Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2009)

bạn xem YTDLKthì lên nghĩ thoáng đi , chứ xem bản nào cũng bê cái bản 86 vào so sánh thì bó tay rồi 8-}
p/s:bài viết của bạn kia hài vô đối=))
 
@All: Bản 86 mình vừa xem lại...tuần trước :>.
Vừa xem xong là chắc cú rồi. Ko cần thiết phải đoán già đoán non, hồi tưởng với tưởng tượng làm gì. Nếu cần, mình vạch ra còn nhiều điểm nhức óc hơn cả bản 2009 nữa đấy :)).Nhưng thôi, cũng không cần thiết phải vạch ra yếu kém, dở chỗ nào. Phim nó ở đây, ai thích xem thì xem rồi tự suy ngẫm lấy.
Riêng mình, nếu ép buộc, thà mình xem bản 2009 còn hơn :)).
http://phim88.com/online/xem-phim-view-72-2244.html
tớ cũng thắc mắc điểm nhức óc đó là gì, níu thấy cần thì bạn phuong cho vào spoil đi, nhưng chủ yếu chỉ xoáy vào cốt truyện và diễn viên, bỏ wa cái trang phục VD ko ra VD, NM ko ra NM... hay những cái hạn chế ở thời đó nhé :-"

đã xem đầy dủ bản 2003 và cũng ấn tượng bản này nhất, không phải vì nó là bản mình xem đầy đủ nhất mà là vì nó bám khá là sát cốt truyện, ngoại cảnh không tệ
bản 2003 níu nhớ ko lầm là bản chế nhìu nhất mà :| lòi đâu ra pác vương gia hay hoàng tử gì đó, gần như là nhân vật chính lun :-"

btw, xem đến ep 35 đã chính thức drop bộ này :|
 
35 drop là do ko chịu đc cái cảnh tình cảm kiểu trẻ mẫu giáo của 2 anh chị nv chính phải ko bạn :-j
Nói thật lúc Triệu Mẫn mới xuất hiện mình thấy An Dĩ Hiên diễn rất đc, nhưng càng về cuối chị ấy đc đà làm tới biến TM thành loại teen nhí nha nhí nhảnh trong các film thần tượng chị ấy hay đóng >"<
Chuyện tình Kỵ - Mẫn trong film càng ngày càng giống teen yêu nhau, đến tập 35 thì ôi thôi rồi ^:)^
 
bản 2003 níu nhớ ko lầm là bản chế nhìu nhất mà :| lòi đâu ra pác vương gia hay hoàng tử gì đó, gần như là nhân vật chính lun :-"

btw, xem đến ep 35 đã chính thức drop bộ này :|

Khá bám sát thôi, nhưng chế nhiều nhất e không phải:)
Xem phim bản nào cảm thấy hay là tùy ý kiến cá nhân thôi:)
 
Đang down bản 2003 về xem.
Mình nhầm là bản 2000 chưa xem là bản của TVB, mình nhớ là còn 1 bản ỷ thiên đồ long ký hình như của Trung Quốc thì phải, mình xem cũng tầm 2000, 2001 gì đấy, xem cũng tạm, hình như lúc trước chiếu trên TV đài Long An, không nhớ rõ lắm=((

Bản 2003 down ở đâu thế bác? Cho em xin link được không? Phụ đề hay thuyết minh ạ?

Không hiểu sao em xem phim chưởng, thích nhất vẫn là kiểu chưởng xanh đỏ như hồi xưa. Phim bây giờ kỹ xảo chắc là hiện đại hơn mà xem không thích bằng. Ngấm vào máu rồi =((
 
tớ cũng thắc mắc điểm nhức óc đó là gì, níu thấy cần thì bạn phuong cho vào spoil đi, nhưng chủ yếu chỉ xoáy vào cốt truyện và diễn viên, bỏ wa cái trang phục VD ko ra VD, NM ko ra NM... hay những cái hạn chế ở thời đó nhé :-"

Ngay đến bản 2009, giang hồ khen trang phục đẹp; diễn viên có khen có chê nhưng có bao giờ thấy xoáy vào khoản trang phục với diễn viên diễn như thế nào ko thế? Cùng lắm chỉ phớt qua vài dòng, xong nghỉ! Mình toàn bộ chỉ nói tình huống với cách thể hiện thôi bạn ạh! Hơn nữa, nói chuyện cho nó có vẻ tôn trọng nhau, có thành ý ngồi với nhau bàn luận cho vui thì còn nói. Bạn cứ đi đâu cũng xách giọng điệu ấy rồi thì emoticon đểu đểu kiểu :-" ;)) thì chả thằng nào hứng nói đâu.
Ở đây cũng ko phải chỉ có bạn hoặc chỉ có mình. Link mình cho luôn rồi đấy. Ai muốn thử cứ việc bấm vào xem ngay lập tức. Cần quái gì phải ngồi nhớ lại quá khứ chục năm trước, cái thời phim hầu như ko có chọn lựa gì, có xem đã mừng để làm gì?!

Cũng nói luôn là mình tuần trước rảnh lắm, mình cũng ngồi xem coi các bạn bảo nó hay chỗ nào cho nên cũng ko cần kháy như thế. Mình nói thẳng, thể loại nhớ lại rồi nói chuyện với mình, mình ko hứng thú lắm. Cứ người nào xem tầm 1 vài tháng trở lại đây thì mình nói, không thì thôi. Vì phim nào mình còn đùa chứ bộ này mình không đùa! Đơn giản nhất là do truyện mình thích, nhân vật mình thích nên từ truyện tới tất cả các version của phim, mình đều xem tất!!!
Nhà mình ở VN, ngay bây giờ cũng vẫn còn cả bộ 86 đấy chứ ko nói khơi khơi đâu. Cái bộ băng mà 1 cuộn băng dài hơn 3 tiếng, nặng như chì. Chứ ko phải loại cuộn băng chỉ hơn 1 tiếng như bây giờ!

Tuy nhiên, cũng chả đáng và chả cần để nói.
Thích biết cái "huyền thoại 86" nó thế nào thì cứ ngay lập tức xem, ko thì thôi. Có ai nói gì đâu nên bạn cũng chả cần hỏi làm gì. Người xem tự cảm nhận lấy thôi.
 
cậu MSG này xem được đúng 1 bản 86 , bản 86 chắc ăn vào máu rồi hay sao mà cứ chê các bản về sau 8-}
 
@[4xu]: thật ra ngay từ đầu cũng đã có hơi hướm teen rồi chứ ko phải đợi đến đó mới teen đâu ;))
Ngay đến bản 2009, giang hồ khen trang phục đẹp; diễn viên có khen có chê nhưng có bao giờ thấy xoáy vào khoản trang phục với diễn viên diễn như thế nào ko thế? Cùng lắm chỉ phớt qua vài dòng, xong nghỉ! Mình toàn bộ chỉ nói tình huống với cách thể hiện thôi bạn ạh! Hơn nữa, nói chuyện cho nó có vẻ tôn trọng nhau, có thành ý ngồi với nhau bàn luận cho vui thì còn nói. Bạn cứ đi đâu cũng xách giọng điệu ấy rồi thì emoticon đểu đểu kiểu :-" ;)) thì chả thằng nào hứng nói đâu.
Ở đây cũng ko phải chỉ có bạn hoặc chỉ có mình. Link mình cho luôn rồi đấy. Ai muốn thử cứ việc bấm vào xem ngay lập tức. Cần quái gì phải ngồi nhớ lại quá khứ chục năm trước, cái thời phim hầu như ko có chọn lựa gì, có xem đã mừng để làm gì?!

Cũng nói luôn là mình tuần trước rảnh lắm, mình cũng ngồi xem coi các bạn bảo nó hay chỗ nào cho nên cũng ko cần kháy như thế. Mình nói thẳng, thể loại nhớ lại rồi nói chuyện với mình, mình ko hứng thú lắm. Cứ người nào xem tầm 1 vài tháng trở lại đây thì mình nói, không thì thôi. Vì phim nào mình còn đùa chứ bộ này mình không đùa! Đơn giản nhất là do truyện mình thích, nhân vật mình thích nên từ truyện tới tất cả các version của phim, mình đều xem tất!!!
Nhà mình ở VN, ngay bây giờ cũng vẫn còn cả bộ 86 đấy chứ ko nói khơi khơi đâu. Cái bộ băng mà 1 cuộn băng dài hơn 3 tiếng, nặng như chì. Chứ ko phải loại cuộn băng chỉ hơn 1 tiếng như bây giờ!

Tuy nhiên, cũng chả đáng và chả cần để nói.
Thích biết cái "huyền thoại 86" nó thế nào thì cứ ngay lập tức xem, ko thì thôi. Có ai nói gì đâu nên bạn cũng chả cần hỏi làm gì. Người xem tự cảm nhận lấy thôi.
cái khoảng dùng emo thì là thói wen của tớ thôi, ko có ý gì là ko tôn trọng đâu ^#(^ vì tớ thấy bạn phuong đưa ra nhìu nhận xét cũng khá hay và bạn cũng có đọc truyện rồi nên tớ mún tham khảo thử ý kiến của bạn phuong về bản 86 như thế nào thôi :| cái cách tớ nói tớ thấy là bình thường mà ko hỉu tại sao trong này ai cũng bảo là ko nghiêm túc với cả ko tôn trọng :-s
 
Ngôn ngữ forum không có âm thanh.
Âm điệu không có nên con người mới phát minh ra emoticon để biểu đạt phần nào tình cảm, thái độ. Bạn cứ tưởng tượng đi. 1 thằng đang nói, thằng khác đi ngang qua cho 1 câu bình luận cụt lủn rồi nghếch mặt lên...huýt sáo hoặc đểu hơn, che nửa miệng, cười bằng giọng mũi "hị hị hị" thì bạn có xách ghế táng luôn vào mặt nó ko là hiểu ngay.
Emoticon đâu phải thích dùng là dùng.
Cụ thể là box YKDG, trên lý thuyết là cấm dùng emoticon.
"Lách luật" bằng cách dán image của emoticon vào box YKDG lạng quạng vẫn ăn chém như thường chứ chả đùa đâu :|. Nói thế hi vọng bạn sẽ để ý emoticon của mình hơn. Nhiều khi bản thân chả có ý gì cả. Nhưng emoticon nó làm phản tác dụng.
 
Mới coi "lướt" được 20 tập. Ấn tượng ban đầu là cảnh đẹp, quần áo đẹp, võ thuật đẹp, diễn viên thì...ko đẹp ( đời F1 thôi, mấy tình yêu của Trương Vô Kỵ thì ngoài Chỉ Nhược già khằn thì đẹp tất :x). Được có nhiêu đó, còn lại coi thì thấy chán chán thế nào, cắt tùm lum tà la, có mấy đoạn ko khớp với nhau lắm. Thấy rõ nhất ở đoạn Trương thúy sơn tự vẫn, lăn từ trên xuống, rõ ràng ở giữa có một cái đỉnh lớn, thế mà tự dưng đang lăn ở khúc trên, vèo một cái thấy lăn tới đất, hóa ra lăn xuyên đỉnh à hay là Diệt Tuyệt đứng kế bên thấy tiện tay nên nâng cái đỉnh lên cho Trương lăn qua =)). Đã vậy người chết rồi còn chớp mắt 2,3 lần, chả hiểu hậu kỳ kiểu gì mà cảnh lộ liễu thế ko phát hiện ra.

Còn về diễn xuất, nhiều đoạn thấy diễn viên cường điệu quá, nhất là đoạn Vô Kỵ còn nhỏ, khóc la um sùm mặc dù chả cần thiết. TTP phiên bản này hơi bị lép thì phải, chả thể hiện được thần thái của nhất đại tôn sư, nhìn mặt lúc nào cũng nhăn nhăn thế nào ấy ( hay là do mặt bác này nhiều nếp nhăn quá :))).

Tóm lại là phiên bản này coi được dành cho những ai chưa coi 2003. Định bụng down về share cho thằng bạn mà sợ coi xong nó lại chê =((.
 
lồng tiếng hay thuyết minh vậy bác ???:)
 
kỹ xảo lỗi thế, ở tập 4 thấy cả một tấm màn xanh to tổ bố (đoạn Tạ Tốn trên BHD) =))
 
Nói về sạn phim này thì nhiều vô số:)):)):))
Nhiều khi coi cũng khá là ức chế, cảnh thì nhiều cái lặp đi lặp lại, nhìn rất ngứa mắt ( cảnh cái giường của Bất Hối - chỗ chết của Dương Đỉnh Thiên...., cái cổng thành vừa là chỗ chia tay của Vô Kỵ, Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu- chỗ Triệu Mẫn tỉnh dậy khi bị đẩy khỏi Linh Xà đảo..)
Võ công thì như bác NhuPhuong đã nói nhiều bài trước, nhiều chỗ imba không thể tả:|:|:|
 
cảnh đẹp thì công nhận còn về võ thuật đẹp cần phải xem lại đi ;))
 
phim này nhiều chỗ sạn hài vật =))

như cảnh Trương Thúy Sơn tự sát chắc có lẽ do ánh mặt trời làm chói mắt nên ngay lúc cứa cổ ngạ xuống mắt chớp chớp mấy phát =))
 
Em thích bộ 2003 tô hữu bằng hơn, bản đó triệu mẫn dễ xương hơn
 
Cho mình hỏi phim này có bản nào lồng tiếng hay chưa. Hôm trước mua bộ này về mở lên xem nó lồng tiếng cái tắt luôn. Phim Kiếm Hiệp mà lòng tiếng như thế thì không xem còn hay hơn.
 
Back
Top