Tán thế nào mới chuẩn !

  • Thread starter Thread starter haiz2
  • Ngày gửi Ngày gửi

haiz2

Donkey Kong
Tham gia ngày
31/7/07
Bài viết
401
Reaction score
0
em nhà hn, girl hà nội, quen nhau qua mạng, nhìn mặt đúng 1 lần, yêu rồi .
Về mình, trai tỉnh lẻ, đang học đại học, nhưng cũng biết đi làm thêm rồi, ăn uống chơi bời bao hết cũng ok.

nhưng mà chẳng biết tán thế nào cả, anh em chỉ giúp với.

ps: có chi hậu tạ vài cái acc RS, hay li sinh tố, trà chanh cho mát ruột giữa nắng hè, :)

info : em 91, nói chung là cũng năng nổ hoạt động này kia rồi .
mình : Nói chung là cù lần, ko giao thiệp rộng lắm, ko có nhiều mối quan hệ xã hội . Học xong ở trường là về thủ máy.

Gặp 1 lần rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
Chỉ nhìn mặt thôi àh. Tiến hành xjn số đt or njck chat để làm quen thôi :@)
Mới quen thì phải còn lâu mới tán đổ đc.
Với cả kiểu nhìn mặt 1 lần nói chuyện qua mạng mà yêu đc thì chưa hẳn là ty đâu bạn àh :D. Chỉ là cảm nắng thôi |-)
 
Chỉnh sửa cuối:
Tán bình thường là chuẩn nhất :|
 
chả có chuẩn nào hết
đã gọi là chém gió thì làm j có chuẩn
cứ nói A 1 hồi chán bạn lại móc sang B, cứ móc như vậy đến khi hết h thì về thôi :))
bí quyết là :
khi cảm thấy bí đề tài thì bạn phải : di chuyển (đi đến chỗ khác hoặc đi về) ko bao giờ được để đến lúc 2 đứa ngồi nhìn nhau ko nói j !
cố lên nha :D cứ phim phọt, diễn viên ca sĩ rồi sang bạn bè gia đình chỗ ở mà táng thôi :)) ko hết chuyện được đâu đừng có lo :))
 
dễ mà, cứ tán cô ấy thật mạnh vào :">
 
Tiền đè chết người :-"
---------------------------------------
 
em nhà hn, girl hà nội, quen nhau qua mạng, nhìn mặt đúng 1 lần, yêu rồi .
Về mình, trai tỉnh lẻ, đang học đại học, nhưng cũng biết đi làm thêm rồi, ăn uống chơi bời bao hết cũng ok.

nhưng mà chẳng biết tán thế nào cả, anh em chỉ giúp với.

ps: có chi hậu tạ vài cái acc RS, hay li sinh tố, trà chanh cho mát ruột giữa nắng hè, :)

Say nắng chứ chưa phải là yêu

"ăn uống chơi bời bao hết cũng ok." có cái này mà lo gì nữa .
 
BrokenWings : bỏ avar đi bạn :-o
member.php
 
chơi bời thế kia thì sao còn phải xoắn nhỉ ? =)
xúc thôi...tán mạnh,rủ đi chơi mạnh vào là ok hết ;))
 
chỉ khuyển bạn 1 điều duy nhất: đi tán gái cần nhất là không để nó tán lại mình
 
tán đi đôi với tỉnh
ko tỉnh thì đừng tán
mà đã tán thì phải tỉnh
 
theo các cậu là có tiền thì sẽ tán được gái , :((:(( .
nói thật thu nhập 1 tháng làm thêm của mình cũng chẳng nhiều, chỉ 7,8 củ, nhưng mà giờ có ai yêu đâu ạ, mình ngu , ăn nói thô chăng, có gì mong các bác chỉ giáo
 
cái đệch làm thêm 1 tháng 7,8 củ mà còn sợ gì nữa 8-}
 
Bạn làm thêm cái gì thế, cho mình làm với :-s
Tán gái cứ tán bình thường, rủ đi chơi bt, chém gió về mọi chuyện một các bt :-"
 
đâu phải cứ có tiền là tán được gái phải ko ạ
thời buổi này, mình có ít tiền, thằng khác còn có nhiều tiền hơn mà
 
1 lần khiêm tốn = 9 lần tự kiêu, bác cứ nhận mình nhiều tiền đi cho rồi, đừng lo, nhiều tiền ko là cái tội, ít tiền mới là cái tội =)). Mà nếu 7 8 củ là ít với bác thì bác đúng là trác táng thật đấy :)).

Bác bảo bác đang học ĐH, vậy còn bé kia thế nào? Ko thấy nói gì chắc là cấp 3 rồi phỏng?
 
91 bác ạ :D
năm đầu đại học, nhưng mà gái hà nội mà, lăn lội thương trường roài.
em thì là gì đầu, năm 3 mà loanh quanh hết trường rồi nhà trọ , hết.
 
kinh nghiệm như nào hả bro ???
 
91 bác ạ :D
năm đầu đại học, nhưng mà gái hà nội mà, lăn lội thương trường roài.
em thì là gì đầu, năm 3 mà loanh quanh hết trường rồi nhà trọ , hết.

thôi bác ngại thì pm mình cái profile mình làm hộ cho
chém vãi hà ra, 7 8 củ mà còn ít vs sợ
sợ thì ở nhà để đó mình giúp :">
 
Back
Top