Thật ra ban đầu chỉ chửi thầm.
Lý do thì đơn giản là vì truyện này mình thích nên ko muốn dính vào.
Nhưng càng nói càng thấy buồn cười
PR cho lắm vào, lý do lý trấu cho lắm vào khiến mình để ý.
Nào là phải chuẩn bị khâu "effect" cho nó good nên nó lâu. Ừ thì đợi, mình chả kêu ca gì. Đến khi release thì bố nó, có mấy cái cảnh động cứ nhét vào suốt. Mà cường độ có ít đâu. 1 tập ngắn tủn mà chuyển cảnh nhét vào có khi phải vài 3 lần.
Sư Tử Hống là 1 trong những skill được đem ra làm điển hình thì nhìn bựa đến phát chán.
Mấy con khỉ trong động nhìn khác gì cái trò ghép hình trong Tây Du Ký 1986??? Mà giờ...2009 rồi :(.
Xong khoe tiếp là có đoạn Trương Quân Bảo thời bé.
abc xyz %§()%§....chỗ này ráng nhịn lắm, chứ không chắc phải sổ nho :(.
Ngay vừa mới vào phim, chưa gì hết gặp...
1 thằng con nít điên!!! Mịe nó, cứ gân cổ rống "điểu điểu điểu" phải 5 mins là ít!!! Nghe đến nhức đầu.
Đùng phát xuất hiện ở đâu chú tóc trắng ngồi đánh đàn.
Mịe, Tam Thánh cơ đấy! Lý giải vì sao mất đi cái danh "tam thánh" thật là vô đối. Nghe ngứa lỗ tai. Rồi uỳnh 1 phát, bỏ đi, phi lại 1 câu trệch đường ray phải cả vạn dặm: "Kinh thư ở trong dầu"

. Ừ thì cứ cho là được đi.
Nghe "boom" 1 phát, các bác Thiếu lâm chạy ra.
Bác "leader" chả nói chả rằng, hô lên rất oai: "Bắt Trương Quân Bảo lại".
Móa abc xyz, đếch có cái lý do gì tự nhiên hô bắt là bắt. Nói thêm 1-2 câu lý do có chết thằng Tây nào đâu! :( Nói ra là nội dung nó khớp ngay.
Xong cũng đếch biết lý do gì, đùng phát sư phụ vác Trương Quân Bảo chạy.
Bác "sư phụ" ở đây rặt y chang phường....du côn. Chả nói chả rằng, chả thèm hỏi lý do lấy 1 câu, bem thẳng cánh vị "leader" xong ....chạy

.
Mà lại còn rất lợi hại chứ.
Võ công tuyệt đỉnh, đếch bị thằng vẹo nào đánh bị thương (trong phim 2009)
Thế quái nào vác mỗi thằng oắt con chạy xuống đến...chân núi thì ....đứt hơi chết

.
Bố nó cái lý do.
Làm thế thì cắt mịe nó đoạn Truơng Quân Bảo con đi, cho vào làm gì :(.
Xong đem đi khoe lấy khoe để :(.
Cuối cùng chắc chú "Tống Thanh Thư" có thù 3 đời với nhà bác biên kịch hoặc bác đạo diễn hoặc bác giám chế hay sao ý. Khúc nào có chú ấy là 1 trong 3 bác trên thẳng tay cắt không thương tiếc. Cắt đểu đến mức đếch thèm để tâm đến việc cốt truyện bị ảnh hưởng hơi nghiêm trọng.
Phim này nhiều khi có nhiều "uẩn khúc" phía sau lắm. 
"Uẩn khúc" thì chịu rồi. Ráng xem thì xem, nuốt ko nổi thì drop. Bởi vì...bố nó, nhịn ko nổi.
Kim hoa bà bà quá khứ đúng là "leader" của các bác Ba Tư thật.
Nhưng vào đến Trung Nguyên, abc xyz blabalbalba sau thì thành tội phạm mịe nó rồi. Sự thật là phải trốn chui trốn nhủi như con thú chứ vẻ vang gì. Thế nên tuy đẹp như tiên nhưng vẫn cứ phải giả làm bà già xấu đui xấu què!
Thế mà uỳnh 1 phát, lúc trên đảo, cảnh "chị" tháo mặt nạ "Kim hoa bà bà" ra thật là oai phong. "Oai" đến....bó tay :(. Chả khác nào kiểu vua chúa vi hành ko ai biết rồi sau đấy xuất hiện trước mặt đám đệ đấy

. Mịe, đã "oai" như thế thì việc chóa gì Tiểu Chiêu phải "hi sinh" mà bỏ anh...Vô Kỵ ở lại

.
Thôi, chắc nghỉ.
Nói hồi sau là có khi nghỉ luôn.
Bởi hầu như chưa hề đả động gì đến diễn viên mà nó đã thế này rồi :(
