Tân Tây Du Ký

do Lý Tịnh lên trời được phong làm THIÊN VƯƠNG :|
 
Mẹ Na Tra thì đừng hòng tìm ra cái gì ngoại trừ 3 chữ "Lý Phu Nhân" mà bả xuất hiện 1 chút xíu khi kể về Na Tra lúc còn ở nhà à,sau này lao động đường phố Ân diệt Trụ bả lặn luôn.
Trong "Đắc Kỷ Trụ Vương" mẹ của Natra xuất hiện từ đầu đến gần cuối phim,võ công thì khỏi nói,toàn chơi "ngự kiếm phi tiên":'>, sau còn hi sinh oanh liệt :'>,mà tên thì dò trên wiki là Ân thị
 
trong đắc kỷ trụ vương đó của tvb đã chế biến và sạo quá nhiều đi so với nguyên tác rồi .
 
có một tập trong nguyên tác thì có một con mãng xà cái , thành tinh nuốt tề thiên , tề thiên mới la lên cho bát giới nghe là đệ hãy yên tâm đây không phải lần đầu ta bị kẻ khác nuốt đâu .
À nhớ roài:p có phải con mãng xà trong khu rừng toàn trái cây thúi mà sau này Bát Giới phải hiện nguyên hình để làm xe ủi mở đường hem?

Ân thị k phải là 1 cái tên^_^
 
TVB chế nhưng mình xem rất cuốn hút và đặt biệt rất là hài hước chĩ riêng bộ TDK của TVB thôi nhé :D..... nhất là anh trư bát giới :)).... có 2 câu thơ để đời còn mãi tới ngày nay , mà trư bát giới trong LTLD còn chưa thể hiện đc=))............
 
tây du ký xem thầy trò đường tăng là 1 phần thôi còn lại ngắm gai xinh cũng thích phết
 
Xem Tay du kí TVB hay hơn :hug:
 
thông tin thêm về tân tây du ký
Đoàn làm phim "Tân Tây du ký" vừa chuyển đến Côn Minh để quay cảnh phim về Bạch cốt tinh giữa rừng núi hoang sơ nhưng cũng tuyệt đẹp. Các diễn viên đều rất cố gắng để hoàn thành tốt vai diễn của mình.
Êkíp làm phim Tây du ký phiên bản mới đã phải đi cáp treo đến khu vực quay phim giữa núi rừng Côn Minh. Nếu ai đến đây, sẽ thấy khung cảnh rất buồn cười khi có rất nhiều “chú khỉ nhỏ” trên bãi cỏ, thậm chí một vài con “quái vật” còn đang chơi bài poker với nhau. Thấp thoáng là hai người phụ nữ xinh đẹp, một người mặc bộ váy xanh thẫm là nữ diễn viên Vương Lực Khả (đóng vai Xà yêu nữ) còn người mặc trang phục màu trắng là Hàn Tuyết (đóng vai Bạch cốt tinh).

Cảnh quay tại Côn Minh về Bạch cốt tinh là một trong những cảnh quan trọng nhất của bộ phim. Nữ diễn viên Hàn Tuyết (Han Xue) đã tập trung tinh thần hết sức cho vai diễn. Lúc rảnh rỗi, cô nghịch ngợm với những chú khỉ bằng bông nhỏ. Diễn viên Vương Lực Khả (Wang Li Yi Yao) đóng vai Xà yêu nữ cũng miệt mài tập luyện múa kiếm để có những đường kiếm điêu luyện và đẹp mắt.

Hiện nay, một phần đoàn làm phim đang ở Đại Lý, một phần quay ở Côn Minh. Sắp tới, tất cả sẽ tụ hội về Côn Minh và các vùng lân cận để thực hiện tiếp bộ phim, đem đến những cảnh quay hấp dẫn cho khán giả.

Bộ phim Tây du ký phiên bản mới đang được quay tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) do Trình Lực Đống đạo diễn và do đài truyền hình Triết Giang thực hiện

Một số cảnh hậu trường Tân Tây du ký tại Côn Minh:
Hàn Tuyết với chú khỉ bông
nguu4.jpg

cảnh tôn ngộ không ngồi tán em hàn tuyết lúc rảnh rỗi. :D
ngu2.jpg

Vương Lực Khả tập luyện cho vai diễn
nguu3.jpg

còn đây là ngưu ma vương
nguu1.jpg
 
mịa ơi nói thật tạo hình xấu ko thể nào tả đc:|...... nhìn thằng ngộ ko phát chán
 
vẫn mê TDK của TVB hơn vì có Lê Diệu Tường đóng TBG
多情自古空餘恨
此恨綿綿無絕期
Đa tình tự cổ nan di hận
Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ
 
má ơi, phim Tân này mấy em từ yêu quái đến thần tiên đều quá là cuốn hút. Mấy lão đạo diễn làm phim càng lúc càng khôn. Đường Tăng chịu sao nổi em Bạch Mao Chuột kia :))
 
7 yêu nhền nhện tắm nè ^^

t154715.jpg
t154716.jpg
t154717.jpg
t154719.jpg
t154720.jpg
t154721.jpg
t154722.jpg
t154723.jpg
t154724.jpg
 
Ngoài cái TDK đầu tiên thì cái Tây Du Kí của TVB làm khoảng năm 99-2000 tớ thấy rất hay, tuy nhiên tớ thích xem phần 2 ( Trần Hạo Dân đóng) hơn phần một ( Trương Vệ Kiện đóng rất nổ mà vẫn không lột tả được cái ngạo mạn của Tôn Ngộ Không lúc đại náo thiên Cung - cái ngạo mạn đó được Lục nhĩ Mị Hầu trong phần 2 diễn tả hết sức đạt) mà cũng vì phần 2 cốt truyện hồi hộp hơn, ý nghĩa hơn và cũng thấy rõ Ngộ KHông dần dần được cảm hóa, cả 4 thầy trò diễn rất đạt, nhất là Tam Tạng, dù là cao tăng nhưng cũng không ủy mị, sợ hãi khi gặp yêu tinh như phần đầu ~~~> đây là cái tớ thích ( cửa địa ngục đã dám vào thì sao lại sợ yêu quái ăn thịt ?).. tớ chỉ tiếc, nếu bộ này mà làm theo nguyên bản thì hay biết mấy!
 
nếu bộ TDK TVB làm theo nguyên bản thì đâu còn là phong cách TDK của TVB nữa nên mình vẫn cứ thích tụi TVB cải biên hơn là bản gốc :)............
 
Nhưng cứ như cái TDK mới nhất có chị em nhà Twins tham gia ấy, thì giống trò hề lắm! Cái ending cũng bực không thể tả, một natra mà có thể so sánh được với đứa con do trời và đất sinh ra, rồi lại cùng khổng lồ để chiến đấu với thiên ma, bản chất ngay từ đầu là "đại thánh" nhưng được Tam Tạng thuần hóa thì đã là Ngộ Không, bản chất cái tên đã nói lên tất cả, vậy mà còn biết yêu sao ? Mà yêu những hai lần nữa là khác!!!! Đi Tây Thiên thỉnh chân kinh mà dọc đường ai yêu, khác gì tu phật mà còn vướng lụy trần tục, si chưa dứt thì thỉnh kinh phật, Thế Tôn liệu có đồng ý không ?;;)
 
Nhưng cứ như cái TDK mới nhất có chị em nhà Twins tham gia ấy, thì giống trò hề lắm! Cái ending cũng bực không thể tả, một natra mà có thể so sánh được với đứa con do trời và đất sinh ra, rồi lại cùng khổng lồ để chiến đấu với thiên ma, bản chất ngay từ đầu là "đại thánh" nhưng được Tam Tạng thuần hóa thì đã là Ngộ Không, bản chất cái tên đã nói lên tất cả, vậy mà còn biết yêu sao ? Mà yêu những hai lần nữa là khác!!!! Đi Tây Thiên thỉnh chân kinh mà dọc đường ai yêu, khác gì tu phật mà còn vướng lụy trần tục, si chưa dứt thì thỉnh kinh phật, Thế Tôn liệu có đồng ý không ?;;)

cái bản có thằng TVK đóng khoảng năm 2000 ấy hã, bản đó thì vứt, tớ ko thèm xem ấy chứ chĩ phần 1 và 2 tớ chĩ thích coi Lê Diệu Tường đóng TBG mà thôi + nghe nhạc film :x..............
 
Bản đó coi giải trí đc ;)) tụi nhỏ khoái coi bản 2k lắm ;)) còn về hay nhất thì 2 phiên bản đầu tay cảu TVB là hay nhất rồi ;)) Lê Diệu Tường đóng bát giới chuẩn vãi =)) bây giờ ít ai khoái coi bản bám sát nguyê ntac1 của TQ vì khi bị 3 tạng thuần hóa NK yếu quá cái gì cũng nhờ giúp =.='
 
TDK TVB đang chiếu trên THVL1 :( vậy mà bấy lâu nay ko bít, hix...........
 
gần hết rồi :)) :))
 
Back
Top