- 22/10/09
- 231
- 848
Thực ra việc thích được ra ngoài với thế giới sau 18 năm tù, là mình nhìn từ góc độ của bản thân. Còn nhìn từ góc độ người bị giam sau 18 năm, chưa chắc đã muốn ra ngoài. Cái này gọi là hội chứng gì đó, từng được miêu tả trong "Shawshank redemption". Người bị giam quá lâu, sẽ quen với hoàn cảnh giam cầm đó, và sợ hãi khi phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Còn việc Rapunzel, sợ ra ngoài chỉ vì sợ mẹ, căn bản là không diễn tả được đặc điểm tâm lý phức tạp này. Cho nên mình mới nói là phim hơi lãng mạn hóa, hơi trẻ con.
Các nhà tù đều có các hoạt động để tù nhân được tiếp xúc với bên ngoài, để tránh tình trạng này xảy ra. Việc mụ ác mẫu cho Rapunzel đọc sách, vẽ tranh, ngắm sao...cũng có những nét giống các hoạt động chuẩn bị cho tù nhân tái hòa nhập cộng đồng
//mà mình thấy mụ ác mẫu vẫn còn tốt lành chán. Vẫn chăm sóc như con, cho Rapunzel đọc sách, cho vẽ tranh... Nếu phải thằng đạo diễn nào bệnh hoạn, nó cho bà ác mẫu nuôi Rapunzel như nuôi cún, nhốt vào cũi, đánh đập, tẩy não con bé... Cơ mà như thế thì không phải phim cho trẻ con nữa rồi.![]()
Cái bạn nói có lẽ thích ứng với người tù trải đời và tù trên 40 năm có lẽ là đúng
Cái hội chứng trong phim Shawshank redemption nó lại khác hoàn toàn với của phim này chứ , trong Shawshank thì ông già treo cổ tử tự thứ nhất vì lão đã quá già để thích ứng đc thế giới bên ngoài , mà ở trong tù lão lại là người trông coi thư viện , đc coi là có học thức nói chung là có địa vị , ra thế giới bên ngoài ông lão ấy chỉ là nothing .

Có điều bới xong cũng phải thấy nó là fim chuyển thể 1 phần truyện cổ tích nên ko thể bắt mọi thứ đều logic đc
Sao ko bảo là làm quái gì có cái bông hoa ấy đi 






