Tào Tháo ! Kẻ gian hùng và độc ác số một !

Chú lại không đọc kỹ rồi. Tào Tháo có dặn trước đấy, không phải tự nhiên mà xông vào giết thằng lính đấy đâu
Thì đệ biết là sai lệnh là chết ! vậy thì khi ngủ dậy , Tào Tháo cư việc nói:" Thằng này trái lệnh ta dặn , dám tới gần khi ta đang ngủ , nên nó đáng chết !" Như thế có phải là đúng với sự việc hơn không ? Tại sao lại tỉnh dậy và khóc , nói ta lỡ tay giết chết người , tiếc thương và mai táng cẩn thận cho nó ! Đó là chỉ vò Tào Tháo muốn doạ bọn lính canh rằng hắn có tật xấu là khi ngủ sẽ giết những ai tới gần ! Vì vậy hắn muốn hy sinh tên lính hầu đó để khẳng định lời hắn nói mà thôi !
Mà cái chữ ký của chú thế nào, mỗi lần mở trang này là méo mặt vì mấy cái cửa sổ hỏi pass.
Đệ xin lỗi ! Nhưng tại sao các huynh khác không bị mà huynh lại bị ! Lạ thế nhỉ ! Đệ tìm cái chữ kí này mãi mới được cái ưng ý nên bây giờ mà bỏ thì uổng lắm huynh à ! Huynh thông cảm nhé , lúc nào đệ đổi lai cho vậy ! Xin lỗi huynh !
 
Anh cũng bị đấy chú Mutsulini ơi. Hỏi pass liên tục
 
Anh cũng bị đấy chú Mutsulini ơi. Hỏi pass liên tục
Thôi được ! Đệ sẽ thay chứ ký vậy ! Đành phải ngậm ngùi chia tay với chữ kí tâm đắc của đệ rồi ! Sao mà thấy xúc động quá ! thôi , đành vì đại cuộc vậy !
Mà huy Stalig gọi đệ là Mutsulini chẳng ra đệ lại là phát xít à ! >_<
 
các huynh đều biết Đổng Trác là tên ác nhất trong Tam Quốc rồi ! Thôi thì đệ post bài này để so sánh Tào Tháo và Đổng Trác vậy !

*Đổng Trác đeo gươm vào cung - Tào Tháo cũng thế !
*Đổng Trác bị La Quán Trung gọi là Đổng tặc thì Tào Tháo lại được gọi là Quốc tặc ! Chắc chẳng thua kém là bao !
*Đổng Trác phế Hán Hiến đế khiến bao người bất bình ( Đinh Nguyên , Viên THiệu , Vương Doãn ) còn khi Tào Tháo muốn phế vua xưng vương , Tuấn Du đã can ngăn nhưng hắn không nghe ! Lại coi Tuấn Du như là đồ bỏ và có ý muốn Tuân Du phải chết ! Đã thế , hắn còn hơn Đổng Trác là lại muốn cả Phục Hoàng hậu chết ! còn Trác chỉ sai Lý Nho giết đời vua trước !

To all : Trong hội chúng ta dường như có sự phân chia phe phái thì phải ! Này nha :
phe phái ủng hộ Lưu Bị có : đệ , huynh Gou Jia , huynh CG . Còn phe phái theo Tào Thoá và anti Lưu Bị có thể kể ngay ra : huynh Cid , huynh bốn mắt và tỷ Uriko ! Còn Huynh Stalig thi cũng anti Lưu Bị nhưng chưa hẳn ở bên nào cả ! Còn những người còn lại chưa có tư tưởng chính xác cho định hướng của mình !

Thực ra đệ định lập một topic mới cơ ! Nhưng nghĩ lại thì nó cũng có thể là cùng chung mục đích với topic này là luận tội Tào Tháo nên có thể vào đây luôn cũng được !
 
Mutsu Kokono nói:
Thì đệ biết là sai lệnh là chết ! vậy thì khi ngủ dậy , Tào Tháo cư việc nói:" Thằng này trái lệnh ta dặn , dám tới gần khi ta đang ngủ , nên nó đáng chết !" Như thế có phải là đúng với sự việc hơn không ? Tại sao lại tỉnh dậy và khóc , nói ta lỡ tay giết chết người , tiếc thương và mai táng cẩn thận cho nó ! Đó là chỉ vò Tào Tháo muốn doạ bọn lính canh rằng hắn có tật xấu là khi ngủ sẽ giết những ai tới gần ! Vì vậy hắn muốn hy sinh tên lính hầu đó để khẳng định lời hắn nói mà thôi !
Hic, chú chưa biết là dùng nhân trị với pháp trị là thế nào rồi.
Vì thế chú so sánh Tào Tháo với Đổng Trác, còn thiếu mấy chỗ quan trọng lắm.
 
Tào Tháo là "tên giặc dối trên lừa dưới" tôi đồng ý với ý kiến này của Từ mẫu,không thể phủ nhận công lao của hắn khi dẹp yên Trung Nguyên,làm cho bá tánh ở đó có cuộc sống tốt hơn,nhưng những gì mà Từ mẫu nói tậht không sai chút nào 0:)
 
chào các bạn cảm thấy tào tháo là nguời như thề nào đấy còn mình cảm tháy ông ta là môt người giang ac nhưng củng là môt vị tướng tài dấy các bạn ạ.
 
Hic, chú chưa biết là dùng nhân trị với pháp trị là thế nào rồi.
Vì thế chú so sánh Tào Tháo với Đổng Trác, còn thiếu mấy chỗ quan trọng lắm.
Thì theo ý huynh thì Tào Tháo và Đổng Trác là người tám lạng kẻ nửa cân được rồi chứ ! vậy là đệ so sánh không có gì sai mà chỉ thiếu thôi đúng không ! Vậy thì còn gì để nói về Tào Tháo nữa nào !
 
Chú đã bao giờ giải bất phương trình thiếu nghiệm chưa? Kết quả là được 10 hả.
Tào Tháo không giết dân, còn Đổng Trác thì có. Đó mới là chỗ đáng kể. Còn việc giết tên lính sai quân kỷ thì người ta gọi đấy là quyền mưu. Tào Tháo chọn con đường đi lên từ sự chống đối của các đối thủ thì đó là các biện pháp cần phải làm, không nên ngu dại mà chết oan như cha con Tôn Sách. Hơn nữa, hắn giết cũng đúng tội, không thể nào dùng tình cảm ở đây được. Nhân trị khác với Pháp trị ở chỗ đó.
 
Tào tháo miễn chê đâu có gì phải nghĩ nữa .....Uri thích Tháo lắm đẹp trai này kiêu dũng này ....phải nói là Anh hùng đời loạn thế ..cơ mưu đầy mình ..một mẫu đàn ông mạnh mẽ ...chỉ phải cái đa nghi còn những vụ giết người thì " Ta ko giết người thì người tất giết ta " đúng ko thời đó chỉ có tàn bạo mới sống được
 
Tào Tháo tuy là gian hùng nhưng đệ rất kết hắn, khâm phục hắn vì "thông, minh, trí, hùng, lược" chỉ thiếu có "nhân" thôi, mà con người thiếu "nhân" thì tài giỏi sao cũng bị người ta ghét bỏ, thiệt đáng thương, đáng tiếc ! như Lưu Bị mà sướng "hơi ngu", có chí lớn mà ko đủ tài, có dũng lược mà lại nhu nhược, ko wá đẹp trai, lại có "nhân nghĩa" nữa chứ, chả trách mà 50 tuổi rồi mà Tôn Nhân thấy còn mê ! đúng là "Trời xanh quen thói nhân tài ghét ghen" (xin lỗi cụ Nguyễn Du ^_^), Lưu Bị cái gì cũng dở dở ương ương thì lại được lòng người, còn như Tháo, cái gì cũng giỏi mà lại bị người đời căm ghét (chắc cũng vì vậy nên Tháo mới gian hùng để chống lại ông trời !!)
 
Trời ơi ! Mạng dạo này bị điên hả mấy huynh ! Đánh mỏi tay gần chết , đến lúc gửi lên thì lại bị ! Hix ! Đành chấp nhận đánh lại vậy !
Chú đã bao giờ giải bất phương trình thiếu nghiệm chưa? Kết quả là được 10 hả.
Hì ! Huynh so sánh hơi hay đấy ! Cái đấy huynh yên tâm vì đệ học toán hơi bị tanh đấy ! Mà bất phương trình thì là khoảng nghiệm chứ sao lại nghiệm hả huynh! ^^

Tào Tháo không giết dân, còn Đổng Trác thì có. Đó mới là chỗ đáng kể.
Chính xác ! Đó mới là chỗ đáng nói giữa Đông Trác và Tào Tháo ! Đổng Trác thì sự độc ác của hắn đã thể hiện cả ra ngoài ! Còn nguy hiểm hơn là kẻ nào đó độc ác mà lại để trong bụng , không chút thể hiện nào cả ! Đó có phải là nham hiểm không nào !
Dù sao thì Đổng Trác cũng cậy Lã Bố và triều thần đều sợ hắn nên hắn làm càng , đâu có sợ ai ! Còn Tào Tháo thì muốn xưng vương , mà làm vương thì phải được lòng dân chứ , không thể xưng vương mà không có chút lògn dân nào được ! Âu cũng là điều dễ hiểu mà !
Còn việc giết tên lính sai quân kỷ thì người ta gọi đấy là quyền mưu. Tào Tháo chọn con đường đi lên từ sự chống đối của các đối thủ thì đó là các biện pháp cần phải làm, không nên ngu dại mà chết oan như cha con Tôn Sách. Hơn nữa, hắn giết cũng đúng tội, không thể nào dùng tình cảm ở đây được. Nhân trị khác với Pháp trị ở chỗ đó.
Thì đúng là có tội đáng chết ! nhưng cái đệ muốn nói ở đây là thái độ của Tào Thaó lúc tỉnh dây cơ ! Làm quái gì phải khóc thương ! Cứ nói ra là thằng này không nghe lệnh ta nên chết ! các người nhìn đó mà làm gương kẻo chết oan như nó đấy có phaỉ là tôt hơn không nào ! Nếu so với Lưu Bị thì Tào Tháo là một kẻ đạo đức giả và đóng kịch bậc thầy đấy chứ chẳng kém gì đâu ! ( đó là khi các huynh nói Lưu Bị là một kẻ đạo đức giả ! )

Tào tháo miễn chê đâu có gì phải nghĩ nữa .....Uri thích Tháo lắm đẹp trai này kiêu dũng này ....phải nói là Anh hùng đời loạn thế ..cơ mưu đầy mình ..một mẫu đàn ông mạnh mẽ ...
Tỷ thì lúc nào chẳng thế ! Trong Tam Quốc có chàng nào qua được mắt tỷ đâu chứ ! ^^ ! Ai đẹp chai mạnh mẽ mà tỷ chẳng khen ! ^^ !

chỉ phải cái đa nghi còn những vụ giết người thì " Ta ko giết người thì người tất giết ta " đúng ko thời đó chỉ có tàn bạo mới sống được
Cái này thì đệ đã nói nhiều lần rồi ! Đâu phải là thời loạn thì cần phải đa nghi chứ ! Chẳng lẽ thời loạn thì luôn phải giết người ta để bảo vệ minh à ! Vô lý quá ! Nói nhiều nên đệ không dám nói lại nữa kẻo các huynh nói đệ có mỗi một chuyện mà nói mãi hoặc các huynh bảo đệ câu MP thì oan cho đệ qúa !

Lúc nãy đánh gần chết , mong lần này không bị như lúc nãy nữa !
 
Mutsu Kokono nói:
Trời ơi ! Mạng dạo này bị điên hả mấy huynh ! Đánh mỏi tay gần chết , đến lúc gửi lên thì lại bị ! Hix ! Đành chấp nhận đánh lại vậy !
Lần sau trước khi post nên copy lại để đề phòng.

Chính xác ! Đó mới là chỗ đáng nói giữa Đông Trác và Tào Tháo ! Đổng Trác thì sự độc ác của hắn đã thể hiện cả ra ngoài ! Còn nguy hiểm hơn là kẻ nào đó độc ác mà lại để trong bụng , không chút thể hiện nào cả ! Đó có phải là nham hiểm không nào !
Dù sao thì Đổng Trác cũng cậy Lã Bố và triều thần đều sợ hắn nên hắn làm càng , đâu có sợ ai ! Còn Tào Tháo thì muốn xưng vương , mà làm vương thì phải được lòng dân chứ , không thể xưng vương mà không có chút lògn dân nào được ! Âu cũng là điều dễ hiểu mà !
Đoạn bôi đậm quả là chí lý. Đến nỗi đến giờ vẫn còn có người không nhận ra một kẻ lừa đảo mà :))

Thì đúng là có tội đáng chết ! nhưng cái đệ muốn nói ở đây là thái độ của Tào Thaó lúc tỉnh dây cơ ! Làm quái gì phải khóc thương ! Cứ nói ra là thằng này không nghe lệnh ta nên chết ! các người nhìn đó mà làm gương kẻo chết oan như nó đấy có phaỉ là tôt hơn không nào ! Nếu so với Lưu Bị thì Tào Tháo là một kẻ đạo đức giả và đóng kịch bậc thầy đấy chứ chẳng kém gì đâu ! ( đó là khi các huynh nói Lưu Bị là một kẻ đạo đức giả ! )
Có sự so sánh rất hay ở đây vì Tào Tháo đã có lần định hành thích Đổng Trác khi tên này ngủ. Vậy theo chú Tào Tháo có nên mất cảnh giác với bọn cận vệ không. Giết xong hắn phải khóc chứ, vì không ngờ lại có tên cận vệ ngu đến vậy, mình nằm đó còn chưa ngủ, thế mà hắn đứng suốt mà vẫn ngủ mê :)) Đùa tí, nhưng đó là khôn chứ không phải độc ác, khác nhau đấy nhé. Chú có thấy Lưu Bị khóc khi nói chuyện với Lưu Biểu, khóc lúc chia tay Lưu Chương và khóc với bà già vợ không? Chắc chú không cho lúc đó họ Lưu độc ác chứ.

Cái này thì đệ đã nói nhiều lần rồi ! Đâu phải là thời loạn thì cần phải đa nghi chứ ! Chẳng lẽ thời loạn thì luôn phải giết người ta để bảo vệ minh à ! Vô lý quá ! Nói nhiều nên đệ không dám nói lại nữa kẻo các huynh nói đệ có mỗi một chuyện mà nói mãi hoặc các huynh bảo đệ câu MP thì oan cho đệ qúa !
Để xem những người không đa nghi có kết cục thế nào, chú nên tham khảo chuyện của Lưu Chương, Đinh Nguyên, Trương Phi, Lã Bố... nhiều lắm
 
Và cả Lưu Bị nữa, mém bị bọn anh em nhà Lưu Biểu giết đấy thôi.
To Mutsu: an dân là chiến lược chính của Tào Tháo đấy bác ạ. Tôi hỏi bác trong thời gian Tháo nắm quyền dân có nổi loạn hay không?
 
Đoạn bôi đậm quả là chí lý. Đến nỗi đến giờ vẫn còn có người không nhận ra một kẻ lừa đảo mà
Bôi đậm là huynh bôi chứ đệ có bôi đâu ! Mà huynh nói có người không nhận ra một kẻ lừa đảo là sao ? Là đệ chưa nhận ra Lưu Bị là một kẻ lừa đảo à ? Sao huynh không nói sao huynh chưa nhận ra Tào Tháo là một kẻ lừa đảo đi !
Có sự so sánh rất hay ở đây vì Tào Tháo đã có lần định hành thích Đổng Trác khi tên này ngủ. Vậy theo chú Tào Tháo có nên mất cảnh giác với bọn cận vệ không. Giết xong hắn phải khóc chứ, vì không ngờ lại có tên cận vệ ngu đến vậy, mình nằm đó còn chưa ngủ, thế mà hắn đứng suốt mà vẫn ngủ mê
Vậy đệ hỏi huynh ! Lúc đó nếu Đổng Trác giết chết Tào Tháo thì hắn có khóc không ? Hắn có tỉnh dậy và tiếc thuơng một kẻ ngốc nghếch đứng cạnh hắn lúc hắn ngủ không !
Chú có thấy Lưu Bị khóc khi nói chuyện với Lưu Biểu, khóc lúc chia tay Lưu Chương và khóc với bà già vợ không? Chắc chú không cho lúc đó họ Lưu độc ác chứ.
Độc ác là khi giết người ta mà mình lại cho là vô ý chứ ! Còn khi khóc đôi khi lại là một cách của người quân tử mà ! ^_^ ! Giống như là Taò Tháo xin Quan Vũ tha chết ở Hoa Dung ấy mà ! Như nhau cả thôi !

Để xem những người không đa nghi có kết cục thế nào
Kết cục của họ chẳng hơn khác gì Tào Tháo đâu mà huynh ! ^^

an dân là chiến lược chính của Tào Tháo đấy bác ạ. Tôi hỏi bác trong thời gian Tháo nắm quyền dân có nổi loạn hay không?
Ai có chính quyền trong tay mà lại không chọn chính sách an dân là chính chứ ! Chỉ có Đổng Trác qúa cậy vào quyền lực của mình nên chẳng coi dân ra gì mà thôi ! Còn Tào Tháo đang trong thế chân vạc mà không an dân thì thất bại là điều tất nhiên mà !
 
Mutsu Kokono nói:
Bôi đậm là huynh bôi chứ đệ có bôi đâu ! Mà huynh nói có người không nhận ra một kẻ lừa đảo là sao ? Là đệ chưa nhận ra Lưu Bị là một kẻ lừa đảo à ? Sao huynh không nói sao huynh chưa nhận ra Tào Tháo là một kẻ lừa đảo đi !
Tào Tháo gian hùng, ai mà chả biết. Hắn còn lừa ai được nữa. Chỉ có kẻ xảo trá mà vẫn còn chưa bị lộ là vẫn có thể lừa người khác

Vậy đệ hỏi huynh ! Lúc đó nếu Đổng Trác giết chết Tào Tháo thì hắn có khóc không ? Hắn có tỉnh dậy và tiếc thuơng một kẻ ngốc nghếch đứng cạnh hắn lúc hắn ngủ không !
Thằng họ Đổng này chỉ là ví dụ để cho thấy không nên mất cảnh giác.

Độc ác là khi giết người ta mà mình lại cho là vô ý chứ ! Còn khi khóc đôi khi lại là một cách của người quân tử mà ! ^_^ ! Giống như là Taò Tháo xin Quan Vũ tha chết ở Hoa Dung ấy mà ! Như nhau cả thôi !
Nếu đoạn đó hắn khóc rống lên và nói là: "vì ta mà mày bị chết", rồi định lao đầu vào cột nhà hay cắt cổ tự vẫn, hắn có độc ác không chú

Kết cục của họ chẳng hơn khác gì Tào Tháo đâu mà huynh ! ^^
Bọn đấy mà giống Tào Tháo hử? Bó tay với chú luôn. Sao chú không phát triển thành một triết lý luôn: Thằng nào rồi cuối cùng cũng chết. :|

Ai có chính quyền trong tay mà lại không chọn chính sách an dân là chính chứ ! Chỉ có Đổng Trác qúa cậy vào quyền lực của mình nên chẳng coi dân ra gì mà thôi ! Còn Tào Tháo đang trong thế chân vạc mà không an dân thì thất bại là điều tất nhiên mà !
Hi, dân khoái là được rồi, để ý làm gì đến mấy tên cựu thần không hiểu thời thế.
 
Tào Tháo gian hùng, ai mà chả biết. Hắn còn lừa ai được nữa. Chỉ có kẻ xảo trá mà vẫn còn chưa bị lộ là vẫn có thể lừa người khác
Hì ! Lừa ngay cả kẻ đã xây dựng nên mình à ? Hay là tại ông La Quán Trung đó có tinh thần khôi phục nhà Hán nên mới thế ! ( Có lẽ dụng ý của huynh là nói Lưu Bị chứ gì ! )
Thằng họ Đổng này chỉ là ví dụ để cho thấy không nên mất cảnh giác.
Mất cảnh giác mà lại sống thật với mình còn hơn kẻ nào có cảnh giác mà lại là kẻ đạo đức giả , đóng kịch ! Giả vờ khóc lóc nữa chứ ! Đúng là nước mắt cá sấu mà thôi !
Nếu đoạn đó hắn khóc rống lên và nói là: "vì ta mà mày bị chết", rồi định lao đầu vào cột nhà hay cắt cổ tự vẫn, hắn có độc ác không chú
Hắn sẽ không độc ác mà hắn nham hiểm ! Là một kẻ đóng kịch còn hơn là mấy cô diễn viên Hàn Quốc đóng cảnh khóc lóc !
Bọn đấy mà giống Tào Tháo hử? Bó tay với chú luôn. Sao chú không phát triển thành một triết lý luôn: Thằng nào rồi cuối cùng cũng chết.
Làm người thì ai mà chẳng chết ! Nhưng cái chính là lúc chết , họ đã hoàn thành nhiệm vụ lúc sống mình đặt ra hay chưa mà thôi ! Thì Tào Tháo lúc chết đã được gì đâu ! Thiên hạ vẫn chia ba mà !
Hi, dân khoái là được rồi, để ý làm gì đến mấy tên cựu thần không hiểu thời thế.
Thì vì dân khoái cho nên trong khi Tào Tháo nắm chính quyền thì dân có bao giờ nổi can qua đâu nào !

HÌ ! Bên Lưu Bị có trận chiến giữa Huynh Stalig và huynh Gou Jia thì bên Tào Tháo có trận chiến giữa huynh Cid và đệ Mutsu ! :))
 
Mutsu Kokono nói:
Hì ! Lừa ngay cả kẻ đã xây dựng nên mình à ? Hay là tại ông La Quán Trung đó có tinh thần khôi phục nhà Hán nên mới thế ! ( Có lẽ dụng ý của huynh là nói Lưu Bị chứ gì ! )
Chú có biết ngự sử dưới thời hôn quân phải viết sử thế nào không? Thử tìm hiểu đi đã nhé.

Mất cảnh giác mà lại sống thật với mình còn hơn kẻ nào có cảnh giác mà lại là kẻ đạo đức giả , đóng kịch ! Giả vờ khóc lóc nữa chứ ! Đúng là nước mắt cá sấu mà thôi !
Chú nên nghiên cứu lại đoạn Lưu Chương và Lưu Bị, vậy quan điểm của chú là ai hơn ai.

Hắn sẽ không độc ác mà hắn nham hiểm ! Là một kẻ đóng kịch còn hơn là mấy cô diễn viên Hàn Quốc đóng cảnh khóc lóc !
Chú đem quan điểm của mình ở đoạn này về so với việc Lưu Bị dẫn dân chạy ra Tân Dã nhé.

Làm người thì ai mà chẳng chết ! Nhưng cái chính là lúc chết , họ đã hoàn thành nhiệm vụ lúc sống mình đặt ra hay chưa mà thôi ! Thì Tào Tháo lúc chết đã được gì đâu ! Thiên hạ vẫn chia ba mà !
Bó tay với chú luôn. Nói rõ cho chú hiểu vậy.
Nếu nói về mục đích, Tào Tháo cuối đời đã mãn nguyện rồi vì hắn định nhường cho con mình. Còn về cái chết, bọn kia làm sao bằng Tào Tháo ra đi nhẹ nhàng được. Lưu Chương thì bị ông anh quý hoá đuổi về quê, chắc đi chăn vịt. Đinh Nguyên thì bị thằng con nuôi chặt đầu. Thằng con nuôi này cũng lại bị bọn tướng thân cận thịt. Trương Phi thì rõ quá, đang ngủ bị nó đâm chết. Chú thích chết như Tào Tháo hay như bọn này :))

Thì vì dân khoái cho nên trong khi Tào Tháo nắm chính quyền thì dân có bao giờ nổi can qua đâu nào !
Dân mà yên là quan trọng nhất. Giết vài thằng thủ cựu ăn thua gì mà phán xét. Từ xưa đến giờ, có vị Thái tổ nào không phải giết người đâu.

HÌ ! Bên Lưu Bị có trận chiến giữa Huynh Stalig và huynh Gou Jia thì bên Tào Tháo có trận chiến giữa huynh Cid và đệ Mutsu ! :))
Làm gì có chuyện chiến ở chủ đề này, chẳng qua chỉ nói mấy câu để chú khỏi bị lừa thôi.
 
Chú có biết ngự sử dưới thời hôn quân phải viết sử thế nào không? Thử tìm hiểu đi đã nhé.
Vậy là La Quán Trung là ngự sử dưới thời hôn quân hả huynh ?
Chú nên nghiên cứu lại đoạn Lưu Chương và Lưu Bị, vậy quan điểm của chú là ai hơn ai.
Khi Bàng Thống bày kế vào Xuyên , Lưu Bị đã mắng Bàng Thống đấy thôi ! Khi đó ông cũng khóc thật lòng mà !
Chú đem quan điểm của mình ở đoạn này về so với việc Lưu Bị dẫn dân chạy ra Tân Dã nhé.
Chuyện này mấy huynh kia đã nói nhiều rồi nên đệ không dám nói lại ! Nhưng mà người ta thật lòng mà mình lại từ chối thì là không được với người ta ! Người ta đã có lòng xin theo như vậy mà từ chối thì khi đó các huynh lại nói lưu bị là bât nhân thôi ! Nói thế nào là vào quan điểm của các huynh thôi mà !
Chú thích chết như Tào Tháo hay như bọn này
Chết như Tào Tháo thì cũng là chết trong đau đớn mà thôi ! Chết như Triệu Vân là sướng nhất mà thôi ! Chết vì tuổi già !

Từ xưa đến giờ, có vị Thái tổ nào không phải giết người đâu.
Giết thì phải đúng người đúng tội chứ ! Chẳng lẽ vì nghi ngờ người ta mà giết à ! Gia đình Lã Bá Sa là một ví dụ đấy !
Làm gì có chuyện chiến ở chủ đề này, chẳng qua chỉ nói mấy câu để chú khỏi bị lừa thôi.
Hix ! Tưởng có một trận chiến ra trò với sư huynh Cid ! Thế mà trở thành một buổi dạy đạo lý của sư huynh đối với sư đệ à !
 
Mutsu Kokono nói:
Vậy là La Quán Trung là ngự sử dưới thời hôn quân hả huynh ?
Nên hiểu rộng rằng khi người ta muốn phản ánh sự thực, mà lại muốn lồng ý kiến cá nhân của mình vào thì thường phải dùng nhiều biện pháp. Ví dụ như mấy thằng cha đi quảng cáo máy bơm: bảo máy bơm em khoẻ như voi. Mua về khoẻ như voi được ba hôm rồi chết, hỏi nó nó bảo: em có bảo máy bơm của em bền đâu :))
Quay lại chuyện Tam quốc. La Quán Trung có thể đã thấy rõ bộ mặt của Lưu Bị, nhưng muốn mượn hình ảnh của ông ta nên mới xén bỏ những đoạn miêu tả sự gian trá của Lưu Bị một cách rõ ràng. Ai đọc qua không để ý thì sẽ tưởng là Lưu nhân nghĩa.
Khi Bàng Thống bày kế vào Xuyên , Lưu Bị đã mắng Bàng Thống đấy thôi ! Khi đó ông cũng khóc thật lòng mà !
Chú nói đoạn Lưu Bị say rượu mắng Bàng Thống mà Gou Jia đang lôi ra ở chủ đề Lưu Bị hả. Sang đó lấy thêm thông tin nhé.

Chuyện này mấy huynh kia đã nói nhiều rồi nên đệ không dám nói lại ! Nhưng mà người ta thật lòng mà mình lại từ chối thì là không được với người ta ! Người ta đã có lòng xin theo như vậy mà từ chối thì khi đó các huynh lại nói lưu bị là bât nhân thôi ! Nói thế nào là vào quan điểm của các huynh thôi mà !
Đoạn này cũng sang kia xem luôn. So sánh nhé: Lưu Bị muốn dân đi theo là có mục đích của mình, nhưng thấy dân bị nạn thì cũng lăn ra khóc nhè và đòi chết. Vậy theo chú Lưu Bị là kẻ nham hiểm còn gì?

Chết như Tào Tháo thì cũng là chết trong đau đớn mà thôi ! Chết như Triệu Vân là sướng nhất mà thôi ! Chết vì tuổi già !
Đau cái gì? :-/

Giết thì phải đúng người đúng tội chứ ! Chẳng lẽ vì nghi ngờ người ta mà giết à ! Gia đình Lã Bá Sa là một ví dụ đấy !
Tình thế nguy hiểm vậy không giết có được không.

Hix ! Tưởng có một trận chiến ra trò với sư huynh Cid ! Thế mà trở thành một buổi dạy đạo lý của sư huynh đối với sư đệ à !
Quá lời, quá lời. Chỉ nói vài câu để chú tự tìm ra sự thật, sao lại gọi là dạy đạo lý được.
 
Back
Top