân vật hóa trang khá đẹp,mặt tôn ngộ không nhìn rất vui,nhưng phong cách không kém phần ngông cuồng vốn có,có sửa đổi cốt truyện một ít nhưng các bộ phim chuyển thể từ truyện ra thì phim nào mà chả sửa đổi.Nứt từ hòn đá ra,2 con khỉ đầu đàn đã nhận ra TNK là con khỉ và nhận làm con để cho thấy tình yêu thương đồng loại của loài khỉ như thế nào.Đoạn bão lụt lúc gấp rút nên khỉ mẹ nói ai tìm ra lối thoát thì được tôn làm vương,cuối cùng TNK tìm ra thì được xưng làm vương,vì là con khỉ đẹp nhất đàn nên gọi là Mỹ Hầu Vương.Rồi bão lụt làm chết khỉ cha,khỉ mẹ thì kiệt sức bệnh tật mà chết để cho TNK mới suy nghĩ tìm cách học thuật trường sinh bất lão.Đoạn đến bồ đề lão sư là phim bắt đầu hay,vì lúc này tính cách TNK bắt đầu được định hình rõ ràng.
Phim kỹ xảo khá đẹp,vì là phim thần thoại nên kỹ xảo đến đâu cũng không bao giờ gọi là giả tạo,các cảnh 3D trên thiên đình nhìn rất sướng mắt.So với bản năm 86 thì bản này các nhân vật như Na Tra,Dương Tiễn đã được nâng lên đúng với tầm cỡ của mình qua các trận đánh nảy lửa với TNK.Vương Mẫu Nương Nương bản này nhìn khá đẹp mà lại có cái
thần,khi nghe đám tiên nữ nói TNK đã hái trộm đào tiên thì nét mặt của VMNN cũng không lộ vẻ bực tức rẻ tiền như năm 86.Hóa trang và y phục được chăm chút khá kỹ lưỡng,không cải lương hát bội như bản cũ.Ngọc Hoàng cũng có cái
thần,gần bị TNK đập chết rồi mà nét mặt vẫn không tỏ vẻ lo sợ và trốn xuống bàn như bản cũ (may là lúc này Phật Tổ xuất hiện,không thì Ngọc Hoàng tèo thật).Bản cũ thì TNK chỉ đại náo thiên đình,quậy cho rung rinh thiên đình thôi,còn bản mới này TNK đập nát luôn cái thiên đình,đánh bay cả cặp ghế ngồi của Ngọc Hoàng và Vương Mẫu Nương Nương

.Phật Tổ bản mới này nhìn mới đúng là Phật Tổ,nhìn không buồn cười như bản cũ.Gậy Như Ý của TNK cũng đẹp hẳn,không sơ sài qua loa như bản cũ.Sự mâu thuẫn của TNK với Ngọc Hoàng cũng được miêu tả khá kỹ lưỡng,nếu như bản cũ chúng ta chỉ đồng cảm với TNK và ghét người nhà trời thì bản này chúng ta sẽ thấy rõ mỗi bên đều có một lý đúng của mình.Có một điều khá bất ngờ là giọng nói của TNK lần này không khác mấy so với bản cũ,rõ ràng Chiết Giang đã nắm khá rõ tâm lý người xem,nếu thay đổi giọng nói đặc trưng của TNK thì Tây Du Ký 10 phần đã nắm 5 phần thất bại,ban đầu cứ tưởng là do Lục Tiểu Linh Đồng lồng tiếng vào,nhưng nghe rõ nhiều đoạn hét lên không giống Lục Tiểu Linh Đồng mấy (Lục Tiểu Linh Đồng hét nghe chói tai và kéo dài hơn,trong khi TNK lần này hét không kéo dài và ít chói tai hơn),qua đó thấy rõ diễn viên Phí Dương đã tập luyện khá nhiều cho vai diễn kinh điển này.
Kết luận,phim khá hay,đạo diễn đã chăm chút thêm những thứ mà bản cũ không thể làm được,bản cũ cũng là do Chiết Giang làm và thành công rực rỡ,nên câu hỏi được đặt ra là họ đã nắm được bí quyết thành công rồi thì làm sao lại để thất bại
